Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2020] Một người dân ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đang đối diện với bị truy tố phi pháp vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, sau khi việc bắt giữ ông được phê chuẩn gần đây.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hoàng Trụ Phong, 50 tuổi, là một kỹ sư điện tử tự động hoá từng đạt giải thưởng. Vì kiên định đức tin của mình, ông đã bị kết án lao động cưỡng bức hai lần và hai cánh tay bị liệt do bị tra tấn. Vì không thể tiếp tục làm chuyên môn kỹ sư của mình do bị tàn tật, ông phải làm việc vặt để kiếm sống.

Ngày 12 tháng 12 năm 2020, ông Hoàng bị bắt bên ngoài căn hộ của mình khi tan làm trở về. Công an đã lục soát nhà ông và tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công. Vợ ông là bà Tạ Nguyệt Trân cùng con trai 15 tuổi cũng bị bắt giữ.

Tại Đồn Công an Trạm Tiền Lộ, công an lệnh cho bà Tiền ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi bà từ chối tuân theo, họ đe doạ đưa bà đến một trại tạm giam. Trưa hôm sau, bà Tiền và con trai được thả ra sau khi cả hai bị ép ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin. Ông Hoàng vẫn bị giam và bị chuyển đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh.

Ngày 21 tháng 12, công an và người của uỷ ban khu phố gặp bà Tiền tại nơi làm việc và hỏi bà lấy tiền ở đâu để thuê luật sư cho chồng bà. Bà nghi ngờ rằng điện thoại của mình đã bị nghe lén vì ba ngày trước, bà chỉ nói việc này với gia đình qua điện thoại.

Bất chấp sự đe doạ từ công an, bà Tiền vẫn thuê một luật sư cho ông Hoàng, vị luật sư này đã gặp ông trong trại tạm giam vào ngày 24 tháng 12. Luật sư cũng tìm đến công an Đặng Hải Siêu để hỏi về trường hợp của ông Hoàng. Đặng tiết lộ rằng viện kiểm sát vừa mới chấp thuận việc bắt giữ ông Hoàng hai ngày trước.

Ông Hoàng nói với luật sư rằng ông không nhận được quần áo hay tiền mà gia đình gửi vào cho ông. Ông đã không thay quần áo trong hai tuần kể từ sau khi bị bắt, trại tạm giam cũng không cung cấp nước nóng để tắm trong gần một tuần dù thời tiết lạnh.

Hơn nữa, ủy ban khu phố cũng gây áp lực lên chủ nhà của bà Tiền để chấm dứt hợp đồng thuê nhà của bà và ép bà phải rời khỏi nhà trong vòng một vài ngày. Chính quyền cũng lệnh cho bà phải ký vào một tuyên bố từ bỏ tu luyện khác, nếu không họ sẽ tống giam bà.

Vì áp lực to lớn, con trai bà Tiền đang học lớp chín đã không đến trường học nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/28/417135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/5/189767.html

Đăng ngày 16-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share