Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Bulgaria

[MINH HUỆ 26-12-2020] Vào Ngày Nhân quyền 10 tháng 12 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) từ các thành phố Sofia, Stara Zagora và Peshtera của Bulgaria đã tập trung ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại trung tâm thành phố Sofia nhằm kêu gọi chính quyền Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc bức hại đối với môn tu luyện.

Trong 21 năm ròng, ĐCSTQ cấm việc mọi thể hiện công khai đối với môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công và cho tiêu hủy các sách Pháp Luân Công. Ngay cả việc đề cập đến cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cũng có thể khiến người ta mất việc làm, mất tự do và an toàn cá nhân.

b468c603f055b59fb0481cc6f447c037.jpg

7e774f2a88261b99594e54ecd88b8b57.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Bulgaria tập trung ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Sofia vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại nhắm vào các học viên ở Trung Quốc

Tháng 7 năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã phát biểu trong một tuyên bố báo chí: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi đồi bại và ngược đãi đối với các học viên Pháp Luân Công, trả tự do cho những người đang bị cầm tù vì đức tin của họ, như ông Mã Chấn Vũ, và cung cấp thông tin về nơi ở của các học viên đang bị mất tích. 21 năm bức hại các học viên Pháp Luân Công là quá dài, và cuộc bức hại này phải chấm dứt.”

Những lời phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo vang lên qua loa phóng thanh của các học viên trước Đại sứ quán Trung Quốc. Những người biểu tình cũng kêu gọi chính phủ Bulgaria tận dụng mọi cơ hội để nêu vấn đề nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công với các đối tác Trung Quốc của họ và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên cũng kêu gọi người dân Bulgaria ủng hộ Pháp Luân Công bằng cách ký bản kiến nghị quốc tế lên án cuộc bức hại. Hàng tuần họ đều tổ chức thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại trung tâm thành phố Sofia cũng như tại các thành phố khác của Bulgaria.

f16e6f491c9a52e37576e7b617a65e63.jpg

5c0140f9ea705fe91f6408ed8183787a.jpg

Các học viên còn chiếu bộ phim tài liệu “Mượn danh Khổng Tử” (“In the Name of Confucius) qua facebook vào buổi tối Ngày Nhân quyền. Các đài phát thanh ở Sofia, Veliko Tarnovo và Plovdiv đã đưa tin về sự kiện.

Bộ phim tài liệu kể về câu chuyện của Sonia Triệu, một sinh viên Trung Quốc và cũng là học viên Pháp Luân Công. Cô tin rằng việc giảng dạy tiếng Trung ở nước ngoài tại Viện Khổng Tử sẽ giúp cô thoát khỏi cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhưng cô chỉ tìm thấy tự do sau khi cô mạo hiểm rời khỏi Viện Khổng Tử này với sự giúp đỡ của các học viên Pháp Luân Công Canada. Nhờ lời khai của cô Triệu, cộng đồng người Trung Quốc tại Toronto đã cố ngăn chặn được việc thành lập một Viện Khổng Tử lớn nhất trên thế giới.

Anh Iva Ganev, một người xem cho biết: “Đó là một bộ phim rất hấp dẫn. Nhiều người hơn nữa nên biết về những phương thức này.” Anh Zornitsa Harzanova, một người xem khác đã bình luận: “Cảm ơn các bạn đã chia sẻ bộ phim! Tôi không bao giờ có thể đoán được rằng Viện Khổng Tử này lại vượt quá vai trò một tổ chức giáo dục và trên thực tế là phục vụ một sứ mệnh hoàn toàn khác.”

Cùng ngày, 12 kênh truyền hình khu vực đã phát sóng phim tài liệu: “Điều khó tin” (Hard to Believe), một phim tài liệu đã đạt 180.000 lượt xem. Bộ phim tập trung vào tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc mà chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, một tội ác vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/26/189003.html

Đăng ngày 28-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share