Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-11-2020] Với nỗ lực giảng chân tướng không ngừng của các học viên Pháp Luân Công trong suốt hơn hai thập kỷ qua, rất nhiều người dân Trung Quốc, bao gồm các sĩ quan cảnh sát, đã hiểu ra rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công là một việc làm không có cơ sở pháp lý. Dưới đây là một vài câu chuyện của bốn học viên về những người đã sẵn sàng thoái ĐCSTQ và thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các học viên.

Một cảnh sát trưởng đã nói trước đám đông: “Tôi đã thoái Đảng!”

Một trong những người bạn của tôi là giám đốc một đồn cảnh sát. Trước đây tôi đã gửi cho anh những lá thư nói về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp và anh đã đồng ý thoái Đảng.

Gần đây, anh cùng vợ mình đã ghé vào nhà hàng tôi để dùng bữa. Tôi kể với anh thêm nhiều câu chuyện về những sĩ quan cảnh sát đã nhận được phúc báo vì bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù lúc đó trong quán còn một vài vị khách, anh đã xoay người lại và nói thật to với vợ mình rằng: “Anh đã thoái Đảng rồi.”

Mọi người gửi lời chào Sư phụ

Một lần, tôi cùng với hai học viên đi đến một ngôi làng xa xôi ở tỉnh Hồ Bắc để nói với mọi người về Pháp Luân Công, chúng tôi đã gặp hai ông bà già tầm khoảng 70 tuổi.

Tôi lấy ra hai cuốn lịch và hỏi: “Cháu có hai cuốn lịch muốn tặng cho ông bà, ông bà có muốn nhận nó không ạ?” Ông hỏi: “Nó là về cái gì vậy?” Tôi nói rằng trên cuốn lịch này có in nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Công, và nếu như ông treo cuốn lịch này trong nhà thì gia đình ông sẽ nhận được phước lành. Sau đó tôi bắt đầu giới thiệu cho họ về Pháp Luân Công, giải thích rằng ĐCSTQ đã bức hại dã man các học viên Pháp Luân Công, và nhấn mạnh rằng việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ là rất quan trọng. Họ lắng nghe rất chăm chú và sau đó hỏi một vài câu hỏi. Cuối cùng, họ đã đồng ý dùng hoá danh để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Việc tương tự xảy ra vào năm 2016 khi tôi cùng một học viên nữa đi phân phát tài liệu chân tướng trong một khu quảng trường nhỏ. Một người đàn ông 60 tuổi vui mừng nhận lấy cuốn sổ nhỏ từ tay tôi và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Xin hãy giúp tôi gửi lời chào đến Sư phụ của cậu!”

“Tôi rất thích đọc cuốn sách nhỏ này”

Hai học viên tại tỉnh Hồ Bắc đã gặp một người đàn ông khoảng 70 tuổi và trông ông tràn đầy năng lượng. Hai người học viên này đã đưa cho ông một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Công và người đàn ông đã rất vui: “Tôi rất thích đọc nó vì nó giúp tôi cảm thấy bình hoà, điềm tĩnh, và tôi có thể ngủ ngon. Tâm trí tôi cũng trở nên rộng mở và tôi đã ngừng để tâm vào được mất cá nhân và những thú vui khác.”

Sau khi nói chuyện được một lúc, các học viên biết rằng ông đã từng gặp một học viên trước đó và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Hơn thế nữa, ông còn lắp đặt phần mềm vượt tường lửa để xem các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) và đã nhận được rất nhiều lợi ích từ nó.

Lính canh ở trại tạm giam lên tiếng cho học viên

Học viên tên Trịnh tại tỉnh Sơn Đông đã từng bị tạm giam giữ vì đức tin của mình. Một ngày nọ, một phạm nhân đã bị mất thứ gì đó và tù nhân Bạo đã báo việc đó với lính canh, nói rằng học viên Trịnh đã lấy trộm thứ đó.

Không giải thích gì thêm, lính canh đã mắng Bạo: “Nếu anh nói rằng kẻ trộm là một người khác thì tôi sẽ tin. Nhưng nếu anh buộc tội một học viên Pháp Luân Công ăn trộm thứ gì đó, thì tôi biết chắc chắn rằng anh đang nói dối!”

Trịnh nói người lính canh đó đã hiểu rằng một học viên như anh sẽ không bao giờ trộm cắp hoặc làm điều gì gây tổn hại cho người khác vì họ sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/18/415268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/11/188723.html

Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share