[MINH HUỆ 04-12-2020] Một cặp vợ chồng tu luyện Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang thường giảng chân tướng Đại Pháp cho những người dân ở trong vùng. Nhiều người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn, Đội). Các cán bộ trong thôn đều tin tưởng vào Đại Pháp và rất khâm phục các học viên Đại Pháp.

Một hôm, người học viên nam của gia đình này đến văn phòng thôn. Bí thư thôn nhìn thấy anh ấy, gật đầu chào và yêu cầu nói cho ông ấy biết tam thoái là gì. Người học viên giải thích xong thì ông ấy đã đồng ý thoái Đảng.

Trong một cuộc họp của thị trấn, chính quyền địa phương đã công bố kế hoạch bắt giữ các học viên Đại Pháp trong thời gian tới. Họ yêu cầu mỗi thôn phải nộp một danh sách các học viên Pháp Luân Đại Pháp sống trong thôn mình phụ trách. Cán bộ tỉnh hỏi có học viên nào trong thôn của chúng tôi hay không. Kế toán thôn nói: “Không có học viên nào trong thôn chúng tôi.” Người kế toán này đã thoái Đảng và minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Những cán bộ thôn này không bao giờ sách nhiễu mà thay vào đó là âm thầm bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp theo nhiều cách. Bí thư thôn đề nghị các quan chức cấp cao rời đi và không để họ đến nhà các học viên.

Mỗi khi Bí thư thôn lái xe hơi và nhìn thấy học viên, ông ấy sẽ bấm còi, tấp vào lề, hạ kính xe và chào họ.

Ông ấy gửi tin nhắn cho người học viên nam chúc mừng năm mới vào đầu năm 2014. Người học viên cảm động, và gọi điện cho Bí thư thôn để gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới ông ấy.

Cảnh sát đã thông báo cho từng thôn rằng họ lên kế hoạch đến từng nhà học viên trong năm 2017. Nhưng các cán bộ thôn đã từ chối họ và thậm chí còn không đề cập điều này với các học viên trong vùng.

Một lần, một học viên được yêu cầu lau dọn các phòng làm việc của chính quyền thôn. Anh ấy nhìn thấy một tập tài liệu của một trong những phòng làm việc nói rằng năm hoặc sáu quan chức thôn, mỗi người chịu trách nhiệm giám sát một học viên cụ thể, và họ không được phép cho học viên rời khỏi thôn.

Tài liệu này chưa bao giờ được các cán bộ thôn thực thi. Họ chưa bao giờ thông báo với các học viên về những mệnh lệnh này từ chính quyền cấp trên.

Những cán bộ thôn đó đã đắc phúc báo. Bí thư thôn được đề bạt lên làm lãnh đạo thị trấn; còn người kế toán thôn đã nghỉ hưu và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc.

Những cán bộ mới của thôn

Ban lãnh đạo thôn sẽ thay đổi cứ 5 năm một lần. Giữa tháng 12 năm 2019 và tháng 3 năm 2020, những cán bộ mới của thôn đã đến nhà của các học viên Pháp Luân Đại Pháp hai lần cùng các cảnh sát thành phố để thực hiện cái gọi là “nhiệm vụ chính thức.”

Người học viên nam chào họ ở cổng và ngỏ ý mời họ vào nhà. Họ nói: “Không cần đâu. Chúng tôi sẽ ở bên ngoài và nói chuyện với anh qua bức tường.”

Một cảnh sát cầm bảo chứng thư trong tay và hỏi: “Anh vẫn còn luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không?”

Người học viên nam nói anh ấy vẫn còn. Viên cảnh sát quay sang vợ của học viên và hỏi: “Cô cũng còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không?”

Người vợ nói: “Đúng vậy. Cả hai chúng tôi vẫn đang tu luyện pháp môn này. Chúng tôi đã khỏi mọi căn bệnh và hơn 20 năm qua chưa từng uống một viên thuốc nào. Tại sao chúng tôi lại không tu luyện chứ?” Sau đó, cặp vợ chồng nói với các viên chức nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp, vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn, và giải thích chi tiết các điểm đáng ngờ của vụ “tự thiêu.” Người vợ nói đó là do ĐCSTQ ngụy tạo. Họ lắng nghe chăm chú.

Cuối cùng, viên cảnh sát nói: “Tôi yêu cầu các vị không tu luyện, các vị không làm. Tôi yêu cầu các vị ký cam kết, các vị cũng không làm. Thôi quên nó vậy. Chúng tôi đến đây vì được yêu cầu phải làm như vậy chứ thực ra chúng tôi cũng không muốn đến làm gì. Chúng tôi chỉ làm việc của mình. Được rồi, tôi sẽ nói là anh chị không có ở nhà.” Sau đó, họ đã rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/409370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/4/188575.html

Đăng ngày 22-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share