Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2020] Kể từ tháng 11 năm 2020, cảnh sát địa phương, các nhân viên ủy ban dân cư và các viên chức thôn đã sách nhiễu bà Mạnh Hiến Trân, một cư dân ở thôn Tây Điền Trang, quận Vũ Thanh, Thiên Tân. Họ liên tục gõ cửa hoặc gọi điện cho bà và đe dọa sẽ bắt giam bà lại nếu như bà vẫn không chịu từ bỏ đức tin của mình đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vụ sách nhiễu đối với bà Mạnh là một phần trong chiến dịch “Xóa sổ” do Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công tiến hành. Đó là một nỗ lực phối hợp trên khắp Trung Quốc nhằm buộc tất cả các học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của họ.

Ngoài chiến dịch “Xóa sổ”, các nhà chức trách cũng nhắm mục tiêu vào bà Mạnh nhằm ngăn chặn bà phơi bày cái chết do bị tra tấn của chồng bà, ông Dương Ngọc Vĩnh, người cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Cả ông Dương và bà Mạnh đều bị bắt vào ngày 7 tháng 12 năm 2016 và bị đưa đến trại tạm giam quận Vũ Thanh. Ông Dương đã tuyệt thực và bị đeo một thiết bị tra tấn, trong khi bị còng tay và đeo xích chân rất nặng. Các lính canh đánh ông bằng gậy tre cho đến khi mông ông bị chảy máu. Họ cũng ra lệnh cho các tù nhân đánh đập và tấn công tình dục ông, bao gồm cả cấu véo bộ phận sinh dục và kẹp núm vú. Chưa đầy tám tháng sau khi bị bắt, ông Dương đã qua đời trong trại giam vào ngày 11 tháng 7 năm 2017. Cơ thể của ông có màu xanh đen và có dấu vết của những thanh tre dưới móng chân.

Ông Dương Ngọc Vĩnh

Bà Mạnh vẫn bị giam trong trại tạm giam khi bà nhận được thông báo về cái chết của ông Dương. Bà nói rằng nó giống như tia sét đánh ngang tai khiến cho bà gần như bị suy sụp.

Con gái của ông Dương, cô Dương Quang Uy, đã kháng cáo lên các cơ quan chức năng của chính quyền và tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài Viện kiểm sát quận Vũ Thanh để yêu cầu điều tra về cái chết của cha cô.

2018-4-7-yang-yu-yong_02.jpg

Con gái của ông Dương Ngọc Vĩnh đứng trước Viện kiểm sát quận Vũ Thanh

Để trả đũa, nhà chức trách đe dọa sẽ kết án bà Mạnh 6 năm tù giam trừ khi bà và con gái ngừng nộp đơn kiện cảnh sát. Họ cũng đe dọa bắt giữ và kết án con gái bà với tội danh “cấu kết với các lực lượng chống Trung Quốc ở nước ngoài” vì đã trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông nước ngoài về cái chết của ông Dương.

Lo sợ con gái mình bị bức hại, bà Mạnh đã đồng ý từ bỏ đơn kiện cảnh sát và không liên lạc với các học viên Pháp Luân Công địa phương nữa.

Vào ngày 4 tháng 4 năm 2018, nhà chức trách đã cưỡng chế hỏa táng thi thể của ông Dương. Trong quãng đường gần 10 dặm giữa lò thiêu và nghĩa trang, cảnh sát đã kiểm tra từng người, từng xe qua đường, trong một nỗ lực để ngăn chặn bất cứ ai có thể chụp ảnh hoặc quay phim quá trình hỏa táng.

Cùng tháng đó, bà Mạnh đã được trả tự do, ngay sau khi bị kết án ba năm với bốn năm quản chế tại gia và được lệnh phải định kỳ báo cáo cho Phòng Tư pháp địa phương hàng tháng. Cảnh sát và các nhân viên ủy ban khu dân cư cũng thỉnh thoảng quay lại để sách nhiễu bà.

Các bài viết liên quan:

Báo cáo Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm tới cuộc bức hại Pháp Luân Công

Cha bị tra tấn đến chết: Con gái yêu cầu Quốc hội điều tra

Thiên Tân: Ông Dương Ngọc Vĩnh bị tra tấn đến chết trong trại giam

Ông Dương Ngọc Vĩnh đã đệ đơn kiện Giám đốc Đồn Cảnh sát huyện Vũ Thanh vì tội tra tấn

Thiên Tân: 18 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vào đầu tháng 12


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/19/416710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/1/189450.html

Đăng ngày 13-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share