Bài viết của một học viên tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2010] Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1994. Tôi tham gia các nhóm hoạt động tập công lớn tại Trường Xuân. Hôm nay tôi muốn nhắc lại các sự kiện đó và ghi lại chúng như một chứng cứ lịch sử.

Tâm đắc thể hội đầu tiên của các học viên Đại Pháp tại thành phố Trường Xuân

Ngày 20 tháng 11 năm 1994, đại hội tâm đắc thể hội đầu tiên cho các học viên tại thành phố Trường Xuân được tổ chức tại Cung điện Minh Phóng, Đại học Cát Lâm. Trong phòng đại hội, có thể chứa được hơn một ngàn người, tất cả các chỗ ngồi đều đầy kín.

Một viên chức về hưu nói rằng ông đã nghỉ hưu vì vấn đề sức khoẻ. Lúc bấy giờ, ông có một bệnh đã vào giai đoạn cuối, và bác sĩ nói rằng ông có thể chết. Tuy nhiên, không bao lâu sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, sức khoẻ của ông được phục hồi. Bây giờ, ông rất khoẻ mạnh với một sắc diện hồng hào.

Một lão ông đã kể ông và vợ ông tin vào Sư phụ và Đại Pháp như thế nào. Họ đã khuyến khích nhau và vượt qua các khó nạn cùng nhau. Họ tuyên bố Đại Pháp là siêu thường và mầu nhiệm.

Một nghiên cứu sinh chia sẻ cách cô buông bỏ chấp trước về tính tự kiêu khi cô tập luyện Pháp Luân Công.

Tất cả mọi người tham dự đều được hưởng lợi từ sự chia sẻ kinh nghiệm đó và nhiều người rơi nước mắt. Đồng thời, họ quyết tâm tu luyện Đại Pháp cho đến viên mãn.

Hai cuộc triển lãm nghệ thuật

Từ ngày 10 đến 17 tháng 5 năm 1995, cuộc triển lãm Hội họa Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên được tổ chức tại tầng 7, số 70, đường Đồng Chí, thành phố Trường Xuân. Các tác phẩm thư pháp, hội họa và ảnh chụp của các học viên đẹp đẽ quá khiến những người tham dự không muốn rời đi. Tôi rất cảm kích sự tôn kính và nhìn nhận của các bạn học viên về sự từ bi của Sư phụ, đức tin của họ nơi Đại Pháp, sự giác ngộ qua tu luyện và ước muốn trở về với bản ngã và viên mãn. Tất cả điều này được biểu lộ trong tác phẩm nghệ thuật của họ.

Từ ngày 10 đến 18 tháng 5 năm 1997, cuộc triển lãm Hội họa Pháp Luân Đại Pháp lần hai được tổ chức tại Sân vận động thể thao Nam Lĩnh tại thành phố Trường Xuân. Lần này, có hơn một ngàn tác phẩm thư pháp, tranh, hàng thêu, điêu khắc trên gỗ, thủ công, thảm treo tường và truyện tranh hài.

2010-6-28-changchundierjie-01--ss.jpg

Vào tháng 5 năm 1997, các học viên tại thành phố Trường Xuân tổ chức một cuộc triển lãm hội họa lần thứ hai.

Lúc đầu chúng tôi dự trù trình bày trong ba phòng triển lãm. Sau đó sân vận động thể thao bổ sung miễn phí thêm hai phòng. Lúc bấy giờ, có một sự hiểu lầm và bất đồng ý kiến giữa những người tổ chức chúng tôi và những người của sân vận động. Trong hành trình giải quyết vấn đề, các đệ tử Đại Pháp chúng tôi tỏ rõ bản chất người tu của mình, bằng cách thành thật, thiện lành và hiểu biết. Nhân viên sân vận động rất cảm động và có ấn tượng; cuối cùng họ cho thêm chúng tôi hai phòng miễn phí. Hai sự va chạm lại thành được thêm hai phòng trình bày, dã là một câu chuyện hay về cuộc triển lãm nghệ thuật.

