Bài viết của Tịnh Nhất

[MINH HUỆ 06-12-2020] Nói đến tình, rất nhiều đồng tu đều đã phải đối mặt với vấn đề này, và cũng có nhiều bài viết giao lưu tâm đắc thể hội đàm luận về vấn đề này. Hôm nay, tôi muốn bàn về tình ở một góc độ khác.

Một số học viên cao tuổi bị cái gọi là tình thân can nhiễu, một số đồng tu trung niên (một số đồng tu cao tuổi cũng có) bị vướng mắc trong tình, và một vài đồng tu trẻ tuổi bị điện thoại và trò chơi điện tử can nhiễu… Có đồng tu xuất hiện quan nghiệp bệnh, thậm chí qua đời; một số bị bắt cóc. Có người đã tu luyện hơn 20 năm từ thượng sỹ trở thành trung sỹ. Nói trắng ra, tất cả là vì cái tình, chính là vì không buông bỏ được tình này.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Chuyển Pháp Luân)

Mọi người thử nghĩ xem, thân thể và tinh thần của chúng ta chẳng phải là nhất tính là gì?

Ví dụ như: Những đồng tu xuất hiện tình thân can nhiễu có phải là vì chúng ta đang quá nặng tình với con cháu, và chúng ta có cần tu bỏ không? Sư phụ đã lợi dụng việc này để cái tâm đó hiện ra và để chúng ta tu bỏ nó. Nếu như không được bộc lộ ra, bạn làm sao biết được mình quá nặng tình với con cháu? Nếu khi chúng ta nhảy thoát khỏi sự khống chế của nó, không cần nó, bạn thử nghĩ xem sẽ thế nào? Những giả tướng can nhiễu của bạn sẽ không còn nữa, toàn thân nhẹ nhàng. Quay đầu lại nhìn, bạn sẽ không thiếu thứ gì cả.

Một số đồng tu bị vướng mắc trong tình: Đồng tu à, bạn đã nghĩ về điều đó chưa? Kỳ thực không nhất định là người nào đó tốt đến mức nào, khiến cho bạn động tâm, không thể buông được, tạo thành can nhiễu cho bạn, hoặc là người nào đó tồi tệ đến mức nào, khiến bạn tức giận, oán hận và can nhiễu bạn. Nếu bạn có thể trầm tĩnh và hướng nội tìm nguyên nhân, có thể là do bản thân chúng ta có nghiệp lực về phương diện này (được tạo thành từ nửa đời trước hoặc kiếp trước), và Sư phụ đã sử dụng người đó hoặc vấn đề đó để làm nổi bật cái tâm chấp trước vào tình của bạn và để bạn tu bỏ nó. Khi bạn nhảy ra khỏi hiện tượng bề mặt này để nhìn thấy bản chất của nó, vậy tình còn có nghĩa gì nữa? Chẳng phải đều là những thứ của con người hay sao? Bạn muốn nhảy thoát khỏi con người, vậy bạn muốn chúng để làm gì?

Miễn là chúng ta có nghiệp lực ở phương diện này, thì không mượn sự việc này để nhắc nhở bạn, cũng sẽ sử dụng những sự việc khác để bộc lộ những nghiệp lực hoặc tâm chấp trước ẩn giấu của bạn. Nếu không có nghiệp về phương diện này, bạn sẽ không bao giờ gặp phải những điều như vậy. Khi bạn nhận ra nó, không cần và quyết tâm tu bỏ nó, Sư phụ sẽ giúp bạn gỡ nó xuống. Lúc này, bạn sẽ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, sương mù tan biến. Và bạn lại đề cao một tầng thứ.

Có một số đồng tu trẻ bị điện thoại di động và trò chơi điện tử can nhiễu, vậy hãy tu luyện ý chí của chúng ta, dốc lòng quyết tâm loại bỏ nó. Tham gia nhiều hơn vào việc chứng thực Đại Pháp, chẳng hạn như: viết bài, hỗ trợ Minh Huệ, và bước vào môi trường tu luyện của chúng ta. Khi bạn nhận ra rằng bạn là một lạp tử của Đại Pháp, bạn sẽ cảm giác thấy sự phi thường và khác biệt quả thực không thể diễn tả được thành lời, và hạnh phúc sẽ đến với bạn.

Trên con đường tu luyện, có quan có nạn không phải là điều gì đáng sợ, mà ngược lại chúng ta nên cảm thấy vui mừng, vì điều đó chứng minh rằng Sư phụ đang quản chúng ta. Chỉ cần chúng ta hướng nội tu bản thân, thì bất kể là nghiệp lực trên thân thể hay tinh thần đều không khó tiêu trừ.

Các bạn đồng tu, chúng ta đang đi trên cùng một con đường tu luyện, cùng một phương hướng và cùng một mục tiêu. Chúng ta hãy trân quý Thánh duyên này, và cùng nhau tiến về phía trước. Nếu một đồng tu bị ngã, vậy các đồng tu xung quanh hãy giúp đỡ. Nếu có đồng tu nào bị bỏ lại phía sau, hãy gọi cho anh ấy để anh ấy nhanh chóng theo kịp. Nếu phía trước có một cái hố, xin hãy thông báo cho các đồng tu, cẩn thận một chút, đi vòng quanh và bước tiếp.

Các bạn đồng tu, chúng ta kiếp này thật may mắn được gặp Sư phụ từ bi và vĩ đại, Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại. Chúng ta còn có thể cầu xin gì nữa? Hãy vứt bỏ những gánh nặng trên thân và tu luyện tinh tấn!

Trên đây là một chút nhận thức tại tầng thứ sở tại của tôi, có điểm nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán :https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/再谈情-416072.html

Đăng ngày 20-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share