Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2020] Bị mất vợ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền, một người dân thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây gần đây được xác nhận là đã bị kết án tù bí mật vào tháng 6 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Thái Kiến Vu, ngoài 50 tuổi, mất tích vào tháng 9 năm 2019. Sau hơn một năm thăm hỏi khắp nơi, gia đình mới biết tin ông đã bị kết án tù. Họ chỉ được biết rằng ông đã bị đưa đến một nhà tù ở thành phố Nam Xương mà không có thông tin gì về nhà tù cũng như thời gian thụ án của ông vì nhà chức trách đã không thông báo cho họ bất cứ điều gì về vụ việc của ông kể từ khi gia đình mất liên lạc với ông Thái hơn một năm trước.

2e9a237e14d3c098688f7f5ae71143b9.jpg

Bà Lý Liệt Phương

Ông Thái và người vợ quá cố của mình, bà Lý Liệt Phương bắt đầu bị bức hại khi bà Lý bị bắt vào tháng 8 năm 1999 sau khi bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bà bị đưa trở lại Tân Dư, bà đã bị giam giữ tại nơi làm việc của ông Thái, và bản thân ông Thái đã bị người quản lý của mình khiển trách.

Cảnh sát lại bắt bà Lý vào tháng 10 năm 2000 và lục soát nhà của họ. Bà bị kết án ba năm trong trại lao động cưỡng bức sau 15 ngày bị giam giữ.

Trong khi bà Lý được trả tự do vào đầu tháng 10 năm 2001, bà lại bị bắt vào tháng 1 năm 2002. Khi ông Thái cố gắng ngăn cảnh sát đánh bà Lý, bản thân ông đã bị bắt và cũng bị kết án ba năm tại Trại lao động cưỡng bức thị trấn Bắc Kinh, nơi ông bị tra tấn dã man vì giữ vững đức tin của mình.

Bà Lý lại bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2007 và bị kết án ba năm tù vào ngày 20 tháng 8 năm 2008. Cảnh sát gọi điện cho ông Thái và yêu cầu ông đe dọa ly hôn bà Lý để buộc bà phải từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng ông đã từ chối.

Khi bà Lý được thả vào ngày 10 tháng 3 năm 2010, nhiều cơ quan nội tạng của bà đã bị thương tổn nghiêm trọng, đặc biệt là phổi, khiến bà luôn phải phụ thuộc vào máy thở oxy. Bà trở nên tiều tụy, đi lại khó khăn và thường xuyên bị ho. Cơ thể bà sưng tấy và luôn cảm thấy đau đớn. Ông Thái đã chăm sóc bà rất chu đáo, nhưng bà đã không thể hồi phục và qua đời 4 năm sau đó vào ngày 10 tháng 7 năm 2014.

681394c543d33ee3052266adb6ca0699.jpg

Bà Lý khi cận kề cái chết

Em gái của bà Lý, cô Lý Xuân Phượng, cũng bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Lý bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Giang Tây từ năm 2000 đến 2001. Cô bị biệt giam, bị tra tấn bằng các bài huấn luyện thể chất tăng cường, và buộc phải lao động không công.

Cô đã phải chuyển từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đến thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây vào năm 2006 để tránh việc bị bức hại, tuy nhiên cô đã bị bắt trở lại vào tháng 3 năm 2007 sau khi cảnh sát phát hiện ra việc cô làm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cô đã bị tra tấn và thẩm vấn trong đồn công an trước khi bị đưa đến Trại tạm giam số 1 thành phố Nam Xương. Cô bị kết án tại Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây vào tháng 8 năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/2/415889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/15/188805.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share