Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2020] Ngày 21 tháng 11 năm 2020, khi bà Vũ Ngọc Anh trở về nhà sau vài tiếng đi ra ngoài, bà phát hiện chìa khóa nhà bà không mở được cửa nữa. Trong khi cư dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang này còn đang bối rối, thì vài cảnh sát từ phía sau bà xông lên và mở cửa nhà bà. Vừa nhìn thấy nhà mình bị đảo lộn, bà liền hiểu ra cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà và xới tung nó lên khi không có ai ở nhà.

Một cảnh sát cầm một tờ giấy và thoáng giơ trước mặt bà Vũ, nói rằng đó là lệnh lục soát. Trước khi bà Vũ có cơ hội đọc nó, viên cảnh sát đó đã lấy lại và lục soát nhà bà một lần nữa. Các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một chiếc máy tính, một chiếc máy in, bốn chiếc điện thoại di động, vài chiếc thẻ nhớ, và máy nghe nhạc của bà bị tịch thu.

Người phụ nữ 69 tuổi này đã khiếp sợ đến mức tim đập thình thịch và tay run lên. Cảnh sát nhắm đến bà bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà từng bị bắt và giam giữ bốn lần trong suốt 20 năm qua vì kiên định đức tin của mình.

Sau vụ bắt giữ gần đây nhất, ban đầu bà Vũ bị đưa tới Đồn Công an Tùng Lâm, sau đó, bà bị đưa tới bệnh viện để kiểm tra y tế và bị đưa trở lại đồn công an. Cảnh sát đã cố lừa bà ký tên vào một tờ giấy trắng nhưng bà đã nhận ra thủ đoạn đó nên đã xé nó đi.

Sau đó, cảnh sát đã gọi điện cho gia đình bà yêu cầu họ đến đồn công an và nói với họ rằng bà sẽ bị giam 10 ngày. Họ cũng dùng điện thoại của bà Vũ để gọi điện cho con gái bà, người hiện đang làm việc xa nhà, và phàn nàn về việc bà đã nộp đơn khiếu nại phản đối cuộc bức hại.

Sau khi cảnh sát nhận được báo cáo kiểm tra y tế của bà Vũ, họ đưa bà tới trại tạm giam địa phương, nhưng trại này đã từ chối tiết nhận bà vì sức khỏe của bà không đảm bảo.

Bà Vũ đã bị đưa trở lại đồn công an và sau đó được thả ra. Trước khi bà rời đi, cảnh sát đã đưa cho bà bộ chìa khóa mới. Họ nói rằng họ phải thay khóa nhà bà sau khi họ làm hỏng nó trong khi cậy cửa nhà bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/23/416896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/4/189745.html

Đăng ngày 15-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share