Bài viết của học viên Đại Lục 

[MINH HUỆ 15-01-2021] Những hình ảnh chân thật về bầu cử Mỹ giống như một bộ phim truyền hình dài tập vô cùng hồi hộp thú vị. Nếu tính từ ngày 3 tháng 11 năm 2020 cho đến hôm nay thì cuộc bầu cử này đã kéo dài được hơn hai tháng.

Khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử của TT Trump là “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again). Ông ấy không chỉ nói suông mà đã thật sự làm được như vậy, cho nên đã chiếm được lòng người dân Mỹ. Hơn nữa, vì ông ấy chính là “chân mệnh thiên tử” nên đã có rất nhiều người thiện lương và người có tín ngưỡng ủng hộ ông ấy. Tuy nhiên, sau khi kết quả bầu cử được chứng nhận cho bên phe tà ác vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, nó đã khiến cho cả thế giới nhìn thấy nỗ lực phơi bày gian lận bầu cử trong hơn hai tháng qua của đội ngũ TT Trump không chỉ không có ngõ ra, ngược lại họ còn bị cài bẫy hãm hại, và những người ủng hộ TT Trump đã phải hứng chịu cú sốc lớn về mặt tinh thần.

Thông qua quan sát và phân biệt rõ thiện-ác, tôi cũng có một vài suy nghĩ về vấn đề này.

1. “Chân mệnh thiên tử” lên đài diễn

Vì sao thời kỳ này lại xuất hiện “chân mệnh thiên tử” ở nơi xã hội nhân loại? Có lẽ hết thảy những điều này đều có sự an bài của Thần, thậm chí là chúng đã được an bài từ những niên đại hết sức xa xưa, bây giờ mới lên đài diễn là vì Chính Pháp vũ trụ của Sáng Thế Chủ sắp sửa kết thúc. “Chân mệnh thiên tử” sẽ được an bài vào vị trí cột mốc kết thúc một thời đại cũ và bắt đầu một thời đại mới.

Tại bước ngoặt chuyển giao này, sự xuất hiện của “chân mệnh thiên tử” là Thần để cho con người có nhận thức mới về mối quan hệ nên có giữa vị vua trị vì một nước và người dân nước đó, biểu hiện của TT Trump vừa khớp là làm theo ý chí của Thần: Toàn bộ các tổng thống, quốc vương, lãnh tụ v.v. Trên toàn thế giới đều nằm ở trong đó, duy chỉ có TT Trump nhắc nhở người dân không được tôn sùng chính phủ, mà phải tôn thờ Chúa. Trong bốn năm ông Trump làm tổng thống, đã có ít nhất 70 triệu người có cảm nhận chân thật rằng TT Trump là người giữ lấy tín ngưỡng và thiện lương cho con người. Ông ấy luôn sát cánh cùng những người lương thiện bị tước đoạt tự do tín ngưỡng trên thế giới, truy cứu trách nhiệm và tiến hành chế tài đối với các chính quyền tà ác và giới quan chức của nó, giành lại nhân quyền cho người bị hại. Những vụ án oan có một không hai của Pháp Luân Công vừa vặn đã chỉ ra sự hư giả, hủ bại và trụy lạc của thế giới này.

2. Những kẻ đi theo chủ nghĩa xã hội đánh cắp bầu cử tạm thời thành công

Vì sao lại để cho phe cực tả và những kẻ đi theo chủ nghĩa xã hội đánh cắp bầu cử tạm thời thành công? Kỳ thực điều này vừa đúng để chứng minh một sự thật là “ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”.

Cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” của Ban biên tập Cửu Bình đã bàn luận một cách toàn diện và rõ ràng về các loại biểu hiện của ma quỷ, cũng như sự xâm nhập và mối nguy hại của chúng đối với xã hội nhân loại, song đã có bao nhiêu người nghiêm túc xem qua cuốn sách này? Những thủ đoạn tà ác ma quỷ triển hiện ra trong bầu cử Mỹ lần này chẳng phải đều ứng nghiệm với những dự đoán trong cuốn sách này hay sao?

Những thủ đoạn lừa người xấu xa hèn hạ kiểu này không phải hôm nay mới xuất hiện, cũng không chỉ đơn giản là diễn ra trong bầu cử Mỹ, song nhiều năm như thế lại không có ai dám đứng ra vạch trần tà ác, cự tuyệt kết quả đánh cắp bầu cử; nhưng duy chỉ có TT Trump là người được Sáng Thế Chủ lựa chọn đã làm được điều đó.

Bởi vì TT Trump dám kiên trì nói lên sự thật, dám tát cạn “đầm lầy Washington” và lột mặt nạ tà ma cộng sản, như vậy nhiều người hơn nữa mới có cơ hội nhìn thấy diện mạo chân thật của ma quỷ, lĩnh hội rõ ràng chính xác về “ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”. Trải qua lần bầu cử này và sự kiên trì của bên bảo vệ truyền thống, “ma quỷ thống trị thế giới” không còn là những lời được viết trong sách nữa, mà nó đã thật sự trở thành hiện thực bày ra trước mắt nhân loại. Quả thật là ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta.

3. Điểm kết thúc của chế độ dân chủ

TT Trump đã là người được Thần lựa chọn, vậy vì sao ông ấy không thể chiến thắng trong bầu cử? Ở đây cũng là an bài của Thần. Sau khi ông ấy tiếp nhận nhiệm kỳ thứ nhất, nếu ông ấy vẫn chiến thắng trong “chế độ dân chủ” thì chế độ dân chủ sẽ tiếp tục và kết quả vẫn y nguyên như cũ, song vừa vặn là Thần cần phải chấm dứt chế độ dân chủ vốn đã mất hiệu lực kia, giúp cho xã hội nhân loại quay trở về với truyền thống.

