Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2020] Gần đây, ông Phan Bồi Đức, một công nhân về hưu 64 tuổi ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, cảnh sát giả làm người giao hàng lừa ông Phan mở cửa. Tám cảnh sát đã lục soát nơi ở của ông và bắt giữ ông. Họ đưa ông tới một căn nhà khác của ông và cũng lục soát nơi này. Vào buổi tối hôm đó, ông Phan bị thẩm vấn tại trụ sở Công an Quận Khai Phát mà không được cung cấp bất kỳ đồ ăn hay nước uống nào.

Ngày hôm sau, ông Phan bị đưa vào Trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh. Gia đình ông đã nhận được thông báo tạm giam hình sự ông vào ngày 18 tháng 9.

Khi hai con trai ông Phan đi tới văn phòng quản lý tài sản để xem đoạn video ghi lại cảnh bắt giữ cha họ, một nhân viên đã nói với họ rằng công an đã xóa đoạn video đó.

Được biết Phòng 610 Mậu Danh, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công, đã theo dõi ông Phan từ tháng 4 năm 2019.

Viện Kiểm sát quận Mậu Nam đã truy tố ông Phan và chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Tòa án quận Mậu Nam vào cuối tháng 1 năm 2020.

Ông Phan bị đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 11. Sau hơn một năm bị giam giữ, ông yếu đến mức không thể tự mình đi lại. Thẩm phán chủ tọa Kha Học Quân đã kết án ông ba năm tù vào ngày 17 tháng 12.

Bài liên quan:

Người đàn ông Quảng Đông đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin

Cảnh sát xông vào nhà của một người đàn ông và bắt giữ chủ nhà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/26/广东茂名市64岁潘培德被枉判三年-417044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/4/189750.html

Đăng ngày 16-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share