-Thử suy ngẫm từ quá trình và kết quả của cuộc bầu cử Mỹ

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở thành phố Bảo Kê  

[MINH HUỆ 29-01-2021] Kể từ sau khi Sư phụ cho đăng kinh văn “Tổng tuyển cử”, các đệ tử Đại Pháp đều phát chính niệm nhắm thẳng vào bầu cử Mỹ, chăm chú theo dõi tiến trình bầu cử, tâm tình đều đặt vào trong đó. Do chiểu theo lối tư duy thông thường hiện nay cho nên chúng ta cảm thấy không thể hiểu nổi, hiện thực và tư duy không thể gặp nhau, nếu chiểu theo lý luận tư duy thông thường của con người thì chúng ta không còn phán đoán được nữa.

Tôi từng cảm thấy nghi hoặc và không biết phải làm sao, trên mạng xem thấy nhiều bài viết và kênh truyền thông của các đồng tu khiến tôi cảm thấy bối rối khó hiểu, trong tâm có một cảm giác trông chờ ẩn giấu, hy vọng rằng sự việc lần này có thể xuất hiện chút gì đó? Thế nhưng lại không hề có kỳ tích xuất hiện. Hiện tại đã là kết cục như này và tôi không thể chấp nhận kết cục này. Mối nghi hoặc trong tâm bày ra trước mắt tôi, trăm phương ngàn mối không thể nào hiểu nổi.

Nếu chiểu theo lý luận thông thường thì ông Trump là “người được Thần lựa chọn” và ông ấy hành sự chiểu theo ý Trời. Ông ấy có nhiều điều kiện đắc cử như vậy là đã định đoạt chiến thắng cả rồi. Vậy mà diễn biến của sự tình tuyệt nhiên không giống như chúng ta dự kiến. Kết quả hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của mọi người. Ngược lại, Biden đã chiếm thế thượng phong và trở thành tổng thống đắc cử, hơn nữa ông ta đã tuyên thệ nhậm chức xong.

Sự tình này mang đến đả kích rất lớn đối với tư tưởng của tôi, chiểu theo xu hướng tâm lý tư duy bình thường như trước đây thì tôi nghĩ không ra kết quả sẽ như thế nào. Bỗng dưng có một ngày, khi đang xem Hồng Ngâm, một câu thơ của Sư phụ đả nhập vào đầu não tôi:

“Thiên vô Đạo hoàn hữu thùy thị Thần” (Vũ trụ lưu manh khán nhĩ kỷ nhật tác, Hồng Ngâm V)

Tạm dịch:

“Trời vô Đạo còn có ai là Thần”

Tôi đột nhiên chấn động: Chẳng phải Sư phụ bảo chúng ta là Phật Đạo Thần của tân vũ trụ sao? Chẳng phải chúng ta tu Phật, tu Đạo sao? Chẳng phải đệ tử Đại Pháp chúng ta là những sinh mệnh đang bước trên con đường của Thần sao? Cựu vũ trụ đã giải thể, tân vũ trụ đã đản sinh rồi!

Trong kinh văn “Gửi Pháp hội Đài Loan 2020”, Sư phụ yêu cầu chúng ta:

“… sắp xếp vị trí của mình cho tốt” (Gửi Pháp hội Đài Loan 2020)

Có lẽ là Sư phụ yêu cầu chúng ta sắp xếp mình ở vị trí của Phật Đạo Thần trong tân vũ trụ chăng? Sư phụ đã giảng:

“Đại Pháp đồ – Thượng cửu tiêu Chủ trưởng thiên địa chính nhân đạo” (Dự, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đại Pháp đồ – Thăng lên trời
Làm chủ trời đất chỉnh đạo người”

Tôi đột nhiên liền minh bạch: Lẽ nào hình thế hiện nay là Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp chúng ta khảo nghiệm viên mãn tối hậu? Là xem đệ tử Đại Pháp chúng ta làm thế nào để chứng ngộ Đại Pháp viên dung bất phá của tân vũ trụ, nhằm vào lúc xuất hiện vấn đề tương tự trong thiên thể của chúng ta từ đây về sau thì chúng ta có thể chiểu theo Pháp chứng ngộ từ trong Đại Pháp để chỉ đạo bản thân mình hay không. Nếu như chúng ta đều có thể từ trong Pháp chứng ngộ những thứ của mình thì chúng ta mới được tính là đã hoàn thành trọn vẹn công quả, từ đó mới tốt nghiệp được. Điều này cũng có đạo lý giống với kỳ thi tốt nghiệp ở nơi người thường, chỉ là nó thần thánh và thù thắng hơn nhiều.

Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong hoàn cảnh địa cầu mà Sư phụ khai sáng cho chúng ta, đã kinh qua trường ma nạn và học Pháp tu luyện trong những năm tháng dài đằng đẵng nên phải viên mãn rồi. Bởi vì chúng ta là những Vương và Chủ đến từ những thiên thể xa xôi trong đại khung vũ trụ tề tụ tại nơi này. Sau khi viên mãn sẽ quy vị về thiên thể của mỗi từng người, sau khi quy vị thì chúng ta chính là Vương và Chủ trong mỗi thiên thể của tân vũ trụ. Cũng chính là nói tu luyện của chúng ta cần phải kết thúc. Trước lúc viên mãn, chúng ta có thể đạt được tiêu chuẩn của riêng từng người hay không, có thể gánh vác trách nhiệm lịch sử trọng đại này hay không thì cần phải có khảo nghiệm. Là cần phải có khảo nghiệm tối hậu. Sư phụ cũng giảng về điều này rồi. Cho nên tôi nghĩ hình thế trước mắt này có lẽ chính là đề bài Sư phụ đặt ra cho các đệ tử Đại Pháp chúng ta. Hãy thử nghĩ xem: Chúng ta đều biết quy luật phát triển của cựu vũ trụ là thành-trụ-hoại-diệt; nhưng tân vũ trụ lại là bất diệt, đến lúc hoại-diệt thì sẽ viên dung trùng tu. Cũng có thể nói rằng, vũ trụ từ đây trở đi đã là chiểu theo cơ chế vận hành của tân vũ trụ rồi, không còn là “diệt” nữa, Sư phụ đã làm mới cơ chế của vũ trụ rồi. Tuy chúng ta là sinh mệnh của cựu vũ trụ, nhưng Sư phụ đã giảng Pháp của tân vũ trụ rồi. Thế nhưng, chúng ta lại là những sinh mệnh ngay vào lúc luân chuyển thay thế giữa cũ và mới. Trong khái niệm và phương thức tư duy của chúng ta chỉ có hoại-diệt. Vậy thế nào mới là viên dung? Chúng ta chưa có khái niệm và lối tư duy này.

Cho nên tôi nghĩ từ tình huống hiện tại của bầu cử Mỹ mà nói, đã đi đến bước này thì cách nghĩ của rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều là đại đào thải, là khái niệm “diệt”, đó cũng là khái niệm và phương thức tư duy của cựu vũ trụ, hết thảy đều đã đến bước này rồi. Tối cao Pháp viện cũng không còn chủ trì chính nghĩa nữa, không duy hộ Hiến pháp nữa, Quốc hội cũng biến thành Quốc hội của một đảng, bảo vệ lợi ích của đảng phái, làm theo xã hội chủ nghĩa, đã biến dị hết cả rồi; các nghị viên, những nhân vật chủ chốt của CIA, FBI đều đã bị mua chuộc, chính phủ các bang đều bị mua chuộc, các kênh truyền thông cũng bị mua chuộc v.v. Và còn nhiều thứ nữa. Tầng Pháp này của nhân loại dường như đã không chế ước được người xấu, những thứ tà ác và bại hoại đã chiếm thế thượng phong. Bây giờ đang chờ Sư phụ ra tay, đại đào thải đến rồi. Cho nên, tư tưởng của đệ tử Đại Pháp vẫn còn lòng vòng trong cơ chế vận hành của cựu vũ trụ. Chúng ta vẫn chưa Thần lên được, vẫn còn đặt hy vọng vào lực lượng từ bên ngoài đến để bắt những kẻ xấu kia lại. Có lẽ như thế nên chúng ta chưa có nghĩ tới sự việc lần này có thể là Sư phụ đang ra đề thi cho chúng ta, và đây cũng là một đề thi quan trọng chờ chúng ta tìm ra câu trả lời từ trong Pháp, đi đối diện với vấn đề như này để đưa ra đáp án, lựa chọn và thực tiễn của bản thân mình. Do tầng thứ của mỗi người khác nhau, lý giải đối với Pháp cũng khác nhau, nhận thức khác nhau cho nên đáp án có thể sẽ khác nhau. Cũng có người tư tưởng chuyển hướng đi theo tà ác, không tin vào Đại Pháp nữa, cũng có thể là đã bị đào thải rồi. Tôi nghĩ đây có lẽ là khảo nghiệm lớn cuối cùng. Đương nhiên, đáp án cũng có thể nằm ở trong sách, chứ không bảo chúng ta phải đi đoán mò.

Hôm qua, tôi nghe được hai tin tức. Một tin là về một đệ tử Đại Pháp ngồi tù năm năm bước ra khỏi hang ổ tà ác bằng chính niệm, một tin khác nói về một học viên Đại Pháp ở trong trại tạm giam đã thỏa hiệp với tà ác viết hối quá thư. Lúc đối diện với bức hại tà ác, vị đệ tử Đại Pháp ngồi tù năm năm nghĩ thế này: “Ta giữ vững một niệm kiên trì tu luyện Đại Pháp, ta là Thần! Anh ta là người! Bàn tay của con người làm sao có thể đánh bại thân thể kim cương bất hoại kia chứ!” Trước Thần niệm này, bốn kẻ ác thân hình to lớn vạm vỡ đánh đập đệ tử Đại Pháp đành phải tự động rút lui! Quả thật là trời đất khác biệt chỉ trong một niệm giữa người và Thần!

Bên trên chỉ là một chút thể ngộ cá nhân, viết ra để cùng chia sẻ giao lưu với mọi người. Có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/29/419221.html

Đăng ngày 31-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share