Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 14/10/2010] Tôi gần 60 tuổi. Mọi người nói tôi trông giống như chỉ mới độ tuổi 30 hay 40. Trong chục năm qua, tôi đã đi đến nhiều tỉnh thành và thành phố giảng rõ sự thật cho những người có duyên mà tôi đã gặp.

Suốt kì Olympics, nhiều học viên bị bắt và không còn có thể học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Tôi đã và đang tập trung vào làm tốt ba việc. Tôi đã có thể khuyên nhủ nhiều người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thỉnh thoảng mỗi lần sợ hãi, những lời giảng của Sư Phụ hiện ra trong đầu tôi ngay lập tức:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi sẽ bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”(Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Kinh nghiệm của tôi là khi tôi học Pháp nhiều, lòng từ bi của tôi trở nên mạnh hơn và tôi không bị ảnh hưởng bởi các quan niệm con người. Khi tôi giảng rõ sự thật, tà ác không đám can nhiễu.Sư Phụ trao cho tôi trí huệ và sức mạnh vô tận.

Ẩn đố trong tâm tôi

Tôi thường có những giấc mơ khi tôi còn trẻ rằng tôi đang bay lượn trên bầu trời với cánh tay dang rộng. Tôi thấy nhiều cung điện lớn, nhiều sắc màu và khung cảnh tuyệt đẹp mà tôi chưa từng thấy trong cuộc sống thực. Đôi khi tôi bơi giữa biển khơi với những loài cá đầy sắc màu phía sau. Tôi cũng thấy những người trông giống như tôi đang bay ra chiến đấu với những người tôi không biết ở những nơi tôi chưa bao giờ đến. Sau khi tỉnh dậy, tôi thường cảm thấy mệt mỏi. Điều kì lạ là những điều xảy ra trong những giấc mơ của tôi thường diễn ra trong cuộc sống một cách chính xác theo cách mà tôi đã nhìn thấy.

Vào những năm 80, khí công trở nên rất phổ biến ở Bắc Kinh. Tôi đã đến nghe một số bài giảng khí công. Một đêm, tôi cảm thấy rất nóng khi đang ngủ. Sau đó, khi con tôi đau đầu hay đồng nghiệp tôi bị bong mắt cá chân, tôi chạm và xoa bóp chỗ đau của họ. Họ trở nên khá hơn-Tôi không thể hiểu tại sao.

Đại Pháp giải đáp các ẩn đố của tôi

Tôi bắt đầu học các bài tập Pháp Luân Công ở gần nhà chị gái tôi vào mùa hè năm 1997. Đó là một ngày đẹp trời. Tôi nghe tiếng nhạc rất hay và nhìn thấy nhiều người xếp hàng. Tôi học một cách chăm chú. Khi tôi đang tập bài tập thứ hai và Pháp Luân Trang Pháp, tôi cảm thấy Pháp Luân đang quay trong cánh tay, bàn tay, bao tử và toàn bộ cơ thể tôi. Điều đó thật kinh ngạc.

Sau khi về nhà chị gái vào ngày hôm đó, tôi không thể chờ đợi thêm để xem băng hình của Sư Phụ. Tôi cảm thấy có một màn hình trước trán tôi giống như một ti vi vậy. Xung quanh tôi, tôi nhìn thấy Pháp Thân của Sư Phụ đang giảng Pháp cho tôi. Một số màu trắng, một số màu hồng, một số màu xanh và một số màu vàng. Tôi không thể ngủ được tối hôm đó. Tôi đọc xong toàn bộ quyển sách. Chuyển Pháp Luân là một quyển sách đến từ thiên đường! Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đáng mến của Sư Phụ-đây chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm bao nhiêu năm.

Sư Phụ đã giải đáp tất cả các câu hỏi mà tôi không thể hiểu trong nhiều năm. Ngày hôm đó, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và tập các bài công pháp. Ngay sau đó, Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và không cảm thấy mệt khi lên cầu thang. Khi tôi học Pháp, tôi nhìn thấy những chữ trong quyển sách sáng lấp lánh. Khi tôi cảm thấy tôi đã ngộ ra một vài điều khi học Pháp, tôi biết rằng tôi đã bỏ đi một số vật chất xấu trong cơ thể tôi.

thỉnh nguyện cho Đại Pháp và giảng rõ sự thật

ĐCSTQ tà ác sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông để bôi nhọ Đại Pháp và Sư Phụ vào tháng 7 năm 1999. Để làm trong sạch thanh danh của Sư Phụ, tôi dắt con tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện thay mặt cho Pháp Luân Công. Có rất nhiều học viên đứng xếp hàng ở hai bên đường. Cũng có rất nhiều cảnh sát. Có nhiều xe quân đội đầy những cảnh sát vũ trang. Họ dùng roi điện để đánh các học viên nam trẻ tuổi. Sau đó, cảnh sát vũ trang cưỡng chế chúng tôi lên xe buýt và chở chúng tôi đến sân vận động Phong Đài.

Có rất nhiều lính gác ở đó. Vào buổi tối, nhiều học viên hơn đã đến đó. Có hơn 10.000 người chúng tôi. Chúng tôi ngồi dưới đất và đọc Chuyển Pháp Luân. Một số học viên đọc Chuyển Pháp Luân cho mọi người. Tôi nhìn thấy một Pháp Luân lớn hình tròn đang quay trên trời lúc nửa đêm. Thật bất ngờ, có tiếng hoan hô trong sân vận động .Tôi nhìn thấy toàn bầu trời được phủ đầy những thứ trông giống như những chiếc ô đang quay với những Pháp Luân nhỏ màu đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời và tím đang quay một cách nhanh chóng. Tôi rất vui mừng. Tôi nghĩ: “Sư Phụ và những vị thần hộ vệ trên trời tất cả đang bảo vệ  chúng ta”.

