Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2020] Một người dân Bắc Kinh gần đây đã bị kết án ngay tại nhà vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tổng cộng có đến mười thẩm phán và thư ký từ Tòa án quận Xương Bình đã đến nhà của bà Phạm Kế Vinh vào ngày 27 tháng 11 năm 2020 và thông báo rằng họ đang tái khởi động lại vụ việc của bà từ năm 2013 vì đã treo các biểu ngữ Pháp Luân Công. Sau đó, họ yêu cầu ba kỹ thuật viên y tế khẩn cấp, những người đi cùng xe cấp cứu đến khám cho bà Phạm. Sau khi đội ngũ y tế nói rằng bà Phạm không đủ điều kiện sức khỏe để giam giữ, các thẩm phán đã tiến hành tổ chức một phiên xét xử ngay tại nhà của bà.

Các thẩm phán đã trở lại vào ngày 3 tháng 12 và tuyên bố rằng bà bị kết án bốn năm tù với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà đang chuẩn bị nộp đơn kháng cáo cho bản án.

Bà Phạm bị bắt lần đầu vào ngày 8 tháng 7 năm 2013, vì treo các biểu ngữ Pháp Luân Công. Bà xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng sau 3,5 tháng bị giam giữ và được cho tại ngoại. Do thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu, bà buộc phải sống xa nhà.

Bà Phạm lại bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2017 khi bà rời khỏi căn hộ của mình. Cảnh sát nói với bà rằng họ đang cố gắng đóng lại hồ sơ vụ việc của bà từ năm 2013, vụ việc vẫn còn hiệu lực sau khi bà bị đưa vào danh sách truy nã vì sống xa nhà. Khi bà không đủ điều kiện sức khỏe, Trại tạm giam Xương Bình đã từ chối tiếp nhận và thả bà vào tối hôm đó.

Cảnh sát đã sách nhiễu bà thêm một vài lần nữa trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2018. Bà cũng bị triệu tập đến đồn công an, nhưng bà đã từ chối tuân thủ.

Vào ngày 23 tháng 6 năm 2018, bà Phạm đã bị bắt một lần nữa sau khi bị báo cáo vì dán áp phích Pháp Luân Công. Mặc dù bà đã được trả tự do vào chiều hôm sau, cảnh sát đã nộp hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát và sau đó đã truy tố bà.

Cảnh sát đã gọi đến nhà của bà vào ngày 22 tháng 8 năm 2018 và cho biết bà phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Gia đình bà đã cúp máy và nói rằng bà không có nhà.

Ngày hôm sau, cảnh sát đến nhà bà Phạm và đích thân bảo bà đi kiểm tra sức khỏe. Bà đã trả lời: “Tôi sẽ không đi.” Cảnh sát không nói gì và bỏ đi.

Cảnh sát đã gọi lại cho bà Phạm vào ngày 23 tháng 11 năm 2018 và cho biết họ sẽ gửi tài liệu cáo trạng của bà vào tuần sau. Sau đó, họ đã đến cùng với công tố viên vào ngày 6 tháng 12, họ nói với bà rằng họ sẽ xét xử vụ án của bà vào năm 2019.

Vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, cảnh sát, công tố viên và thẩm phán đã đến nhà bà để tổ chức một phiên xét xử. Nhưng bà Phạm đang đưa con gái đi khám thai khi họ đến, vì vậy họ nói sẽ đợi cho đến khi bà trở về. Khi bà Phạm từ chối tuân thủ, thẩm phán nói rằng họ sẽ hoãn phiên xét xử của bà cho đến sau Tết Nguyên đán.

Trong khi một phiên xét xử chưa bao giờ diễn ra vào năm 2019, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà Phạm vào năm 2020, trước khi các thẩm phán kết án bà vào tháng 12 năm 2020.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ ở Bắc Kinh bị quấy rối và cưỡng bức lấy mẫu máu và sinh trắc học

Bắc Kinh: Sự bức hại học viên Fan Jirong


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/10/416303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/14/188781.html

Đăng ngày 24-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share