Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Đức

[MINH HUỆ 30-11-2020] Kể từ tháng 7 năm 2020, hầu như vào các ngày thứ Bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Công từ khu vực Rhine-Neckar của Đức đã tổ chức các hoạt động tại chín thành phố. Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân địa phương và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào đức tin của họ, đặc biệt là việc nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

c9428a65bc55c0da68f18cd1cccde4cb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động tại chín thành phố (tổ chức vòng tròn) tại Vùng Đô thị Rhine-Neckar

Vùng Đô thị Rhine-Neckar là khu vực kinh tế lớn thứ bảy ở Đức. Trụ sở chính của công ty hóa chất lớn nhất BASF cũng như văn phòng của các công ty lớn về phần mềm SAP cũng đều đặt tại đây. Khu vực này cũng có nhiều công trình kiến trúc văn hóa và lịch sử. Heidelberg và Speyer là một trong số những điểm đến du lịch nổi tiếng trong khu vực này.

Tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

2687e4955d83dc684970655eb5d56722.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện tại Frankenthal. Người dân đứng xếp hàng để ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ngày 31 tháng 10 năm 2020 là ngày cuối tuần cuối cùng trước khi Chính phủ Đức một lần nữa công bố phong tỏa một phần. Mặc dù đã vào cuối thu, nhưng thời tiết vẫn có nắng dịu. Các học viên dựng quầy thông tin ở quảng trường tòa thị chính. Đối diện họ, tình cờ có một ban nhạc nhỏ đang biểu diễn. Quảng trường rất sôi động vì nhiều người ra ngoài để tận hưởng tiết trời ấm áp.

Một phụ nữ lớn tuổi đã xem một biểu ngữ về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng và nói với một học viên rằng bà hoàn toàn tin rằng tất cả những gì được viết ở đó đều là thật. Bà là một Phật tử và đã đến Nepal và Tây Tạng. Bà nói rằng bà rất tôn thờ Đức Đạt Lai Đạt Ma và theo bà được biết tất cả các tôn giáo tín ngưỡng ở Trung Quốc đều lọt vào bức hại.

Bà đã hỏi một học viên rằng Pháp Luân Đại Pháp có phải là một tôn giáo không. Người học viên đã giải thích với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp không có giáo đường hay chùa chiền nhưng các học viên tín ngưỡng vào thần. Người phụ nữ nói rằng đức tin đó hẳn là một trong những nguyên nhân của việc ĐCSTQ không thích Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã ký bản kiến nghị và muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên nói rằng bà có thể đọc trực tuyến tất cả các sách trên mạng hoặc tải chúng về miễn phí.

Một cặp vợ chồng lớn tuổi từ Romania đã dừng chân trước các biểu ngữ về cuộc bức hại và cẩn thận đọc các thông tin. Người phụ nữ nói với một học viên rằng bà biết tất cả những gì về cuộc bức hại này đều là chân thực. Bà chia sẻ về việc bà đã lớn lên như thế nào khi Romania cũng là một quốc gia cộng sản. Bà nói rằng bà hiểu cuộc sống dưới một chế độ như vậy là như thế nào.

Người qua đường tại Speyer muốn học Pháp Luân Công

1c136865ce8a92eb1fb13f0b426c096e.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Speyer vào ngày 17 tháng 10 năm 2020

Vào một buổi sáng thứ Bảy thời tiết dễ chịu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung gần nhà thờ lớn trên phố đi bộ ở Speyer. Họ dựng một vài biểu ngữ lớn và các tấm áp phích với thông tin về cuộc bức hại.

Các học viên trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp theo âm nhạc du dương và tường hòa. Khung cảnh đó đã thu hút nhiều người dân địa phương và du khách dừng chân xem màn trình diễn. Một phụ nữ đã nán lại một lúc và hứng thú muốn học các bài công pháp. Một học viên đã cung cấp thông tin cho bà về địa điểm của một điểm luyện công gần nhất và trao đổi số điện thoại với bà để liên lạc. Người phụ nữ nói rằng bà sẽ tìm hiểu thêm thông tin trên website của Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ lớn tuổi khác nhìn chăm chú vào một tấm biểu ngữ về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà kinh hoàng và bước đến quầy thông tin: “Làm sao mà loại việc như thế lại có thể xảy ra được chứ? Điều đó đáng lẽ không bao giờ được xảy ra”, bà đã thốt lên như vậy rồi lập tức ký bản kiến nghị.

