Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2020] Một người dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông gần đây đã bị kết án ba năm hai tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương Quế Phương, ở tuổi 70, bị bắt vào ngày 30 tháng 7 năm 2020 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công. Tại đồn công an, bà Dương đã từ chối hợp tác với cảnh sát nhưng đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công và kêu gọi cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại. Sau đó bà bị đưa đến Trại tạm giam Phổ Đông.

Bà Dương bị đưa ra xét xử tại Tòa án Tức Mặc vào ngày 3 tháng 12 năm 2020. Luật sư do tòa chỉ định đã cố gắng khiến bà từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách hứa sẽ trả tự do cho bà. Bà đã từ chối tuân thủ và bị kết án tù với số tiền phạt 3.000 nhân dân tệ vào ngày 16 tháng 12.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Dương trở thành đối tượng bị bức hại vì đức tin của mình.

Bà bị kết án 1,5 năm tại Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn vào năm 2005 và bị kết án 3 năm trong Nhà tù nữ Tế Nam vào cuối năm 2011, nơi bà bị tra tấn dã man vì giữ vững đức tin của mình.

Sau khi bà được trả tự do vào ngày 20 tháng 11 năm 2014, chồng bà thường xuyên nổi nóng với bà và đổ lỗi cho bà đã “gây rắc rối” cho gia đình. Bà Dương không chống trả mà cố gắng hết sức để lo cho gia đình. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn thường xuyên đến nhà để sách nhiễu bà Dương. Căng thẳng khủng khiếp khiến chồng bà nghiện rượu và đổ bệnh ngay sau đó.

Ngay cả khi chồng bà phải nằm liệt giường sau cuộc phẫu thuật vào năm 2019, cảnh sát vẫn bố trí người đến nhà để theo dõi bà Dương. Chồng bà sau đó đã qua đời vào cuối năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/24/416952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/30/189175.html

Đăng ngày 11-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share