Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 6-12-2020] Ngày 5 tháng 12 năm 2020, gần 5.400 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tất cả các khu vực của Đài Loan đã tập trung tại Quảng trường Tự do của Đài Bắc để xếp chữ và cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

2ae0c44fa6c1e9dfae5ec5df1e0eeb9e.jpg

d78f0ed59eb1127c0d7ca8d78292dca3.jpg

3f57c170207558cbad420b07fcf90c53.jpg

4de9dd358422ce455e537f6542dcd8b8.jpg

5b3b02ea97c00ce673211487203262ef.jpg

Ước tính gần 5.400 học viên từ tất cả các khu vực của Đài Loan đã xếp thành các dòng chữ tiếng Trung “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và luyện các bài công pháp

Phó Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, bà Hoàng Xuân Mai cho biết: “Năm nay, chúng tôi vẫn tổ chức sự kiện xếp chữ quy mô lớn thường niên bất chấp virus Trung Cộng, bởi đó là cơ hội để mang phước lành đến cho thế nhân”. Năm nay các học viên đã quyết định xếp thành dòng chữ tiếng Trung “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” với hy vọng rằng những ai thành tâm niệm những câu chân ngôn này sẽ có được tương lai tốt đẹp và tránh được nguy hiểm.

Hình ảnh ở giữa là cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được xuất bản ở Trung Quốc vào năm 1995. Theo bà Hoàng Xuân Mai, cuốn Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang hơn 40 thứ tiếng. Bà hy vọng, hình ảnh cuốn sách sẽ gợi nhắc các học viên ở Trung Quốc về niềm hân hoan mà họ cảm nhận được khi lần đầu tiên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và từ đó truyền cảm hứng để họ kiên định trong tu luyện bất chấp hoàn cảnh khó khăn.

Ông Ngô Thanh Tương, một nhà thiết kế kiến trúc chịu trách nhiệm thiết kế cho hoạt động xếp chữ, đã chia sẻ về những gì ông trải qua khi mang cuốn Chuyển Pháp Luân từ Trung Quốc sang Đài Loan. “Chúng ta có thể ở những nơi khác nhau, nhưng chúng ta cùng đi chung một con đường tâm linh. Tâm chúng ta là đồng hành cùng với các học viên ở Trung Quốc”.

Khó nạn chính là cơ hội để đề cao

Mặc dù bà Hoàng Xuân Mai đã tham gia việc thiết kế và lập kế hoạch cho hoạt động xếp chữ thường niên tại Đài Loan trong hai thập kỷ qua, nhưng bà cảm thấy rằng không thể coi mỗi một sự kiện như là điều hiển nhiên.

Bà chia sẻ: “Những đồ họa xếp chữ mỗi năm là khác nhau”. “Sự kiện cũng luôn có những học viên mới tham gia và việc sắp xếp vị trí cũng không thể như nhau. Đều không có sự tham chiếu. Vì vậy, đối với tất cả mọi người thì vẫn luôn là “lần đầu tiên”. Sẽ có thử thách và cơ hội để mọi người đề cao tâm tính. Chúng ta cần nghĩ cho người khác và không chỉ đơn thuần là làm những gì chúng ta muốn.”

Các học viên Pháp Luân Công lần đầu tiên bắt đầu tổ chức các hoạt động xếp thành chữ như vậy là từ năm 1996 tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Các học viên ở Vũ Hán cũng đã nhiều lần tổ chức các hoạt động tương tự. Sự kiện như vậy được tổ chức lần đầu tiên ở Đài Loan vào năm 2000.

Thời gian đầu thường sử dụng phông chữ cỡ lớn, đậm và đến những năm sau này phát triển thành chữ lệ thư. Theo ông Ngô Thanh Tương, mặc dù chữ lệ thư trông ưu mỹ hơn nhưng thực hiện lại khó hơn. Ông coi đó là một cơ hội để đề cao trong tu luyện.

Ông nói: “Trong ảnh mỗi người đều có một vị trí, tựa như mỗi một lạp tử trong Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó đòi hỏi nỗ lực phối hợp của mỗi từng học viên tham gia và điều đó là vô cùng ý nghĩa. Nhưng không thể tránh khỏi các học viên có những ý kiến bất đồng. Khi mâu thuẫn xuất hiện, đó đồng nghĩa với việc chúng ta cần đề cao tâm tính của bản thân để phối hợp tốt hơn với nhau.”

fc68d64eede192fe88b90366d4f0e207.jpg

Cô Trương Vũ, một học viên từ Đài Bắc, xúc động trước những dòng chữ được xếp trong sự kiện năm nay

Cô Trương Vũ, một học viên đến từ Đài Bắc, ban đầu đã lo lắng rằng sự kiện năm nay sẽ bị ảnh hưởng bởi virus Trung Cộng. Khi cô biết sự kiện vẫn sẽ diễn ra như thường lệ và rằng các chữ được xếp sẽ là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cô đã quyết tâm tham gia.

Cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 23 năm. Nhìn lại những năm đầu khi cô mới bắt đầu tu luyện, bất cứ khi nào gặp phải khổ nạn, cô lại mường tượng về việc được bao bọc trong Pháp. Thông qua học Pháp, cô đã tự động viên mình cần kiên định.

Một trải nghiệm khi tham gia trong những giai đoạn ban đầu của sự kiện đã khích lệ cô. “Cách đây vài năm, cùng với hơn 30 học viên khác, chúng tôi đã trải rộng hình ảnh cuốn Chuyển Pháp Luân trên mặt đất. Trong đó có những bóng khí, vì vậy tôi đã quỳ xuống để ép chúng ra. Rồi đột nhiên, tôi cảm thấy bản thân mình đang quỳ bên trong cuốn sách. Tôi được bao bọc bởi cuốn sách. Đó một trải nghiệm vô cùng xúc động. Trời mưa không ngớt trong nhiều ngày. Thế nhưng, ngày hôm nay thời tiết lại quang đãng. Thần chứng kiến có nhiều người thiện lương đến vậy tập trung tại đây ngày hôm nay và đã ban cho chúng tôi điều kỳ diệu này.”