Rất nhiều học viên và tôi lại bị đẩy lên xe buýt  và đưa đến một sân vận động cũ ở ngoại ô. Có rất nhiều lính gác ở đó. Lúc đó là sau nửa đêm. Tôi nghĩ rằng tôi không nên ở đó và cần tìm cách để về nhà. Vì vậy, cùng với một số đồng tu khác, tôi bắt đầu giảng rõ sự thật cho những người lính gác và kể cho họ những thay đổi tôi đã trải nghiệm sau khi tập luyện Pháp Luân Công và Đại Pháp dạy chúng ta theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” và trở thành người tốt như thế nào. Sau một lúc, những người lính nói: “Những người phụ trách không có ở đây. Hãy rời khỏi đây nhanh lên”. Chúng tôi nhanh chóng đi khỏi.

Tận dụng nhiều cơ hội khác nhau để giảng rõ sự thật

Lúc đầu, tôi không biết làm sao để giảng rõ sự thật. Tôi chỉ nghĩ tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai bất kính với Đại Pháp. Vì vậy tôi thường dùng những cơ hội khác nhau để giảng rõ sự thật cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp và kể cho họ sự kỳ diệu của Đại Pháp cũng như kinh nghiệm tu luyện của tôi.

Tôi nhận được phần mềm chống ngăn chặn trang web từ các đồng tu và có thể đọc các bài giảng mới của Sư Phụ trên trang web Minh Huệ tiếng Hán và Minh Huệ tiếng Anh và được lợi ích nhờ đọc các bài chia sẻ của các học viên.

Trong một dịp hội trường, tôi được kể về một người làm việc cho ủy ban đường phố. Vào mỗi dịp lễ hay “ngày nhạy cảm”, cô ấy đi cùng với những nhân viên từ các trạm cảnh sát để bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Tôi được cảnh báo là không nên đề cập đến Pháp Luân Công cho cô ấy. Có khoảng 20 người có mặt vào ngày hôm đó. Khi mọi người khen tôi trông trẻ hơn tuổi, tôi dẫn dắt họ một cách tự nhiên đến chủ đề tôi đã bắt đầu tu luyện như thế nào và tôi tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công ra sao và tại sao ĐCSTQ bức hại Đại Pháp. Tôi nói trong hơn một tiếng đồng hồ. Mọi người lắng nghe một cách chăm chú đặc biệt là người bạn cùng lớp đó. Cô nói với tôi sau đó rằng cô không muốn làm những điều cô đã làm trong quá khứ nữa. Tôi nói: “Trong quá khứ, bạn đã bị đầu độc bởi tà Đảng và phạm phải tội ác mà không biết sự thật. Bây giờ bạn đã hiểu sự thật, bạn nên bắt đầu bảo vệ các học viên để chuộc lại những gì bạn đã làm”.

Nhờ hồng ân vô biên của Sư Phụ, nhiều người tôi đã không liên lạc trong một thời gian dài đã đến gặp tôi để nghe sự thật về Pháp Luân Công.

Một ngày trong giấc mơ, tôi nhìn thấy những căn nhà nhỏ, tối tăm và trống rỗng. Có rất nhiều người rất gầy ở xung quanh. Sau đó tôi nhìn thấy nhiều vị Phật bay lên trên trời. Tôi không thể hiểu được điều đó có nghĩa gì sau khi tỉnh dậy. Sau đó tôi đọc trên các trang web Minh Huệ và thời báo Đại Kỷ Nguyên tin gây sốc về việc ĐCSTQ mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống vì lợi nhuận. Tôi nhớ lại những cảnh trong giấc mơ và bị sốc. Tôi nhận ra rằng chỉ khi chúng ta giảng rõ sự thật nhiều hơn nữa chúng ta mới có thể chấm dứt cuộc bức hại tà ác này.

Những người anh em họ tôi sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tất cả đều làm ở những vị trí quan trọng. Tôi mua vé tàu đến thăm họ, mang theo một ít quà và tài liệu giảng chân tượng. Tối hôm đó tôi đề cập đến sự thật với họ, họ rất sợ và không vui khi nghe về nó. Sư Phụ bảo chúng ta:“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân” (“Lý tính”, Tinh tấn yếu chỉ II). Tôi nhắc nhở bản thân không được lo lắng. Tôi để họ đọc tài liệu trước. Tối hôm đó, tôi phát chính niệm ngay cả trong giấc mơ. Ngày hôm sau, chúng tôi ăn tối cùng nhau như một gia đình. Tôi nghĩ rằng Sư Phụ đã tạo ra cơ hội này cho tôi và tôi phải trân quý nó. Sau bữa tối, tôi giảng rõ sự thật cho mọi người và hơn 10 người trong gia đình tôi tình nguyện thoái ĐCSTQ.

Bước đi tốt đoạn cuối của con đường tu luyện

Trong một giấc mơ, tôi thấy rất nhiều hoa sen tuyệt đẹp trên bầu trời. Chúng có màu hồng, xanh và tím. Tôi đang bay lượn. Tôi có một bông hoa sen trắng trên tay. Tôi biết rằng Sư Phụ đang khích lệ tôi!

Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều Sư Phụ giảng:

“Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự. Lời này là được giảng như thế, [nhưng] khi thực hiện thực sự là khó lắm, vậy nên mới nói cứ tu luyện như thủa đầu, tất thành chính quả.(“Giảng Pháp tại Pháp Hội quốc tế New York” )

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/13/121399.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/14/230985.html

Đăng ngày: 25-11-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share