-Điều nhìn thấy tại không gian khác khi phát chính niệm trong thời gian dài-

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 20-12-2020] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục, tu luyện với thiên mục mở. Sau khi Sư phụ cho đăng kinh văn “Tổng tuyển cử”, nhìn thấy đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại thay phiên nhau phát chính niệm trong 24 tiếng đồng hồ, đệ tử Đại Pháp ở địa khu chúng tôi cũng tham gia vào, mỗi người phụ trách một tiếng đồng hồ. Nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi phụ trách phát chính niệm từ 12 giờ khuya cho đến 3 giờ sáng, riêng tôi phụ trách đoạn thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ sáng. Trận đại chiến chính-tà trong bầu cử Mỹ rốt cuộc nghiêm trọng đến mức độ nào? Tôi xin chia sẻ một chút những điều nhìn thấy ở không gian khác trong mấy ngày qua với các đồng tu.

Ngày thứ nhất:Tôi vừa mới tĩnh xuống niệm xong khẩu quyết, khắp quanh thân tôi phát phóng ra hàng chục đám năng lượng màu vàng kim lớn cỡ nắm tay. Bình quân cứ mỗi giây phát phóng ra ngoài ba lần, một lần phun ra hơn trăm đám năng lượng. Những đám năng lượng cường đại không ngừng phóng ra “thình thịch, thình thịch” trông vô cùng hoành tráng. Nhưng trước đây phát chính niệm đều là năng lượng cự đại trực tiếp bao trùm toàn bộ vũ trụ, trước đây cũng chưa từng xuất hiện đám năng lượng loại này bao giờ.

Sau 20 phút trôi qua, những đám năng lượng phát tán dừng lại ở các từng không gian đột nhiên kích nổ tập thể, năng lượng màu vàng kim trong chớp mắt bao trùm toàn bộ vũ trụ, vô sở di lậu, không có chút khe hở nào. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng hùng vĩ như này bao giờ. Cảnh tượng hoành tráng này tiếp tục kéo dài trong 20 phút tiếp theo. Sau phút thứ 41, hết thảy năng lượng dần dần biến mất. Tư tưởng của tôi tản ra trong khắp vũ trụ, truy đuổi tiêu diệt những thứ tà ác xảo quyệt hơn.

Sau 60 phút trôi qua, tất cả khôi phục lại trạng thái yên lặng. Tôi mở mắt ra thì vừa đúng một tiếng đồng hồ. Quãng thời gian này, tôi không có ý mở mắt ra xem giờ giấc. Hết thảy đều là trạng thái tự nhiên của tự thân. Chính niệm của tôi tự động phân chia một tiếng đồng hồ thành ba giai đoạn. Tôi chưa từng trải qua loại tình huống nào như thế này.

Ngày thứ hai:Bởi vì cả ngày vẫn luôn bận rộn, cho nên vào lúc sáng sớm tôi rất buồn ngủ. Ban đầu tôi có chút lo lắng về trạng thái phát chính niệm, tôi vẫn còn ngái ngủ vào lúc 1 giờ 55 phút sáng. Thế mà đến 2 giờ sáng bắt đầu phát chính niệm, thần chí của tôi lập tức vô cùng thanh tỉnh và trạng thái cũng giống y như ngày đầu tiên.

Giai đoạn thứ nhất là phát phóng đám năng lượng, giai đoạn thứ hai là kích nổ, giai đoạn thứ ba là truy kích tà ác. Chỉ là ở giai đoạn cuối cùng của ngày đầu tiên, tôi nghi ngờ niệm của bản thân bị phân tán, lo lắng không biết là tinh thần có đủ tập trung hay không. Cho nên, hôm nay tôi đặc biệt cảnh giác với nó. Nhưng khi tiến nhập vào phút thứ 42, niệm của tôi lại bắt đầu tản đi như cũ.

Tôi cảnh giác lần theo niệm của bản thân thì phát hiện ra chính niệm đang truy đuổi những nhân tố tà ác thâm nhập rất sâu và vi quan ở kia. Trên một trang giấy, một vật dụng nhỏ đều có tàn dư của tà ác. Thậm chí là trên những vật chất vô cùng vi quan mà mắt thịt nhìn không thấy đều bị tà ác thâm nhập. Hơn nữa, tà ác hết sức giảo hoạt, chúng biến hóa thành thiện, ngụy thiện. Chúng biến hóa hình dạng bản thân từng thời từng khắc, ngụy trang bản thân. Do vậy, chính niệm của tôi kiểm tra từng cái một, vô cùng hao phí tinh lực, bởi vì tà ác bám trên thực thể vật chất không dễ quan sát cho được.