Trong bầu cử Mỹ lần này, tất cả những sinh mệnh tà ác, yêu ma quỷ quái đều lộ ra bộ mặt gớm ghiếc của chúng một cách trần trụi, thực ra không lộ ra cũng không được, dù chúng ẩn núp và che giấu kỹ càng đến đâu cũng chẳng làm được chuyện gì. Cho dù đó là những thứ như tà ác, âm mưu hay ngụy thiện đều bị phơi bày diện mạo chân thật, như vậy Thần mới có thể quyết định chính xác chỗ phù hợp với chúng.

Phe cánh tả đánh cắp bầu cử, cướp đoạt chiến thắng, những phần tử chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, những kẻ cướp lấy tư lợi thông qua toàn cầu hóa, trên bề mặt vẫn giương cao cờ hiệu dân chủ, pháp trị, Hiến pháp như xưa nhưng thực chất họ có khác biệt gì so với Trung Cộng độc tài?

Nước Mỹ là đất nước kiến lập dựa trên tín ngưỡng, tuyệt đại đa số con người đều có tín ngưỡng, bao gồm cả những nghị viên trong giới chính trị, quan chức cấp cao, thậm chí là tổng thống; thế nhưng rất nhiều người trong họ cớ sao dám làm ra những việc dơ bẩn lừa dối đi ngược với lời răn dạy của Thần? Điều này cũng phơi bày rõ những người này không còn thật sự tin vào Thần nữa, thứ họ tin vào chỉ là tiền bạc, danh lợi, dục vọng và ma quỷ. Nếu để cho những người hủ bại như vậy lên nắm chính quyền thì bọn họ sẽ mang đến tự do cho nhân loại sao? Liệu nước Mỹ có còn nền pháp trị dân chủ do các quốc phụ khai sáng hay không? Kỳ thực, sự kết thúc của chế độ dân chủ là do đạo đức nhân loại băng hoại.

Có lẽ, chế độ dân chủ cũng chỉ là một loại phương thức quá độ tạm thời do Thần an bài tại một thời kỳ đặc thù, một khi Thần quay trở lại thì sẽ là phương thức “vương giả trị quốc” khôi phục truyền thống, để cho những người có đức lớn trị vì đất nước, như vậy mới có thể thật sự bảo vệ nhân quyền, những người được che chở dưới sự chỉ dẫn của Thần sẽ duy trì tiêu chuẩn đạo đức khá cao.

Lời kết: Đức vua trở lại

Jeane Dixon (1904 – 1997) là một nữ tiên tri nổi tiếng người Mỹ sống vào thế kỷ 20. Trong cuốn sách “The Call to Glory” xuất bản vào năm 1971, bà ấy từng viết: “Trận quyết chiến thiện-ác Armageddon vào những ngày cuối cùng trước thời khắc Thẩm phán tối hậu sẽ đến vào năm 2020, lúc đó những nhà tiên tri giả, Satan và những kẻ phản Chúa sẽ gây chiến với nhân loại.”

Trước khi qua đời vào năm 1997, Jeane Dixon đã để lại di ngôn như sau: “Ở một nơi nào đó tại phương Đông sẽ xuất hiện một cậu bé, cậu ấy sẽ triệt để cải biến thế giới này. Đầu thế kỷ 21, nhân loại sẽ cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của người này. Trong 10 năm sau đó, thế giới sẽ mang theo diện mạo và bố cục mới mẻ, dần dần tiến vào một thế giới mới không còn chiến tranh và hóa giải mọi tai nạn.”

Cario Maria Viganò, sinh năm 1941, là một Tổng giám mục Thiên Chúa giáo. Ông ấy đã từng giữ chức Tổng giám mục Tòa Thánh tại Mỹ (Apostolic Nuncio). Ông được người ta biết vì đã tiết lộ hai vụ bê bối tại Vatican. Lần thứ nhất là vào năm 2012, ông ấy đã tiết lộ vụ tham nhũng hủ bại của Vatican. Lần thứ hai là vào năm 2018, ông ấy đã viết thư tố cáo Giáo hoàng và những người đứng đầu các nhà thờ khác đã che giấu vụ lạm dụng tình dục với cựu hồng y.

Vào ngày 4 tháng 11 năm 2020 (thứ tư), Tổng giám mục Cario Maria Viganò đã công khai gửi cho TT Trump ba bức thư. Trong thư, ông ấy đề nghị TT Trump cầu cứu “vạn Vương chi Vương” cứu rỗi nước Mỹ trong tình cảnh nguy nan trước mắt. Ông viết: “Đây là điều không thể thiếu khuyết trong chiến thắng của Ngài.”

Hiện nay chính là thời khắc nhân loại đã chờ đợi trên nghìn năm – thời khắc Thần quay trở lại nhân gian, nó là một việc chưa từng có trong tiền lệ, những tháng ngày đầy bất ổn kinh tâm động phách đang ở vào thời khắc quan trọng đại tịnh hóa và đại đào thải. Nhiệm kỳ tiếp theo của TT Trump là sự an bài của Sáng Thế Chủ (vạn Vương chi Vương), tại điểm kết thúc trông như vô vọng sẽ xuất hiện kỳ tích mà nhân loại không thể tưởng tượng nổi.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/15/從美國大選體悟萬王之王的安排-418567.html

Đăng ngày 17-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share