Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 21-01-2021] Quê tôi là một thành phố miền núi phong cảnh sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc, bốn mặt đều tiếp giáp với núi. Một nơi yên tĩnh như vậy đáng lý ra thì phải nên an tĩnh thái bình, thế nhưng tình hình dịch bệnh năm nay đã khiến cho nơi này trở nên vô cùng khác thường. Chỉ trong vòng một tuần lễ, số người mắc bệnh, bao gồm cả những người không phát hiện triệu chứng và số người nhiễm bệnh có biểu hiện triệu chứng, đã lên đến con số 123 người, hơn nữa tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng sau mỗi một ngày. Trong vòng một đêm, chính quyền đã ra lệnh phong tỏa toàn thành phố và các tiểu khu, người dân tranh nhau đổ xô đi mua đồ, vật giá tăng cao. Người người đều vô cùng lo sợ, đại bộ phận đều không biết nguyên nhân căn bản của dịch bệnh.

Buổi sáng hôm nay khi tôi nhìn thấy số lượng người xác nhận dương tính tăng lên con số 123 người, tôi đã không cầm được nước mắt, trong lòng buồn bã vô cùng. Tôi buồn không chỉ bởi vì sự xuất hiện của bệnh dịch mà tôi còn khóc cả cho sự vô tri của chúng sinh, đặc biệt là những chúng sinh không chịu nghe chân tướng, không chịu làm tam thoái. Đệ tử Đại Pháp vì cứu độ chúng sinh mà phải đứng trước áp lực vô cùng lớn, mạo hiểm cả sự an nguy tính mạng, tận tình khuyên bảo như vậy mà còn có người không chịu tìm hiểu gì đã vội nói lời xúc phạm, chửi mắng thậm chí là gọi điện báo cảnh sát.

Với bộ phận những chúng sinh đáng thương này, tôi sẽ tận lực hơn nữa mà dán thêm những tờ chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, chữ đỏ nền trắng để thu hút ánh nhìn của chúng sinh. Đây là hy vọng mỗi chúng sinh còn có thể cứu độ khi đi ngang qua những nơi có tờ chân tướng này có thể ghi nhớ năm chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm, thì trong đại đào thải có thể được lưu lại.

Tôi cũng kiến nghị với các đồng tu bình thường chưa dám bước ra thì nay hãy đều nên bước ra mà dán những dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” này, cứu độ nhiều hơn nữa những chúng sinh còn có thể được cứu độ, trợ Sư chính Pháp. Trong thời khắc cuối cùng của cuối cùng này có thể đi tốt con đường của mình.

Xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng tu làm tư liệu chân tướng. Con xin khấu tạ trước sự từ bi khổ độ của Sư tôn! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/21/我家乡确诊病例一周就涨到123人-418856.html

Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share