Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2020] Một buổi sáng nọ, tôi thức giấc trong một trạng thái không được khỏe. Tôi đã không thể đứng vững hay đứng thẳng được, tôi còn cảm thấy buồn nôn, nửa người bị tê cứng. Những hiện tượng này giống như triệu chứng liệt nửa người.

Tôi bất chợt nhớ ra lời giảng của Sư phụ:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Chính tín của tôi vào Sư phụ và vào Đại Pháp là không gì có thể thay đổi được. Tôi đã bất động và phát chính niệm mạnh mẽ: “Mình chắc chắn có thể đứng lên được, mình là người tu luyện Đại Pháp đang đi trên con đường thành Thần. Tất cả những giả tướng nghiệp bệnh này đều không thể ảnh hướng đến được đệ tử Đại Pháp”.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư Đồ ÂnHồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa về trời”. (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

Tôi đứng dậy, chống tay vào tường sau đó đi bộ chầm chậm từng bước khó nhọc vào phòng tắm. Tôi cố gắng rửa mặt nhưng tay và chân vẫn tê cứng.

Chồng tôi hỏi liệu tôi vẫn ổn chứ và đề nghị đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói với anh rằng các triệu chứng này chỉ là giả tướng và tôi sẽ ổn thôi.

Sư phụ giảng:

“…trong Phật giáo giảng rằng hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Người tu luyện nên chiểu theo các Pháp lý, suy nghĩ như sinh mệnh ở tầng thứ cao, phủ nhận an bài của cựu thế lực và không hành xử như một người thường.

Trong ngày hôm đó, tôi đã có thể đứng vững luyện công mặc dù tôi vẫn không thể di chuyển được. Tôi đã đọc “Luận Ngữ” trong 30 đến 50 lần mỗi tối và tiếp tục luyện công. Đó là cách mà tôi đã đột phá giả đướng của nghiệp bệnh.

Tôi đã có thể đứng vững luyện công trong ngày hôm đó, thậm chí không hề di chuyển. Tôi đọc Luận Ngữ 30 đến 50 lần mỗi tối và lại tiếp tục đứng luyện công. Tôi đã đột phá giả tướng của nghiệp bệnh.

Đại Pháp là vô biên và vạn năng, tôi đã đến nhóm học Pháp ba ngày sau đó và tình trạng sức khỏe của tôi đã bình thường trở lại sau vài ngày. Tôi đã tiết kiệm cho gia đình một khoản tiền và không mang đến phiền toái cho người thân, hơn hết họ đã được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

Sau khi nhìn thấy sự thay đổi nhanh chóng từ tôi, chồng tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Anh cũng muốn luyện!”

Những trải nghiệm của cá nhân tôi cũng là minh chứng chống lại những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng nhiều người Trung Quốc hơn nữa có thể biết được sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/22/412120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188760.html

Đăng ngày 28-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share