Bài viết của Vân Phàm

[MINH HUỆ 01 – 08 – 2010] Hai bài viết gần đây minh họa những môi trường khác nhau rõ rệt giữa Đài Loan với Trung Quốc được trải nghiệm bởi các học viên Pháp Luân Công lớn tuổi ở Đài Loan. Kính trọng người già là một truyền thống đáng quý của người Trung Quốc và của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Chúng ta hãy nhìn vào sự khác biệt giữa cuộc sống của những người cao tuổi ở Đài Loan và Trung Quốc đại lục, và hãy tự hỏi tại sao họ lại khác nhau đến như vậy.

Những học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan được tự do học Pháp và hưởng nhiều lợi ích từ [việc tập luyện] Pháp Luân Công

Tiêu đề của bài viết về những người cao tuổi ở Đài Loan là “Một nhóm học Pháp đầy hứng khởi” . Bài viết này miêu tả một nhóm học viên Pháp Luân Công, hầu hết là những người già, học Pháp chung với nhau. Ban đầu, nhóm học Pháp được thiết lập dành cho những người ở khu vực tàu điện ngầm Đài Bắc mà bị mù chữ hoặc chỉ có thể nói tiếng Đài Loan. Các học viên gặp nhau vào chiều Chủ nhật hàng tuần. Nhóm bắt đầu với chỉ một vài học viên và dần tăng lên tới hơn 30 người. Người lớn tuổi nhất trong nhóm thì hơn 80 tuổi, trong khi đó độ tuổi trung bình là 70.

2010-7-28-minghui-falun-gong-twrpt1--ss.jpg
Chăm chú học Pháp

2010-7-28-minghui-falun-gong-twrpt2--ss.jpg
Các học viên háo hức chờ đón buổi học Pháp vào mỗi chiều Chủ nhật

Các học viên rất vui vẻ khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và trình diễn các bài tập ở nơi công cộng. Họ diễn giải nhiều lần rằng mình đã may mắn như thế nào khi gặp được Pháp Luân Công và có thể sống một cuộc sống mới lạc quan hơn. Tuy nhiên, đầu óc của nhiều người, đặc biệt là những người đến từ Trung Quốc đại lục, vẫn bị đầu độc bởi sự lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và không biết sự thật về Pháp Luân Công. Đó là lý do tại sao họ {các học viên Pháp Luân Công} ra ngoài để nói với mọi người “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của chính họ.

Sau khi đọc bài viết này, người ta chỉ có thể thán phục cuộc sống của những học viên ở Đài Loan. Pháp Luân Công đã mang lại cho họ sự hồi sinh về sức khỏe và thể chất. Điều này không chỉ mang đến những lợi ích to lớn cho họ, mà còn cho cả gia đình của họ.

Câu chuyện khác ở Trung Quốc đại lục – các học viên thường xuyên bị bắt giữ và bỏ tù chỉ vì đức tin của họ

Một bài viết khác miêu tả những trải nghiệm điển hình của các học viên lớn tuổi ở Trung Quốc đại lục với tựa đề: “Mười hai học viên lớn tuổi bị bắt giữ khi đang đọc sách Pháp Luân Công” .

Mười hai học viên lớn tuổi sống ở đường Nam Nhai thuộc thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam đến nhà học viên Giang để học Pháp chung vào ngày 19 tháng 7 năm 2010. Vào khoảng 3 giờ chiều, các nhân viên cảnh sát từ Đội An ninh quốc gia của thành phố Sâm Châu và đồn cảnh sát Nam Nhai bất ngờ xông vào bắt giữ bất hợp pháp [các học viên], đưa họ đến đồn cảnh sát. Cho đến ngày 25 tháng 7, sáu người trong số các học viên vẫn còn bị giam giữ.

Những người già đều trở nên rất khỏe mạnh khi họ tập luyện Pháp Luân Công. Người lớn tuổi nhất trong nhóm là 85 tuổi trong khi người thấp tuổi nhất là hơn 60. Họ học Pháp cùng nhau hai lần mỗi tuần.

Một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Hướng Hòe Hương sau khi bà đến nhóm học Pháp. Cảnh sát lục soát nhà và lấy đi máy tính, máy in, máy ghi âm cùng một số tài sản khác của bà. Cảnh sát bị cáo buộc đã đưa đi một xe tải chở đầy những tài sản cá nhân của bà, ngoài ra còn lấy trộm khoảng 10.000 Nhân dân tệ bằng tiền mặt.

Sau khi bà Mạnh Khánh Liên bị bắt giữ, cảnh sát đến nhà bà và yêu cầu con dâu bà mở cửa để họ có thể khám xét nhà. Cháu gái năm tuổi Giai Giai của bà rất sợ và la lớn lên. Bé Giai Giai đã phải liên tục chứng kiến bạo lực từ những cảnh sát ĐCSTQ kể từ khi được sinh ra. Bé đã bị chấn động về mặt tinh thần bởi tất cả những gì đã thấy và bắt đầu run lên sợ hãi mỗi khi bé nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát. Bé trở nên khiếp sợ khi thấy những người mặc đồng phục cảnh sát và nói: “Những người xấu đang đến”. Ông nội của Giai Giai là Liệu Tùng Lâm và cha của bé Liệu Chí Quân đã bị bắt giữ nhiều lần. Khi bé nhìn thấy nhóm cảnh sát một lần nữa đến lục soát nhà của mình, bé đã sợ hãi khóc lớn lên.

Bà Hướng Hòe Hương, 60 tuổi là một nhân viên văn thư đã về hưu. Bà bị bắt giữ bởi vì tập luyện Pháp Luân Công và bị phạt 12.000 Nhân dân tệ. Bà cũng mất đứa con gái duy nhất Trần Lệ Quyên bởi cuộc đàn áp. Cô Trần Lệ Quyên bị đuổi khỏi trường đại học, bị bắt phạt và bị cưỡng bức bằng các biện pháp về tinh thần như một hình thức khủng bố liên tục, tất cả bởi vì cô tập luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng cô đã bị liệt, bị suy sụp tinh thần và bi kịch cái chết trẻ đã đến vào tháng 11 năm 2004.

Tại sao lại có sự khác biệt? Chính bởi ĐCSTQ

Hãy để ý sự khác biệt đáng kể: tại sao ở Đài Loan những học viên cao tuổi có thể học Pháp một cách yên bình và tự do đồng thời cùng nhau ra ngoài để giới thiệu về Pháp Luân Công đến những người khác, ngược lại ở Trung Quốc đại lục họ lại bị đàn áp một cách bạo lực? Nguyên nhân gốc rễ là ĐCSTQ, nó đã theo đuổi không ngừng một chiến dịch tàn ác với mục đích tiêu diệt Pháp Luân Công trong hơn 11 năm qua.

Tại hơn 100 quốc gia khác, Pháp Luân Công được thực hành tự do và được hàng triệu người theo tập bởi những lợi ích to lớn mà nó đem lại cho sức khỏe, sự thoải mái và hạnh phúc về tinh thần. Hy vọng rằng những công dân ở Trung Quốc đại lục sẽ lại sớm được tự do tập luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/1/227756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/11/119186.html

Đăng ngày: 29– 09 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share