Sau phút thứ 60, tất cả lại khôi phục về trạng thái yên lặng. Nhưng sau khi phát chính niệm xong, một hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Nói thật lòng là tôi không nghĩ tới tà ác có thể hung hăng ngang ngược đến mức đó. Ngụy thiện và giảo hoạt của chúng đã đạt đến mức không đâu không lẻn vào. Mức độ nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến của tôi. Tôi nghĩ cách thông báo cho đồng tu mà tôi có thể thông báo biết tin. Tôi cũng giao lưu với đồng tu một chút. Bởi vì chỉ có tôi là người có thiên mục khai mở, tôi lo lắng ảnh hưởng tầng thứ sở tại cá nhân sẽ can nhiễu đến mọi người. Cho nên, sau khi thương lượng với nhau, vài người chúng tôi quyết định để thử mấy hôm xem thế nào, nếu như mỗi ngày đều như vậy thì có thể chỉnh lý viết ra giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu. Do vậy, tôi đã thử xem trong vòng bảy ngày.

Trong bảy ngày này hầu như ngày nào cũng giống như vậy. Tôi không canh thời gian, sự biến hóa chính niệm của tôi tự nhiên mà vậy. Thời gian chênh nhau khoảng chừng trên dưới ba phút đồng hồ.

Bởi vì bị hạn chế tầng thứ cá nhân cho nên điều tôi nhìn thấy không nhất định là chân tướng. Tôi vẫn luôn lưỡng lự không biết có cần viết ra hay không. Nhưng sau khi chia sẻ với các đồng tu, mọi người còn đề nghị tôi tổng kết lại những điều bản thân nhìn thấy rồi gửi cho Minh Huệ Net để giúp mọi người đều có thể ý thức được tính trọng yếu của phát chính niệm thời gian dài cho bầu cử Mỹ.

Tôi xin tổng kết thành ba điểm như sau:

Thứ nhất, sự thâm nhập của tà ác ở không gian khác hết sức nghiêm trọng. Phạm vi sâu rộng, hết sức vi quan, mức độ nghiêm trọng hơn dự kiến nhiều, gần như là chỗ nào cũng có. Rất nhiều thứ mà mọi người không nghĩ tới đều có tà ác. Đối diện với sự thâm nhập nghiêm trọng này, đệ tử Đại Pháp không khởi tác dụng chính thì rất khó giúp cho con người phía mặt này chủ động cải biến.

Thứ hai, tà ác ở không gian khác vô cùng giảo hoạt. Có thể nói là khắp thân đầy ắp sự ngụy biện tà ác. Chúng biến hóa thành thiện, ngụy thiện, giảo hoạt không còn giới hạn nào. Chúng tùy lúc tùy chỗ đều thay đổi hình dạng bản thân và hình thức tồn tại. Chúng có thể bám vào tất cả các vật thể mà có thể bám được.

Thứ ba,vì sao giai đoạn đầu tôi lại phát ra đám năng lượng? Tôi ngộ ra là bởi vì công tự thân mang theo trí huệ, nó biết những thứ tà ác này ngụy thiện cho nên trước tiên nó âm thầm ở tại kế bên tà ác, rồi đột nhiên kích nổ khi không có chuẩn bị gì. Tuy tà ác giảo hoạt nhưng công của chúng ta lại có trí huệ hơn.

Tuy tình huống khốc liệt nhưng ma không thể cao hơn Đạo được. Tà ác dẫu có thiên biến vạn hóa cũng không bì kịp với trường chính niệm cường đại của chúng ta. Mọi người nhất định cần phải coi trọng. Đệ tử Đại Pháp đều có năng lực rất lớn! Chỉ bất quá là có rất nhiều đồng tu tu luyện với thiên mục đóng, cảm thụ không ra sức mạnh to lớn của bản thân, cho nên dễ dàng giải đãi và không đủ tín tâm. Lúc chúng ta giải cứu đồng tu, rất nhiều đồng tu không có chút cảm giác gì về công năng trên thân thể, nhưng ở không gian khác thì vô cùng cường đại. Chúng ta nhất định phải có tín tâm vào bản thân mình. Mỗi một vị đệ tử chân tu đều có năng lực rất mạnh! Có thể nhìn thấy được bằng thiên mục bất quá chỉ là trạng thái tu luyện khác nhau mà thôi!

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/20/美國大選的正邪大戰究竟有多激烈–416746.html

Đăng ngày 21-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share