Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2020] Hàng năm, Minh Huệ Net đều công bố lịch để bàn với nhiều hình ảnh đẹp và những câu chuyện có thật để truyền rộng chân tướng. Người dân Trung Quốc đều trân quý tài liệu chân tướng này. Khu vực chúng tôi sản xuất một số lượng lớn lịch hàng năm mỗi khi Minh Huệ Net công bố lịch mới. Tháng 9 năm nay, chúng tôi đã in ra hơn 2.000 bản và đã phát hết trong tháng 10. Dưới đây là một vài trải nghiệm của chúng tôi khi phát lịch.

Ngay cả cảnh sát cũng muốn nhận lịch của chúng tôi

Cuối năm ngoái, hai cảnh sát đã đến gặp một học viên tại sở làm để hỏi xin lịch. Thậm chí một cảnh sát còn hỏi xin thêm một cuốn lịch nữa để cho bạn của anh ấy.

Năm nay, sáu cảnh sát từ một đồn cảnh sát đã đến gặp chúng tôi để hỏi xin lịch. Họ nói bây giờ bất kể có bị ép buộc như thế nào thì họ cũng sẽ không tham gia vào việc bức hại các học viên nữa. Một cảnh sát nói: “Trước đây, chúng tôi không lắng nghe những gì các học viên nói, bây giờ chúng tôi thấy rằng những gì họ nói đều là sự thật.”

Sau đó, một học viên bảo các cảnh sát: “Trong đợt phong tỏa do đại dịch virus corona ở Vũ Hán năm nay, nhiều kỳ tích đã xảy ra. Một số người ở Vũ Hán bị nhiễm virus và không thể được điều trị y tế trong bệnh viện. Họ niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và đã hồi phục.”

Một cán bộ Chính trị và Tư pháp đã được đưa đến Vũ Hán để duy trì trật tự ổn định. Ông ấy nhìn thấy nhiều người trong một thôn ở Vũ Hán bị nhiễm virus. Số người bị nhiễm bệnh và số người chết tăng cao nhanh chóng. Chỉ còn cách cuối cùng, trưởng thôn hô hào mọi người trong thôn niệm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Kết quả là trong thôn không phát sinh thêm những ca nhiễm bệnh mới, và những người bị nhiễm thì nhanh chóng hồi phục. Những ví dụ này đã được trích dẫn trong lịch.

Một cảnh sát bảo chúng tôi rằng anh ấy đã nghe qua câu chuyện đó.

Người học viên nói tiếp: “Các anh thực sự không nên bức hại Pháp Luân Đại Pháp nữa. Liệu các anh có bị mất việc hay bị trừ lương không nếu không tham gia vào việc bức hại các học viên? Các anh sẽ không bị. Nhưng nếu các anh tiếp tục bức hại các học viên thì sẽ là tai họa cho các anh. Đã có quá nhiều ví dụ về điều này trong khu vực của chúng ta rồi.

Viên cảnh sát nói: “Anh không cần phải thuyết phục tôi, tôi biết phải làm gì mà.”

Giúp phân phát lịch

Một học viên khác, dù đã ở độ tuổi 80 nhưng không ngại gian khó, vác một túi to đựng lịch trên lưng, mỗi tay còn cầm theo một túi lịch, tổng cộng khoảng 120 cuốn. Ông dừng lại nghỉ mệt tại cổng công viên, chỗ mà ông đã phát lịch trước đây.

Khi ông ngồi xuống và lấy một cuốn lịch ra xem thì có người đi đến và hỏi ông có lịch không. Bình thường, nơi đây không phải là khu vực đông dân cư nhưng một đám đông đã nhanh chóng tụ tập lại để hỏi xin lịch.

Người học viên này lo lắng đám đông có thể gây mất trật tự và nói: “Đừng lo, tôi đảm bảo mọi người ai cũng có lịch. Tôi có thể nhờ hai người giúp phát lịch được không?”

Ngay lập tức có hai người đi đến giúp ông ấy. Họ đề nghị đám đông xếp thành hai hàng. Người học viên nhắc mọi người: “Đây không phải là cuốn lịch bình thưởng. Mọi người về đến nhà, hãy đọc những câu chuyện trong cuốn lịch.” Tất cả số lịch đã được phân phát nhanh chóng.

Người dân thoái Đảng

Một học viên khác có một quầy bán các loại hạt. Cô ấy đặt chồng lịch Minh Huệ ở bên cạnh. Nhiều người biết cô là học viên và đã đến để lấy tài liệu.

Một hôm, vài người đến và nhờ cô giúp họ thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn, Đội). Họ nói họ đã đọc những câu chuyện trong cuốn lịch và nhận ra cách duy nhất để bình an vượt qua những khổ nạn trong tương lai là thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn và Đội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/13/414946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/4/188573.html

Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share