Bài viết của Vân Phàm

[MINH HUỆ 25-11-2010] Một bài chia sẻ gần đây do một thẩm phán là học viên Pháp Luân Công viết đã được đăng trên trang web Minh Huệ. Cô đã chia sẻ về kinh nghiệm của mình khi bị giam giữ vào năm 2000.

“Trong phòng giam, tôi thường thấy các tù nhân tranh giành cãi cọ, đánh nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.Tôi bắt đầu nói với họ về những nguyên lý và các bài giảng của Pháp Luân Công, đọc những gì tôi có thể nhớ lại, và dạy họ năm bài tập của Pháp Luân Công. Không lâu sau, các tù nhân trở nên khoan dung và nhường nhịn lẫn nhau. Có một tù nhân bị bắt giữ vì đánh nhau. Sau khi bị giam 15 ngày [cô ấy] được thả ra, cô đã yêu cầu trung tâm giam giữ cho cô được ăn bữa tối cuối cùng với tất cả các tù nhân. Cô đã khóc trong suốt bữa ăn. Một trong những nhân viên trại tạm giam nói, “Thật kỳ quái, trong lịch sử từ xưa đến nay, tại trung tâm giam giữ chưa bao giờ có cảnh tượng như thế này.” Sau đó, một viên chức yêu cầu tôi đến văn phòng của họ và nói với tôi “Đừng chỉ dạy cho mỗi các tù nhân. Hãy nói cho chúng tôi một vài điều về Pháp Luân Công và dạy cho chúng tôi cách tập các bài công pháp nữa.” Tôi giảng thanh chân tướng cho họ và dạy họ tập công. Không lâu sau, họ đã đặc biệt thu xếp cho tôi ở trong một phòng giam kín, mang đến cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cho phép tôi học Pháp và tập công.”

“Một lần, trung tâm giam giữ đã cho tù nhân uống sữa hỏng, vì vậy tôi đã nói chuyện với giáo viên chính trị tại trại giam “Xin hãy nếm thử sữa. Nếu nó không bị hỏng. Tôi sẽ mua nó. Nhưng nếu nó đã hỏng, hãy đổi sữa khác cho mọi người.” Kết quả, tất cả các tù nhân đều nhận được sữa tươi. Và tại thời điểm đó, các tù nhân nam đều hô “Pháp Luân Công muôn năm.” Và ngay sau đó các tù nhân nữ cũng hô theo.”

Chúng ta có thể thấy qua câu chuyện đơn giản của vị thẩm phán rằng tại sao tất cả các tù nhân đều hô vang “Pháp Luân Công muôn năm.”

Ngày 25 tháng 12 năm 2006, trang web Minh Huệ đăng một lá thư xin lỗi từ tất cả các cảnh sát tại một đồn cảnh sát trong nước đến các học viên Pháp Luân Công. Bức thư viết như sau:

Chúng tôi tại đồn cảnh sát (x), trong quá khứ đã bức hại nhiều đệ tử Pháp Luân Công, làm các bạn phải chịu khổ nạn to lớn, vợ con li tán, nhà tan người mất. Tất cả các cảnh sát viên của đồn cảnh sát chúng tôi thành tâm thành ý xin lỗi các bạn. Chúng tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức làm vậy. Lãnh đạo chúng tôi đã ra lệnh cho chúng tôi không được tùy tiện đánh các tù nhân bình thường, nhưng chúng tôi có thể đánh đập tàn nhẫn các học viên Pháp Luân Công, miễn là chúng tôi không giết chết họ. Hiện nay nghĩ lại, chúng tôi biết ĐCSTQ tà ác. Chúng tôi sẽ không còn là thành viên của ĐCSTQ nữa. Trong tương lai, chúng tôi sẽ đối xử tốt với các đệ tử Pháp Luân Công và sẽ làm tốt nhất để giúp đỡ các học viên. Cuối cùng, chúng tôi cầu xin các bạn tha thứ cho chúng tôi. Mong các bạn hãy tiếp tục tập Pháp Luân Công tốt. Đồn cảnh sát chúng tôi sẽ giúp các bạn. Pháp Luân Công muôn năm.

Bức thư từ những cảnh sát viên vốn đã biết được chân tướng về Pháp Luân Công. Họ đã từ bức hại các học viên Pháp Luân Công quay lại giúp đỡ các học viên. Họ thậm chí còn nói, “Pháp Luân Công muôn năm.” Đây là một hiện tượng thực sự sâu sắc đáng để mọi người suy nghĩ.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện, tất nhiên có những yêu cầu đối với người tu luyện. Học viên Pháp Luân Công phải tự chiểu theo yêu cầu của Pháp Luân Công mà làm, đây là một phần của tu luyện. Các học viên thông qua những hành động cao thượng trong cuộc sống hàng ngày của họ tự nhiên đã đại biểu cho hình ảnh của Pháp Luân Công. Các cảnh sát hô: “Pháp Luân Công muôn năm”, vì họ đã thực sự xúc động bởi những hành động cao thượng của các học viên.

Vì vậy, nhiều người đã nhận ra sự vĩ đại của Pháp Luân Công trong những năm qua. Mặc dù một số người không tập Pháp Luân Công, nhưng thái độ của họ đối với Pháp Luân Công là xuất phát từ trong tâm họ. Kỳ thực, một niềm tin là chính hay không không phải theo sự đánh giá tùy tiện của chính phủ. Pháp Luân Công đã được công nhận rộng rãi và được hoan nghênh là vì vẻ đẹp thuần khiết thực sự của pháp môn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/25/明白真相的警察说“法轮功万岁”-232927.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/12/121905.html
Đăng ngày 05-01-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share