Sự kiện Worms ở Upper Rhine

2765e0b2c15e324564a4ba3f5b9bdcbc.jpg

Sự kiện tại thành phố Worms tại Rhineland-Palatinate ngày 26 tháng 9 năm 2020

Một phụ nữ lớn tuổi đã thấy một biểu ngữ tại một sự kiện của các học viên ở thành phố Worms. Bà kinh hoàng và hỏi ai phải chịu trách nhiệm cho việc này. Một học viên trả lời rằng ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân. Không chút do sự, người phụ nữ đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công và nói rằng bà phản đối ĐCSTQ.

Vào lúc kết thúc sự kiện, khi các học viên đang thu dọn và chuẩn bị rời đi, một cặp đôi trẻ đẩy một chiếc xe đẩy trẻ con ghé qua. Họ hỏi liệu họ còn có thể ký bản kiến nghị được không. Họ giải thích rằng ngày hôm đó họ đã nhận được một tờ rơi từ sớm. Sau khi đọc tờ rơi, họ mới biết về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ngược đãi ở Trung Quốc và tội ác thu hoạch nội tạng sống, vì thế họ đã quyết định quay lại để ký bản kiến nghị.

Người dân Mannheim xếp hàng để ký bản kiến nghị

b15a2224e8db655cc6b19cd609efaf54.jpg

Sự kiện tổ chức gần Tháp nước Mannheim ngày 13 tháng 11 năm 2020

b556e5fc41ea5e72620ba0a081bf31be.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại tại quầy thông tin của các học viên tại Marktplatz ở Mannheim ngày 14 tháng 11 năm 2020

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện tại Tháp nước và Marktplatz ở Mannheim vào ngày 13 và 14 tháng 11. Nhiều người đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Ông Hubert Körper đến từ Ủy ban Công tác Trung Quốc của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR) đã phát biểu tại sự kiện. Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nhưng nhóm người thiện lương và hòa ái này lại đang bị bức hại ở Trung Quốc và thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng sống. Ông cũng lên án việc ĐCSTQ đàn áp những người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và người dân Hồng Kông.

Ông Körper nói về việc che đậy của ĐCSTQ trong giai đoạn bùng phát ban đầu của virus corona từ đó gây ra thảm họa toàn cầu. Ông kêu gọi chính phủ Đức cần có lập trường đối với việc bức hại nhân quyền và các nhóm tín ngưỡng của ĐCSTQ. Ông cũng kêu gọi người Đức hãy đưa ra một lựa chọn chính nghĩa.

Một phụ nữ đang đẩy xe đẩy đi cùng với cô con gái ở độ tuổi thiếu niên đã dừng chân trước quầy thông tin và nói rằng cô lo ngại về nhân quyền ở Trung Quốc. Cô mong muốn trong tương lai Trung Quốc sẽ có thể có tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Con gái cô đã lắng nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại và nhận một số tài liệu thông tin.

Một cô gái ngồi xe lăn đã lắng nghe phát biểu của ông Körper và kinh hoàng khi biết việc ĐCSTQ tiến hành thu hoạch nội tạng sống. Cô thốt lên: “Cái gì vậy? Thu hoạch nội tạng sống sao? Không. Tôi không thể tin được một việc như thế lại xảy ra ở thế giới ngày nay.” Cô nhận một tờ rơi từ một học viên và nói rằng cô sẽ tìm hiểu thêm sau khi về nhà.

Các du khách Trung Quốc tại Heidelberg tìm hiểu về Pháp Luân Công và thoái ĐCSTQ

8fd6b04cd31fc47a99c64217f41d0646.jpg

Một quầy thông tin tại Bismarckplatz ở Heidelberg vào ngày 21 tháng 11 năm 2020

Một vài du khách Trung Quốc đã quan sát quầy thông tin của Pháp Luân Công trong khi đang chờ xe buýt. Một học viên bước tới chào hỏi họ và được biết họ làm việc ở Munich và Heidelberg là một trong những điểm đến của họ trong chuyến du lịch cuối tuần đó.

Một học viên đã hỏi liệu họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ hay chưa. Cô cũng nói với họ về những tội ác của ĐCSTQ và ý nghĩa sâu xa của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Hai du khách Trung Quốc này đã đồng ý thoái xuất Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/30/415806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/6/188610.html

Đăng ngày 08-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share