Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2020] Trong suốt 5 tháng qua, một người dân ở Bắc Kinh đã 60 tuổi liên tục bị quấy rối vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2020, bà Phạm Kế Vinh lần đầu bị bắt ngay tại nhà của mình. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy tính bảng, bốn ngàn tệ có in thông tin về Pháp Luân Công.

Dưới sự kiểm duyệt thông tin hà khắc ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã dùng nhiều cách khác nhau để truyền tải thông tin về tín ngưỡng của họ như in các thông điệp lên các tờ tiền giấy.

Cảnh sát đã cưỡng chế đưa bà Phạm đến bệnh viện để lấy máu, đo chiều cao, cân nặng của bà. Cánh tay của bà đã bị thương bởi cảnh sát và đầy vết bầm tím.

Vào buổi tối, bà Phạm bị thẩm vấn trong đồn cảnh sát. Cảnh sát cố gắng ép bà ký vào biên bản thẩm vấn. Thay vào đó, bà đã viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Sau đó, cảnh sát đưa bà Phạm đến Trại giam Trường Bình, nơi bà bị từ chối nhập viện do huyết áp cao và các tình trạng sức khỏe khác. Sau đó bà được tại ngoại.

Cảnh sát đã quấy rối bà Phạm hai lần nữa tại nhà, lần lượt vào các ngày 13 tháng 7 và ngày 18 tháng 9. Họ cũng đã thực hiện nhiều cuộc điện thoại quấy rối với bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/24/412159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/2/187650.html

Đăng ngày 10-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share