Theo một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 15-11-2010] Trước khi đắc Pháp, tôi được nghe một câu chuyện lạ thường mà đã xảy ra tại huyện Quan, tỉnh Sơn Đông: một phụ nữ từ Phòng vận tải huyện Quan có nhiều bệnh nặng mà các bác sĩ bệnh viện không thể chữa trị được; khi Sư phụ Lý khám và trị bệnh, Ngài chỉ vỗ một vài cái lên mình bà và tất cả các bệnh của bà đều dứt. Sau này, tôi may mắn được dự các khóa dạy Pháp của Sư phụ tại Trung Quốc và trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi tham gia lớp học, tôi tình cờ gặp người học viên phụ nữ từ huyện Quan. Bà đích thân nói với tôi câu chuyện lạ lùng mà đã xảy ra cho bà. Bà rơi nước mắt nhiều lần khi kể lại câu chuyện.

Tên của bà là Trương Tú Anh và bà làm việc tại Phòng Vận tải. Vào năm 1980, bà sinh đứa con gái thứ hai vào tuổi 25- 26. Vì bà bị ảnh hưởng của quan niệm gia đình trọng nam khinh nữ, bà bị bệnh sau khi đứa con gái thứ hai ra đời. Lúc đầu, bà không thể ăn uống gì và bị ói ra mọi thứ khi ăn vào. Không có cách gì chữa trị được mặc dù bà đã thử nhiều cách. Ba tháng sau, bà trở nên rất gầy ốm. Bà bị xuống cân còn 70 lbs từ 120 lbs. Sau đó, bà bị bệnh tim, cao áp huyết, viêm túi mật, sạn mật, bao tử, sa dạ dày, loét bao tử, loét cổ bao tử, ruột dư, loạn thần kinh chức năng, syncope, chóng mặt và bệnh tăng sản tuyến vú. Bà cảm thấy liệt một bên thân. Sau này, các móng tay của bà bị rớt ra và ngực bà đầy vết phồng. Sau một thời gian, các vết phồng dần dần thành mụn mủ. Sau khi các mụn mủ khô và các mặt da rớt ra, da của bà không thể lành được, để lại nhiều vết thương. Mỗi khi bà cử động, các vết thương làm bà bị đau vô cùng. Bà cố dùng nhiều cách điều trị nhưng tình trạng của bà tiếp tục xấu đi. Bà yếu đến độ không thể ngồi dậy.

Bà Trương Tú Anh bị liệt giường trong bốn năm. Bà thường bị bất tỉnh. Các vết thương nơi ngực của bà thường làm cho bà bất tỉnh vì đau. Khi bà tỉnh lại, bà không thể nghe hay nhìn thấy gì. Bà cảm thấy khó chịu toàn thân.

Vào giữa tháng 11 năm 1992, Sư phụ Lý đến huyện Quan. Bà Trương Tú Anh đang ở trong tình trạng nguy kịch. Ngạc nhiên thay, ngày hôm đó, vì bà biết Sư phụ Lý là một thầy khí công vĩ đại và muốn xin Sư phụ Lý chữa trị các bệnh cho bà, một sự mầu nhiệm xảy ra: Bà cảm thấy như là bà có thêm sức lực và có thể ngồi dậy và ngồi lên phía sau một chiếc xe đạp. Chồng bà dùng xe đạp để chở bà đến nơi mà Sư phụ Lý khám và trị bệnh. Bà Trương nhận ra rằng Sư phụ Lý mà là vị Sư phụ từ bi mà bà đã mơ thấy nhiều tháng trước đó. Nơi đó, Sư phụ Lý bảo bà nhắm đôi mắt lại và cúi nhẹ mình xuống. Và sau đó, Sư phụ Lý dùng bàn tay mặt của Ngài vỗ vào thân của bà từ đầu đến ngón chân. Toàn thân bà Trương đổ mồ hôi. Chỉ trong hai phút, tất cả các bệnh của bà đều biến mất. Các vết thương trên ngực của bà lành tức thời. Sư phụ Lý kêu bà đạp xe đạp. Bà đạp xe đạp vài vòng. Bà Trương tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý tại huyện Quan và trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Khi Sư phụ Lý truyền Pháp tại Trung Quốc, Ngài đã tạo nhiều sự mầu nhiệm, làm kinh ngạc thế nhân. Những câu chuyện như thế đã chứng minh uy lực vô biên của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/15/发生在山东冠县的神话-232523.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/27/121638.html
Đăng ngày: 19-01-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share