Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2020] Vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, một cư dân thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã bị xét xử từ xa qua video vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Luật sư của bà Mao Đức Quân đã thay mặt bà biện hộ vô tội. Luật sư chỉ ra việc công an đột nhập và lục soát nhà thân chủ của ông mà không có lệnh khám xét, không cung cấp danh sách các đồ vật tịch thu theo quy định của pháp luật, là những hành vi phi pháp. Ông cũng lập luận rằng bà Mao có tự do tín ngưỡng Pháp Luân Công, và rằng bà không nên bị truy tố bởi kiên định đức tin của mình, bởi việc này không gây tổn hại cho bất kỳ ai, hay cho xã hội nói chung.

Ở trước tòa, bà Mao cũng chia sẻ lý do tại sao bà cần phải tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói rằng bà từng mắc một căn bệnh trong gần 20 năm và cuối cùng phải cắt bỏ tử cung. Nhưng việc phẫu thuật không giúp ích gì nhiều, bởi lẽ bà vẫn rất yếu, và thậm chí còn từng ngất xỉu tại nơi làm việc. Sau đó bà nghe có người nói về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công nên đã tập thử. Bà nhanh chóng khỏi mọi bệnh tật, và bất chấp cuộc đàn áp, bà vẫn kiên trì tu luyện Pháp Luân Công trong suốt 21 năm qua. Bà cũng cố gắng sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và trở thành một người tốt.

Thẩm phán Ngô Thục Phương đã ngắt lời bà Mao và hỏi rằng liệu bà có tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công nữa hay không. Thẩm phán Ngô cũng tỏ vẻ không hài lòng khi luật sư biện hộ vô tội cho bà Mao. Theo những người trong cuộc, thẩm phán đã chịu sức ép từ các nhà chức trách địa phương về trường hợp của bà Mao. Những cuộc điện thoại do các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài gọi đến hối thúc bà ta không tham gia vào cuộc bức hại cũng khiến bà ta bị áp lực tâm lý.

Bà Mao, 66 tuổi, một giáo viên vật lý trung học về hưu, đã bị bắt vào ngày 11 tháng 8 năm 2020 trong một cuộc càn quét của cảnh sát. Nhiều tài sản cá nhân của bà có tổng giá trị hàng chục ngàn nhân dân tệ đã bị tịch thu.

Tại Đồn Công an Thành Tây, bà Mao đã bị nhốt trong một chiếc lồng sắt trong bốn ngày, sau đó bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi vào ngày 14 tháng 8. Viện Kiểm sát Huyện Lâm Thuật đã truy tố bà vào ngày 19 tháng 11 và sau đó bà bị Tòa án Huyện Lâm Thuật xét xử vào ngày 1 tháng 12.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/9/416209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/15/188792.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share