Phóng viên Minh Huệ Đức Long, Chu Văn Anh tại Paris, Pháp đưa tin

[MINH HUỆ 31-12-2020] Cuối năm 2020, một số học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã hẹn gặp nhau tại quảng trường Cộng Hoà (một địa danh nổi tiếng ở Paris), cùng gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư tôn cách xa hàng nghìn dặm. Dù trời mưa rất to, nhưng lòng cảm kích của các học viên đối với Sư phụ không hề lay động. Trong mưa gió, mọi người song thủ hợp thập, hô lớn: “Chúc mừng năm mới Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Mọi người chụp ảnh lưu niệm và cảm tạ Sư tôn vĩ đại đã tái tạo sinh mệnh cùng vũ trụ.

Ảnh 1: Các đệ tử Đại Pháp ở Pháp kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền 28 năm, khiến cho triệu triệu người được thụ ích về thân tâm, đạo đức đề cao trở lại, càng khiến cho vô số người hữu duyên đắc Đại Pháp, đi trên con đường tu luyện phản bổn quy chân. Đặc biệt trong 21 năm Pháp Luân Công bị Trung cộng bức hại, chúng đệ tử dưới sự bảo hộ của Sư tôn, chân tu Đại Pháp, đồng hoá với Chân – Thiện – Nhẫn, tâm linh đã sớm thoát ly khỏi bể khổ của người thường. Niềm hạnh phúc sau khi nhập đạo tu luyện này, chỉ có người tu luyện mới cảm thụ được. Các đệ tử Đại Pháp ở nước Pháp đã kiên trì giảng chân tướng cho người dân tại Pháp hơn 20 năm qua, đem sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới những người hữu duyên, cũng đem sự từ bi vĩ đại của Sư tôn lưu cấp cho người dân ở Pháp.

Đồng hoá với Chân – Thiện – Nhẫn, báo đáp ân cứu độ của Sư phụ

Ảnh 2: Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp người Việt du học ở Pháp

Đồng tu Minh (người Việt) là một nghiên cứu sinh trẻ tại Paris. Anh nói rằng trong lúc gửi lời chúc Sư tôn năm mới vui vẻ, anh đặc biệt cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ. Anh nói: “Từ khi còn nhỏ, tôi thường xuyên tự hỏi bản thân rằng con người đến từ đâu? Ý nghĩa của sinh mệnh là gì?” Một lần vô tình lên mạng, anh được xem một chương trình liên quan tới Pháp Luân Công. Anh nói: “Ngay sau đó tôi bắt đầu đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ cùng các bài giảng Pháp của Sư phụ. Lúc đó cảm thấy Pháp Sư phụ giảng đơn giản dễ hiểu. Sư phụ cho tôi biết sinh mệnh đến từ đâu. Tôi không còn cảm thấy khốn khổ cho dù cuộc sống thế nào.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cảm nhận đầu tiên của anh chính là thân thể khỏe mạnh. Minh nói: “Trước đây, tôi thường xuyên bị bệnh, mỗi lần bị ho khan sẽ ho rất lâu, có khi kéo dài mấy tháng, hơn nữa phải uống thuốc, nếu không sẽ không khỏi. Từ khi bắt đầu tu luyện, tình trạng sức khoẻ của tôi cải thiện rõ rệt, cho dù không uống thuốc cũng không dễ dàng đổ bệnh như trước.”

Trước khi tu luyện Đại Pháp, anh cảm thấy trong đầu có rất nhiều tư tưởng phụ diện. Anh nói: “Trước đây do truy cầu danh lợi, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cũng thường vì câu hỏi nhân sinh mà mất ngủ.” Pháp lý về “mất và được” trong Pháp Luân Đại Pháp giúp cho Minh có thể chấp nhận và buông bỏ những sự việc mà trước kia về căn bản không cách nào làm được. Anh nói: “Tôi có thể dùng tâm thái bình tĩnh để đối đãi với hết thảy mọi việc xung quanh. Giờ đây, mỗi đêm tôi đều ngủ rất ngon, cuộc sống của tôi cũng trở nên tốt hơn, hơn nữa tôi không còn cảm thấy có nhiều bất công như trước.”

