Bài của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2020] Một cư dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây, gần đây đã bị kết án bảy năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Thẩm Hồng Kỳ, một chủ cửa hàng sửa chữa thiết bị điện gia dụng, đã bị bắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2019. Cảnh sát đã lục soát hai nơi ở và tịch thu nhiều đồ đạc cá nhân của ông. Ông đã bị thẩm vấn trong một khách sạn suốt bốn ngày trong khi bị trói trên một chiếc ghế kim loại. Sau đó, ông bị đưa đến Trại tạm giam huyện Kỳ Sơn. Ông bị giam giữ ở trại này kể từ đó và gia đình vẫn không được phép vào thăm.

Mẹ của ông Thẩm đã bị sang chấn tâm lý bởi vụ bắt giữ đến mức bà bị đột quỵ và mất khả năng lao động. Bà đã nhiều lần yêu cầu được gặp con trai trong những ngày cuối đời, nhưng nhà chức trách đã không chấp thuận. Để không gây thêm căng thẳng cho ông Thẩm vẫn đang bị giam giữ, gia đình đã không thông báo cho ông về việc mẹ ông đã qua đời.

Cảnh sát đã kết hợp vụ án của ông Thẩm với mười học viên khác, những người đã bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 vì cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công. Trong số mười học viên, một người được miễn truy tố, và một học viên khác vẫn chưa rõ tình hình.

Ông Thẩm bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Kỳ Sơn cùng với tám trong số mười học viên vào ngày 18 tháng 8 năm 2020. Ban đầu tòa án sắp xếp một phiên xét xử trực tuyến nhưng đã thay đổi thành phiên xét xử trực tiếp theo yêu cầu từ phía gia đình và luật sư của các học viên.

Gia đình ông Thẩm đã thuê hai luật sư cho ông. Trong khi một luật sư từ tỉnh Sơn Đông buộc phải rút khỏi vụ án sau khi bị chính quyền gây sức ép, vị luật sư còn lại đến từ Bắc Kinh đã tham dự phiên xét xử và bào chữa vô tội cho ông.

Vị luật sư này chỉ ra rằng cảnh sát đã vi phạm trình tự pháp lý trong việc xử lý vụ án của ông Thẩm, bao gồm việc để nhân viên lục soát nhà của ông làm nhân chứng cho danh sách các đồ vật bị tịch thu và sử dụng các tài liệu Pháp Luân Công của ông Thẩm làm bằng chứng truy tố ông mặc dù thực tế là họ không có quyền tư pháp để làm như vậy.

Luật sư cũng lập luận rằng ông Thẩm có quyền tự do tín ngưỡng và tu luyện Pháp Luân Công cũng như nói với mọi người về điều đó. Không có bằng chứng nào chỉ ra rằng ông đã phá hoại việc thực thi pháp luật khi thực hành đức tin của mình và không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Luật sư nói thêm rằng bằng chứng truy tố đối với ông Thẩm, bao gồm máy tính, máy in, đĩa trắng và tài liệu sao chép của ông, thậm chí không liên quan đến Pháp Luân Công, và càng không liên quan gì đến cáo buộc “phá hoại việc thực thi pháp luật”, đây chỉ là cái cớ quy chuẩn để Tòa án Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công.

Luật sư trích dẫn một câu nói của Francis Bacon, người đã nói rằng: “Một phán quyết sai lầm gây hậu quả gấp mười lần việc phạm tội. Bởi việc phạm tội chỉ như làm bẩn dòng nước trong khi phán quyết sai lầm thì làm bẩn cả nguồn nước.“ Ông kêu gọi thẩm phán đưa ra quyết định dựa trên luật pháp, chứ không phải dưới bất kỳ áp lực chính trị nào.

Ông Thẩm cũng tự làm chứng để bào chữa cho bản thân mình và ông cho rằng thiếu cơ sở pháp lý cho cuộc bức hại. Ông cũng đề cập rằng Tổng Cục xuất bản Trung Quốc đã thu hồi lệnh cấm đối với các tài liệu về Pháp Luân Công vào năm 2011.

Thẩm phán gần đây đã kết án ông 7 năm tù và phạt 14.000 nhân dân tệ. Ông cũng đã nộp đơn kháng cáo bản án.

Bài liên quan:

Cập nhật tình hình về 11 học viên Pháp Luân Công bị bắt ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây vào tháng 7 năm 2019

Chín học viên Pháp Luân Công bị đưa ra xét xử vì kiên định đức tin

Một cư dân Thiểm Tây kêu gọi trả tự do cho bạn mình– một học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/31/189300.html

Đăng ngày 12-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share