Một trường năng lượng mạnh mẽ từ các bài công pháp

eaada49a86e2482d84499dd314b22310.jpg

3a4bcb02e47ed750f986ca0486edbae8.jpg

362f9124ce3bb615a55c8200c214673a.jpg

Người dân dừng chân đọc thông tin trên các bảng trưng bày lớn

Đây là lần đầu tiên anh Sankalp Verma, một kỹ sư đến từ Ấn Độ, thăm quan Quảng trường Tự do. Anh lẳng lặng đứng quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp. Anh nói rằng nhiều người ở Ấn Độ tập thiền, vì thế anh không có gì lạ lẫm với môn tu luyện Pháp Luân Công. Ấn tượng của anh về Pháp Luân Công là môn tu luyện này rất tường hòa và có lợi đối với cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

57d64c65dbf9c05bd451950b17015169.jpg

Anh Sankalp Verma, một kỹ sư đến từ Ấn Độ, tin rằng Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe của con người

Anh cho rằng mọi người hàng ngày phải đối mặt với nhiều thứ tiêu cực và cần một phương pháp để giúp nội tâm an hòa. Anh nói: “Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công có thể giúp mọi người tìm được bình yên và xử lý các vấn đề bên ngoài một cách bình tĩnh hơn.”

2970f5c14f984cfb4b64a85a0f7a2271.jpg

Bà Lý tìm hiểu thêm về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới

Bà Lý đã dừng lại rất lâu trước các bảng trưng bày, tìm hiểu về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc đến nhiều nước trên thế giới. Khi được biết Pháp Luân Công dạy con người sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, bà nói: “Ở Đài Loan, mọi người được tự do theo đuổi tín ngưỡng của mình. Chúng ta cần tôn trọng đức tin của người khác. Thật tuyệt khi các bạn quảng bá đức tin của mình thông qua những phương thức hòa bình và lý trí. Quyền tự do tín ngưỡng của một người là không nên bị xâm phạm. Các nhóm thân ĐCSTQ quấy nhiễu các cuộc kháng nghị ôn hòa của các bạn mới là những thành phần của tổ chức tà giáo.”

ĐCSTQ giải thể đến nơi rồi

Ông Tằng, sống ở Đài Loan, đã được một người bạn tu luyện Pháp Luân Công mời đến sự kiện

Người bạn của ông đã nói với ông về môn tu luyện từ nhiều năm nay. Ông Tằng đã chứng kiến hệ thống miễn dịch của người bạn này được cải thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị viêm khớp nhưng chưa tu luyện vì quá bận rộn nhưng ông biết Pháp Luân Công là môn tu luyện rất tốt.

Ông cũng đã nghe về cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc. Ông từng nghĩ rằng ĐCSTQ quá mạnh và không cách nào có thể bị lật đổ được. Nhưng gần đây ông quan sát thấy rằng trên toàn cầu, mọi thứ đang thay đổi. Ông cho rằng nỗ lực trường kỳ của các học viên trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại đã mang đến tác dụng.

Ông cho rằng trong thời đại khi mà tin tức được lan truyền nhanh chóng, thì đó là một phần của xu thế toàn cầu chống lại chủ nghĩa cộng sản. Ông cảm thấy sự sụp đổ của chính quyền này là gần lắm rồi.

Chồng ủng hộ vợ tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lý sinh sống ở Muzha, một vùng lân cận với Đài Bắc, là một kỹ thuật viên internet. Vợ ông tu luyện Pháp Luân Công và ông đã đi cùng vợ tới sự kiện ngày hôm đó. Theo ông Lý, vợ ông đã tu luyện Pháp Luân Công tám năm. Họ từng cùng nhau tu Đạo.

Ông quan sát thấy sức khỏe của vợ mình đã cải thiện rất lớn kể từ khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Do đó, hiện giờ ông rất ủng hộ đức tin của vợ.

Ông giải thích rằng vợ ông trước đây rất dễ mắc cảm mạo. Bà có thể nhìn thấy những sinh linh ở các không gian khác và điều đó lúc nào cũng khiến bà phiền muộn. “Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, duy nhất có một lần bà phải khám bác sỹ do lạnh. Pháp Luân Công là chính tín, vì thế bà không còn sợ những sinh linh ở không gian khác nữa.”

Trong những năm đầu, ông thường về nhà sau khi đã đưa vợ đến sự kiện. Những năm gần đầy, ông thường lặng lẽ chờ vợ cho đến khi sự kiện kết thúc và họ cùng nhau về nhà.

Ông nói: “Hãy nhìn hoạt động này xem. Thật phi thường. Khi chúng tôi rời Muzha, trời đang mưa. Vợ tôi nói rằng khi họ tổ chức những hoạt động này, thời tiết luôn luôn tốt và nhất định trời sẽ không mưa. Theo dự báo thời tiết thì 70-80% là trời sẽ mưa. Nhưng ngay khi chúng tôi đặt chân đến địa điểm, thì trời hoàn toàn không mưa.” Ông thấy rằng Pháp Luân Công thật đặc biệt, rằng có một lực lượng vượt trên thế giới này và nếu so sánh thì nhân loại là vô cùng nhỏ bé.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/416080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/9/188675.html

Đăng ngày 11-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share