Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2020] Ngày 16 tháng 12 năm 2020, bà Kiều Thư Hồng, một cư dân ở thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam đã phải ra tòa vì tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của bà Kiều đã biện hộ vô tội cho bà. Chỉ có em trai và mẹ của bà Kiều được phép tham dự phiên xét xử. Thẩm phán đã hủy bỏ quyền bào chữa của mẹ bà Kiều với lý do rằng bà không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh mối quan hệ thân nhân giữa hai người.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại tư năm 1999.

Bà Kiều bị bắt giữ lần đầu vào ngày 13 tháng 5 năm 2020. Mặc dù không lâu sau đó bà được thả vì bị sốt, nhưng cảnh sát lại bắt giữ bà một lần nữa vào ngày 16 tháng 7 sau khi họ nghi ngờ bà tiết lộ thông tin về cái chết của bà Trương Chí Ôn, một học viên Pháp Luân Công sống cùng tòa nhà chung cư với bà Kiều, người đã qua đời trong trại giam của cảnh sát sau khi bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 5.

Khi gia đình bà Kiều tới để yêu cầu trả tự do cho bà, cảnh sát đã nỗ lực dụ dỗ họ đưa ra những cáo buộc giả mạo để chống lại bà Trương, đổi lại bà Kiều sẽ được thả ra sớm hơn.

Sau khi gia đình bà từ chối, Viện Kiểm sát Thành phố Vũ Châu đã nhanh chóng phê chuẩn bắt giữ và truy tố bà. Ban đầu, Tòa án Quận Ngụy Đô có kế hoạch đưa bà ra xét xử vào cuối tháng 11, nhưng sau đó hoãn tới ngày 16 tháng 12 theo yêu cầu của luật sư.

Trong khi đó cảnh sát cưỡng chế chồng của bà Kiều phải chuyển ra khỏi căn hộ do nhà nước tài trợ. Chồng bà là một tài xế xe tải. Ông mới mua một chiếc xe tải mới sau khi chiếc xe cũ của ông bị hư hỏng trong một vụ tai nạn. Ông có một khoản vay hàng nghìn Nhân dân tệ để mua xe ô tô. Không đủ tiền để chăm sóc cho hai con, trong suốt mùa hè ông phải mang các con cùng khi đi làm.

Sau khi bắt đầu đi học vào mùa thu, mẹ của bà Kiều là bà Lâu Ngọc Phương gần 70 tuổi đã chuyển đến để chăm sóc cho hai đứa cháu của mình.

Bố mẹ chồng của bà Kiều đã gần 80 tuổi. Bố chồng của bà không chỉ phải chăm sóc cho người vợ nằm liệt giường mà còn phải chăm sóc cả cho người em bị rối loạn tâm thần.

Bà Lâu lo lắng cho gia đình và những tác động tiêu cực từ cuộc bức hại của bà Kiều tới các con của bà, những đứa trẻ đang trong độ tuổi cần sự chăm sóc của mẹ nhất.

Mẹ bị từ chối quyền bảo chữa cho con gái

Sáng ngày 16 tháng 12, gia đình bà Kiều tới Trại tạm giam Hứa Xương để tham dự phiên tòa xét xử, nhưng họ bị lính canh làm nhiệm vụ chặn ở bên ngoài. Ban đầu lính canh nói rằng chỉ có hai thành viên gia đình được phép vào trong. Nhưng khi luật sư của bà Kiều gọi điện cho chủ tọa phiên tòa Viên Thiếu Vũ để phản ánh về điều đó, thì Viên lấy đại dịch làm lý do để giảm số lượng người tham dự xuống một người. Sau khi thương lượng thêm, cả em trai và mẹ của bà Kiều được vào trại tạm giam cùng với luật sư vì mẹ bà trước đó đã đăng ký làm người bào chữa không phải là luật sư cho bà.

Trước khi bắt đầu phiên tòa xét xử, Viên yêu cầu bà Lâu cung cấp một biên bản pháp lý để chứng minh mối quan hệ với bà Kiều. Bởi bà không được yêu cầu phải chuẩn bị tài liệu như vậy nên bà không mang theo bất cứ tài liệu nào, thẩm phán đã ra lệnh cho bà quay trở lại hành lang để quan sát.

Luật sư bào chữa vô tội

Lúc 9 giờ sáng, bà Kiều được đưa vào phòng xét xử tạm cùng với chân tay bị cùm. Trước yêu cầu của luật sư, thẩm phán đã đồng ý tháo còng tay nhưng vẫn giữ cùm chân. Ông ta còn ra lệnh cho các chấp hành viên tòa án đứng cạnh hai bên bà Kiều.

Luật sư của bà Kiều lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và bác bỏ cáo buộc “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn hòng buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Công tố viên cáo buộc bà Kiều phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà ta đã đưa ra một video do một nhân chứng quay được, một video giám sát của khu chung cư và biên bản thẩm vấn của cảnh sát làm bằng chứng truy tố bà Kiều. Nhân chứng không có mặt tại tòa án để kiểm tra chéo. Thẩm phán cũng bác bỏ yêu cầu nhân chứng có mặt tại tòa án của luật sư.

Trước yêu cầu liên tục của luật sư, cuối cùng thẩm phán cũng đồng ý phát đoạn video của nhân chứng quay trước tòa. Tuy nhiên, người phụ nữ trong video hóa ra là bà Trương đã quá cố chứ không phải bà Kiều. Và video giám sát của khu chung cư là file bị lỗi. Luật sư đã chỉ ra biên bản thẩm vấn của cảnh sát là không hợp lệ vì bà Kiều từ chối ký tên.

Bà Kiều cũng làm chứng cho bào chữa của bản thân, nhưng thẩm phán lại liên tục ngắt lời bà. Cuối cùng bà được phép nói ba câu: “Pháp Luân Công không phải là tà giáo. Tôi không phá hoại bất kỳ điều luật nào. Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện Phật gia thượng thừa dạy con người trở thành người tốt bằng việc hành theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của vũ trụ.”

Cuối phiên xét xử luật sư nhắc lại rằng bà Kiều không vi phạm bất kỳ điều luật nào và yêu cầu bà được trắng án.

Công tố viên Vu Diễm Thái đề nghị mức án nhẹ cho bà.

Gia đình bà Kiều đã bị sốc trước cuộc bức hại chống lại bà nhưng họ nói rằng họ sẽ không từ bỏ việc tìm công lý cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/20/416753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/5/189759.html

Đăng ngày 17-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share