Trong cuộc triển lãm, có hai cuộc hội thảo về Hội họa tại địa điểm với các nghệ sĩ bên ngoài. Lần đầu tiên, chúng tôi mời một số người có danh tiếng trên lĩnh vực thư pháp để đến triển lãm của chúng tôi. Sau khi họ xem cuộc triển lãm của chúng tôi, họ đã ca ngợi Sư phụ và Đại Pháp. Kỳ hội họp lần thứ nhì phần lớn là với các bạn đồng tu từ các ngành hội họa tại Sở Nghệ thuật, Đại học Sư phạm Đông Bắc. Hai kỳ hội rất thành công và rất thân thiện.

Tất cả những sự chuẩn bị cho cuộc triển lãm, tất cả tổ chức tại địa điểm, về hậu cần và công tác an ninh được hỗ trợ tự nguyện bởi các học viên. Trong lúc triển lãm, nhiều học viên mang đến các giá sách, dọn dẹp các phòng, và trang hoàng phòng hội. Họ rất bận rộn làm việc đến nửa đêm. Một số học viên lâu năm mà sống gần đó tình nguyện chuẩn bị các hộp đồ ăn cho nhân viên. Họ chuẩn bị thức ăn cho hàng trăm người tại nhà và sau đó giao đến vùng triển lãm. Điều đó không dễ dàng gì.

Vì sự hợp tác và làm việc khó nhọc của các học viên, cuộc triển lãm hội họa dã rất thành công. Hơn 20 000 người đến tham dự và thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của chúng tôi. Cuộc triển lãm này giúp truyền bá Đại Pháp và để nhiều người hơn biết được nhiều điều về Đại Pháp.

Hai nhóm tập công lớn

Vào tháng 5 năm 1998, Ngũ Thiệu Tổ, Tổng Giám đốc của Tổng quản lý Thể thao Trung Quốc, đã đến thành phố Trường Xuân để điều tra cách công dân tại thành phố Trường Xuân đã cải thiện sức khoẻ. Tổ chức liên hệ đã liên lạc với trung tâm hỗ trợ Pháp Luân Đại Pháp. Trung tâm của chúng ta đã tổ chức một cuộc tập công buổi sáng với 10 000 người tại Quảng trường Văn hóa của thành phố Trường Xuân.

2010-5-20-changchunliangong2-01--ss.jpg

2010-5-20-changchunliangong2-06--ss.jpg

Tháng 5 năm 1998, các học viên tại thành phố Trường Xuân đã tổ chức một buổi tập công

Ông Ngũ đã rất hài lòng với một lượng lớn người tham gia buổi tập công mà các động tác lại rất yên hòa, thanh thản và nhẹ nhàng. Suốt buổi tập, ông không ngừng mĩm cười. Một số học viên cũng chia sẻ kinh nghiệm sự thăng tiến sức khoẻ của họ sau khi tập luyện Pháp Luân Công. Ông Ngũ gật đầu và ca tụng vai trò lớn lao của Pháp Luân Đại Pháp trong chiến dịch nâng cao sức khoẻ toàn quốc.

2010-5-20-changchunliangong2-07--ss.jpg

Ông Ngũ Thiệu Tổ đang xem các học viên Pháp Luân Công tập công.

Ngày 17 tháng 1 năm 1999, để bày tỏ sự hoan nghênh Chín cuộc Tranh giải Thế vận hội mùa Đông, các tổ chức đã liên hệ yêu cầu các học viên Pháp Luân Công tổ chức một buổi tập công tại Sân vận động thể thao Nam Lĩnh tại thành phố Trường Xuân.

Lúc bấy giờ, thời tiết xuống âm mười độ, và trời gió lớn. Các học viên đã không bị ngăn bởi trời lạnh và tụ họp tại sân vận động. Vài ngàn học viên (vì sự giới hạn của khoảng cách, chỉ các học viên sống gần đó mới đến) đã tụ họp một cách có trật tự và hữu hiệu và đã thực hiện tập công nhóm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/20/228549.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/29/119697.html
Đăng ngày 25-09-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share