Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2020] Kháng cáo các bản án oan sai vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công của ba cư dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã bị một tòa án phúc thẩm địa phương bác bỏ sau một phiên xét xử từ xa qua video.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Liễu Thu Sinh, ông Ngu Tùng Tứ và bà Phương Bình Lan đã bị bắt vào ngày 2 tháng 7 năm 2019. Sau một năm bị giam giữ, Tòa án huyện Vĩnh Tu đã kết án họ vào ngày 28 tháng 7 năm 2020.

Ông Liễu bị kết án năm năm tù với 20.000 nhân dân tệ tiền phạt.
Ông Ngu bị kết án hai năm sáu tháng tù.
Bà Phương bị kết án một năm rưỡi tù giam với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Các học viên đều đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Cửu Giang, và tòa này đã tổ chức một phiên xét xử qua video vào ngày 9 tháng 12. Mặc dù ông Liễu đã ủy thác cho các luật sư Hoàng Hán Trung và Tạ Yến Ích đại diện cho ông trong các vụ kháng cáo vào ngày 29 tháng 10, song tòa án đã không thông báo tới các luật sư của ông hay gia đình ông về phiên xét xử.

Ông Liễu từ chối ký tên vào biên bản phiên tòa. Ông nói: “Đây được tính là một phiên tòa sao? Tôi bị oan.”

Ông Liễu, 54 tuổi, một cựu nhân viên phân tích thống kê, đã bị bắt và giam nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra. Vào tháng 7 năm 2000, khi ông bị bắt vì đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Việc ông bị bắt đã giáng một đòn nặng xuống mẹ ông, khiến mẹ ông bị đột quỵ và qua đời. Nhưng cảnh sát vẫn từ chối để ông được tham dự đám tang của bà.

Trong năm 2005, ông Liễu bị bắt một lần nữa và bị kết án một năm rưỡi trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia. Ở đó, ông bị tra tấn bằng nhiều phương thức khác nhau.

Ông Liễu bị bắt và giam trong một trại giam khác trong hai tuần vào nửa cuối năm 2010. Ông bị đánh đập và bị gãy hai xương sườn.

Để tránh bị bức hại thêm nữa, ông Liễu buộc phải rời khỏi nhà vào năm 2011. Ông ngủ ngoài trời, xin ăn và làm đủ mọi việc vặt để nuôi sống bản thân. Không thể tìm ra ông, cảnh sát liên tục sách nhiễu vợ ông và cậu con trai tuổi vị thành niên của họ. Vợ ông sau này đã ly hôn ông vì không chịu nổi áp lực.

Vào ngày 13 tháng 1 năm 2014, ông Liễu bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị kết án ba năm mười tháng tù trong Nhà tù Dự Chương.

Trong thời gian bị cầm tù, đơn vị công tác đã đình chỉ tiền lương của ông và sa thải ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/7/416113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/18/188852.html

Đăng ngày 27-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share