[MINH HUỆ 6-4-2006]

Ông Lương Văn Thái bị Khủng bố đến chết

Ông Lương Văn Thái quê ở Thị trấn Tam Hà, Tỉnh Hà Bắc, tuổi 64, bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1996. Sau khi Giang Trạch Dân lần đầu tiên bắt đầu cuộc khủng bố Pháp Luân Công vào ngày 20-7-1999, Ông Thái đã đi đến Bắc Kinh để Chứng thực Pháp. Tuy nhiên, Ông bị bắt trở lại Thị trấn Tam Hà để tra tấn. Vào tháng 7, 2001, khi Ông đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật ở Huyện Hương Hà, thì bị cảnh sát Phòng cảnh sát Thục Dương bắt giữ bất hợp pháp và tống tù. Ông không khai báo tên tuổi và địa chỉ, cảnh sát đã dùng gậy cao su đánh vào lưng Ông rồi đè Ông lên dường và căng hai tay hai chân Ông ra trong một khuôn người chết.

Ông Lương đã tuyệt thực để phản đối bức hại và nói thuyết chân tượng cho các tù nhân. Cuối cùng, đến các tù nhân cũng đã cùng ông đọc lớn, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Ba ngày sau, Ông đi ra khỏi nhà tù với chính niệm mạnh mẽ. Từ đó về sau, Ông không thể sống một cuộc sộng bình thường cũng không thể Học Pháp Luyện Công vì ác nhân của Đảng luôn quấy nhiễu. Sức khoẻ của ông giảm sút, và ông qua đời vào cuối tháng 10 năm 2003.

học viên lâu năm Pháp Luân Công ở Tỉnh Tứ Xuyên, Tỉnh Sơn Đông chết vì bị khủng bố.

Bà Lê Thục Nhã, tuổi 76, là một Học viên của Pháp Luân Đại Pháp ở Thị trấn Ngũ Tân, Huyện Tân Tân, Tỉnh Tứ Xuyên. Bà đi đến Bắc Kinh để giảng sự thật vào tháng 11-2000. Cảnh sát địa phương đã bắt bà, khám nhà bà và tống tiền người nhà bà một lượng tiền lớn 5000 Nhân dân tệ. Sau đó, Bà Lê giảng rõ sự thật cho những người không phải là học viên ở địa phương nhưng luôn luôn bị cảnh sát địa phương theo giõi và phá hoại. Trong cuộc khủng bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 6 năm, thân thể và tinh thần và bị tổn hại nghiêm trọng. Bà qua đời vào ngày 30-2-2006.

Ông Yên Tập Quốc, 62 tuổi, sống ở Làng Đại Ngư Đảo, Thị Xã Vinh Thành, Tỉnh Sơn Đông. Ông bắt đầu học Pháp Luân Công năm 1997. Sau ngày 20-7-1999, cảnh sát lục soát nhà ông nhiều lần và de doạ Ông. Cảnh sát còn bắt vợ ông, Châu Điện Vũ, và tống tù nhiều lần. Vào ngày 25-10-2005, vợ ông lại bị bị bắt và chuyển đến trại lao động cải tạo suốt 2 năm tại Trại Cưỡng Bức Lao Động Vương Thôn Tỉnh Sơn Đông. Dưới áp lực khủng khiếp, Ông Yên bất ngờ bị một trận đột quỵ vào tháng 2-2006 và qua đời vào tháng 3-20606. Trước khi Ông qua đời, trại lao động thậm chí đã không cho vợ ông về để nhìn mặt ông lần cuối cùng.

 

Bản tiểng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/6/124583.html

Bản tiến Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/21/72248.html

Đăng ngày: 26-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share