[MINH HUỆ 27-4-2006] Ông Vương Kính Chi, 78 tuổi sống ở thôn Lâu Loan, trấn Cổ Nguyệt, huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc ông đã từng chịu đựng rất nhiều căn bệnh, tất cả đều biến mất sau khi ông học Pháp. Sau khi bắt đầu cuộc bức hại ngày 20/7/1999, nhà của ông Wang đã bị lục soát rất nhiều lần và sách Pháp Luân Đại Pháp của ông bị cướp. Năm 2004, ông Wang bị đưa tới trung tâm tẩy não, nơi ông đã trải qua những sự tra tấn về tinh thần trầm trọng. Vì bị quấy nhiễu và đe doạ nghiêm trọng trong 1 thời gian dài nên đã gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông và ông đã mất ngày 10/7/2005.

Bà Bôn Lệ Vinh, 43 tuổi là đệ tử Đại Pháp ở thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang. Bà đắc Pháp năm 1997. Bà tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp tháng 7/2000 và bị bắt bất hợp pháp trong một tháng. Sau năm 2000, bà Bôn đã bị bắt giam ba lần. Sự bức hại kéo dài là nguyên nhân khiến bà bị nhiều ức chế tinh thần. Bởi vậy, tinh thần và thể xác bà đã phải chịu đựng rất nhiều, và bà qua đời ngày 3/3/2006.

Ông Lư Bân, 50 tuổi sống ở làng Loan Trang, huyện Trác Lộc, thành phố Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Vào mùa thu năm 2000, ông tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp. Ông bị cảnh sát ở quảng trường Thiên An Môn đánh đập tàn nhẫn sau đó đưa về trại giam địa phương để tra tấn. Cảnh sát địa phương đòi gia đình ông trả 5000 nhân dân tệ để thả ông. Gia đình ông đã thấy ông yếu như thế nào bởi gị tra tấn dã man, vì thế họ đã vay 2000 nhân dân tệ để yêu cầu đưa ông về nhà. Khi về nhà, ông Lư thường xuyên nôn ra máu và cảnh sát liên tục quấy rầy ông. Ông đã qua đời tháng 9/2000.

Bà Vương Cửu Hương, 61 tuổi sống ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Bà đã từng bị rất nhiều căn bệnh, tất cả đều biến mất sau khi bà đắc Pháp năm 1998. Bà Vương tới Bắc Kinh để giảng rõ sự thật tháng12 năm 1999. Bà bị bắt giam bất hợp pháp trong 1 tháng. Sau đó bà bị mất việc. Bà đã kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện năm 2000, bà lại bị bắt. Một lần, khi bà Vương đang phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng ở một toà nhà, bà bị ngã và được những người tốt bụng đưa vào bệnh viện. Vì gia đình đã không hiểu bà và thường xuyên quấy rầy, bà Wang đã trải qua đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, bà đã qua đời ngày 9/4/2006.

Bà Khúc Thục Viên 80 tuổi sống ở Đổng Gia Câu, khu Khai Phát thành phố Đại Liên tỉnh Liêu Ninh. Năm 1997, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh của bà đều khỏi. Bà thu được nhiều lợi ích lớn cả về thể xác lẫn tinh thần và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sau 20/7/1999, con trai bà vẫn kiên định tin vào Chân Thiện Nhẫn, sau đó bị bắt giam và bị tra tấn liên tục. Bà Khúc Thục Viên phải chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngày thứ 12 trước khi bà qua đời, những kẻ có thế lực tới nhà con trai bà và bắt anh ta. Bà Khúc Thục Viên qua đời tháng 11/2004.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/27/126211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/12/73159.html

Đăng ngày 23-05-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share