Bài viết của một người dân ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2020] Tôi là một phụ nữ sống ở một vùng nông thôn của tỉnh Sơn Đông. Tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng dì tôi thường nói chuyện với tôi về môn tu luyện thân tâm dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Tôi cũng tin rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đang cứu người với lòng từ bi.

Vào ngày 16 tháng 8, khi đang chạy xe lên sườn dốc của một quả đồi trên đường đi xin biển số cho chiếc xe đạp điện mới của mình thì tôi nhìn thấy hai chiếc xe tải lớn lưu thông cùng chiều đang chạy về phía tôi. Đồng thời cũng có một chiếc xe tải phía sau đi cùng làn đường với tôi. Khi một chiếc xe tải chuyển làn, nó đã đẩy tôi và xe đạp của tôi rơi xuống mương nước bên đường.

Tôi không nhớ mình đã bị tông phải và văng khỏi xe như thế nào, nhưng lúc đó tôi không hề sợ hãi. Tất cả những gì tôi nhớ là tôi không thể động đậy vào lúc đó. Một lúc sau, tôi từ từ đứng dậy và thấy rằng mình vẫn hoàn toàn ổn, ngoài một vết xước và một chút máu ở đầu gối phải.

Khi người lái xe nhìn thấy tôi, anh ta bước ra khỏi xe tải và nói: “Dì hãy đến bệnh viện để kiểm tra nhé”. Anh ta nói với tôi rằng anh ta nhìn thấy chiếc xe đạp điện của tôi bị lật dưới mương nhưng không thấy ai ở đó. Anh ấy nghĩ chắc tôi đã ở dưới bánh xe tải của anh ấy. Anh ấy sợ đến mức chân run không kiểm soát được.

Tôi nói với cậu ấy: “Tôi ổn. Không cần đến bệnh viện. Ngay cả chiếc xe đạp của tôi cũng không bị hư hỏng mà”.

Anh ấy ngạc nhiên: “Dì ơi, dì thật may mắn! Dì chắc phải là một người tốt. Hay là con đền cho dì một chút tiền nhé?”

“Tôi không muốn tiền của cậu đâu. Cậu kiếm sống cũng không dễ dàng gì.”

Cậu ấy cảm động muốn rơi nước mắt: “Dì cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp à?”

“Không phải. Nhưng dì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy thường đưa cho tôi các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào, và khuyến khích tôi niệm những câu chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ĐCSTQ là tà ác. Tôi cũng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của đảng. Có lẽ vì điều này nên tôi được Sư phụ của Đại Pháp bảo hộ và đã thoát chết trong vụ tai nạn này”.

Khi người tài xế nghe điều này, cậu ấy nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/4/414614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/17/188840.html

Đăng ngày 31-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share