Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 20-12-2020] Vào Ngày Nhân quyền, ngày 10 tháng 12 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại thông qua các kênh truyền thông. Họ thông tin tới mọi người rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 21 năm qua vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. Họ kêu gọi kết thúc nó và khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải giải thể.

Các học viên thỉnh nguyện vào Ngày Nhân quyền

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia đã phát các bản tin bằng ba thứ tiếng (tiếng Trung, tiếng Mã Lai và tiếng Anh) dưới định dạng video và văn bản để thông tin về Ngày Nhân quyền tới các quan chức chính phủ các cấp, giới truyền thông, và người dân ở mọi thành phần xã hội. Những bản tin này đã phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác giết hại các học viên để lấy nội tạng của họ.

2020-12-19-mh-hrd-malaysia-01.jpeg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia công bố các bản tin về Ngày Nhân quyền bằng tiếng Trung, tiếng Mã Lai và tiếng Anh cho các quan chức chính phủ và giới truyền thông bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 năm 2020.

2020-12-19-mh-hrd-malaysia-02.jpeg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia dựng các bảng trưng bày và luyện các bài công pháp ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2020-12-19-mh-hrd-malaysia-03.jpeg

2020-12-19-mh-hrd-malaysia-04.jpeg

2020-12-19-mh-hrd-malaysia-05.jpeg

2020-12-19-mh-hrd-malaysia-06.jpeg

Người dân đọc bảng thông tin và lắng nghe các học viên giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Các hãng truyền thông lớn ở Malaysia chưa bao giờ hoặc hiếm khi chú ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Vào Ngày Nhân quyền năm nay, các học viên tại Malaysia đã kêu gọi mọi người tìm hiểu về sự xâm phạm trắng trợn của ĐCSTQ đối với các quyền cơ bản của con người. Cuộc bức hại vô nhân đạo đến thế là không thể được dung thứ, đặc biệt là nạn giết hại các học viên để lấy nội tạng do nhà nước hậu thuẫn. Tội ác này cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Theo Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, mọi người đều xứng đáng được hưởng các nhân quyền cơ bản. Các học viên kêu gọi chính phủ Malaysia tiếp tục thực hiện Điều 11 của Hiến pháp Malaysia, trong đó cho phép các học viên Pháp Luân Đại Pháp có quyền tự do tín ngưỡng. Các học viên cũng kêu gọi chính phủ Malaysia tiếp tục công nhận tư cách đăng ký hợp pháp của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia, giống như các quốc gia hoặc khu vực khác như Hồng Kông, Đài Loan, Úc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, v.v.

Các học viên còn kêu gọi truyền thông Malaysia thực hiện đúng chuyên môn, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đưa tin đúng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và chấm dứt truyền bá những tin tức giả do ĐCSTQ ngụy tạo nhằm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.

Các hoạt động diễn ra tại Kuala Lumpur

Tối ngày 11 và 12 tháng 12, các học viên đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur nhằm kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ sau khi biết sự thật.

Cô Rosaford đến từ Vương quốc Anh đã sống tại Malaysia được 20 năm. Cô giảng dạy ở một trường quốc tế. Cô nói với các học viên rằng cô đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

2020-12-19-mh-hrd-malaysia-07.jpeg

Cô Rosaford, đến từ Vương quốc Anh, dừng chân để đọc bảng thông tin.

Ông Mohmmad Khateeb đã làm việc tại Malaysia được bốn năm. Sau khi biết sự thật, ông đã kêu gọi mọi người chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ vì mỗi người đều có quyền được sống.

Ông Naiim, đến từ Syria, làm việc gần đó. Ông thường thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đứng trên đường phố giảng chân tướng. Ông cho biết họ làm ông rất xúc động và cũng biết về cuộc bức hại. Ông phản đối ĐCSTQ và khích lệ mọi người ký vào bản kiến ​​nghị “Kết thúc ĐCSTQ”.

2020-12-19-mh-hrd-malaysia-08.jpeg

Ông Naiim từ Syria biết sự thật về cuộc bức hại và phản đối ĐCSTQ.

Để cho nhiều người hơn nữa biết sự thật

Bà Quách Thục Phương, 68 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 17 năm. Bà đến từ Sandakan, Sabah, Đông Malaysia. Bà hành nghề ca hát chuyên nghiệp vào những năm 1970 và hiện đã nghỉ hưu.

Bà cho biết sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà đã giảng sự thật cho mọi người . Bà nói với mọi người rằng ĐCSTQ bức hại các học viên bằng chính sách “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể” nhằm ép họ từ bỏ đức tin của mình. ĐCSTQ giết hại các học viên để lấy nội tạng của họ và kiếm được lợi nhuận khổng lồ, và cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Bà nói: “Tội ác như thế chưa từng có tiền lệ trên hành tinh này. Vì vậy tôi phải nói cho mọi người biết sự thật. Tôi muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

2020-12-19-mh-hrd-malaysia-09.jpeg

Bà Quách Thục Phương đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 17 năm. Bà cho biết bà phải nói với mọi người về cuộc bức hại, và Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Ông Tạ Diệu Long, 54 tuổi, đến từ Kuala Lumpur. Ông đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 12 năm và đã phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại. Ông nói: “ĐCSTQ vẫn đang bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp bằng nhiều lời dối trá và tin tức giả. Tôi cảm thấy có trách nhiệm phải nói cho nhiều người hơn nữa biết chân tướng và thức tỉnh lương tâm của họ. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ không tiếp tục bị ĐCSTQ lừa dối, và sẽ không theo đó mà phạm tội. Chỉ có như vậy, nhân loại mới được hưởng một tương lai tươi sáng.”

2020-12-19-mh-hrd-malaysia-10.jpeg

Ông Tạ, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 12 năm, cho biết ông muốn cho nhiều người hơn nữa biết sự thật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/20/416783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/23/188962.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share