Là một đệ tử Đại Pháp mới tu luyện, cuộc sống hàng ngày của anh vẫn còn chịu rất nhiều can nhiễu. Anh nói: “Thế nhưng tôi luôn cảm nhận được có Sư phụ ở bên, không ngừng chỉ dẫn tôi, nhắc nhở tôi. Cho dù đôi khi tôi ở trong trạng thái vô cùng tồi tệ, Sư phụ lại không ngừng cấp cho tôi nhiều cơ hội hơn nữa, an bài những điều tốt nhất đến giúp tôi tẩy tịnh bản thân.”

Cuối cùng Minh nói: “Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ. Tôi biết chỉ có không ngừng tịnh hoá bản thân, không ngừng đồng hoá với Chân – Thiện – Nhẫn, mới có thể báo đáp ân cứu độ của Sư phụ!”

Trên đường tìm đạo, đắc được Pháp Luân Đại Pháp

Ảnh 3: Học viên Visuddha, đến từ Bretagne, Pháp

Học viên Visuddha đến từ Bretagne, Pháp, là một diễn viên kịch. Từ lúc còn rất nhỏ, anh đã có mong muốn tìm hiểu về mọi phương diện của thế giới này. Anh cảm nhận được một số sự việc không hoàn toàn giống như những người xung quanh nói với anh, thực sự có những thứ ở tầng thứ thâm sâu hơn. Anh từng tìm kiếm trong các loại tôn giáo: Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Ấn Độ giáo, Đạo giáo, mỗi lần anh đều cảm thấy các giáo nghĩa là hữu hạn, giải thích không được hoàn chỉnh.

Tình cờ một lần anh được người bạn giới thiệu về Pháp Luân Công. Anh như nắng hạn gặp mưa, trong một ngày đọc hết cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Mùa đông năm đó, anh từng là người vô cùng chán nản, buồn bã, không hứng thú với bất cứ điều gì, không muốn làm bất cứ thứ gì. Sau khi đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, anh đã hiểu ra, rằng nghiệp lực qua đời đời kiếp kiếp đã tạo ra ma nạn, cản trở anh tu luyện. Vì vậy anh ước thúc bản thân học Pháp, luyện công. Đêm không ngủ được, anh nghe băng ghi âm bài giảng của Sư phụ. Thanh âm của Sư phụ khiến anh cảm thấy thân thiết, an toàn, giúp anh có thể bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy anh vượt qua hai tháng gian nan của thời kỳ đầu tu luyện.

Mỗi lần luyện công, anh đều cảm nhận được trường năng lượng rất cường đại, thậm chí cảm nhận được những tế bào ở tầng sâu hơn đang chấn động tăng nhanh, đồng thời lại rất bình hoà. Lực nhẫn nại của anh và sức bền trong công việc cũng tăng lên. Khi gặp vấn đề thì anh trầm ổn hơn, đầu não thanh tỉnh hơn, xử lý sự việc càng tự nhiên và nhẹ nhàng thoải mái.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đối với Visuddha mà nói, là quá trình từng tầng từng tầng được tịnh hoá. Bởi vì những thứ bất hảo trong tư tưởng và thân thể từng tầng từng tầng được trừ bỏ, tư tưởng trở nên càng ngày càng thanh tỉnh, những sự việc xung quanh cũng biến thành đơn giản hơn.

Anh nói: “Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cảm thấy bản thân thật quá may mắn. Sư phụ không bao giờ bỏ rơi tôi, luôn luôn coi sóc giúp đỡ tôi, ban cho tôi từ bi vô hạn.”

Cuối cùng anh nói: “Không từ ngữ nào có thể biểu đạt được sự tôn kính và cảm ân vô hạn của tôi đối với Sư phụ! Tôi sẽ không cô phụ kỳ vọng của Sư phụ, tinh tấn thực tu cho đến viên mãn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/31/法国大法弟子祝师新年好-精進实修谢师恩-417731.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share