Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2020] Bà Dư Mai ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt vào năm 2016 và bị kết án bốn năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trong khi bị giam, bà đã bị đánh đập, bức thực, không được cấp thức ăn và bị tước đoạt những nhu cầu cơ bản hàng ngày. Tóc bà ngả bạc và cân nặng giảm từ 63kg xuống 31kg do bị ngược đãi.

Tối ngày 31 tháng 8 năm 2016, bà Dư bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và bị đưa đến Đồn Công an Trung Hoá để thẩm vấn. Một nhóm cảnh sát đã đánh đập bà tàn bạo để cố lấy thông tin từ bà.

Ngày hôm sau bà bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 của thành phố Trạm Giang. Bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Bà bị các tù nhân bức thực và suýt chết.

Bà ra toà vào ngày 12 tháng 12 năm 2016. Dù luật sư đã biện hộ cho quyền tự do tín ngưỡng của bà nhưng toà án vẫn kết án bà bốn năm tù. Bà đã kháng án nhưng bản án vẫn giữ nguyên. Ngày 18 tháng 5 năm 2018, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Quảng Đông.

Bị ngược đãi trong tù

Bà Dư bị đưa vào Đội 4 trong tù. Bà kiên quyết rằng bà không phạm tội và đã từ chối tuân theo lệnh của lính canh tù. Kết quả là lính canh đã chỉ đạo các tù nhân tra tấn bà. Bà bị ép phải giữ nguyên tư thế đứng hay ngồi xổm trong một thời gian dài. Trong hơn một tháng, bà bị ép phải ngồi xổm mỗi ngày. Ngay khi bà không thể giữ nguyên tư thế ngồi xổm và ngã xuống, những người khác sẽ vây lại và đánh đập bà. Hai chân bà sưng phồng đến nỗi giống như những quả bóng bay.

Các tù nhân cũng dùng đầu nhọn của bút để đâm vào các bộ phận kín và lòng bàn chân của bà. Họ đánh vào đầu và ngực bà, giật tóc và đập đầu bà vào tường.

Bạo lực đối với bà Dư leo thang sau khi bà từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Một đêm, bà bị ba tù nhân lôi vào một căn phòng tối. Họ đánh rất mạnh vào lưng bà và bà ngất đi. Khi tỉnh lại, bà bị họ véo núm vú và đánh đập tiếp tục. Máu thấm đẫm áo của bà. Đến gần sáng bà mới được đưa trở lại xà lim. Các tù nhân buộc bà phải thay bộ quần áo dính máu và quay lại làm việc. Trong bốn năm bà Dư đã bị đánh đập bất tỉnh nhiều lần.

Họ giao cho bà phải lau sạch một khu vực công cộng lớn mà thường phải cần năm đến sáu người làm. Bà không được nói chuyện với bất kỳ ai. Bà làm việc từ sáng đến tối với ba tù nhân giám sát liên tục. Lính canh cho phép các tù nhân lăng mạ và ngược đãi bà Dư tuỳ thích.

Ngoài ra, bà còn bị ép phải xem các video lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập. Bà bị ép phải viết các tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập. Khi bà từ chối, các tù nhân đã mắng chửi và đánh đập bà. Họ để thức ăn trước mặt bà và yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Khi bà từ chối, họ đổ thức ăn và bà không có gì để ăn cả ngày. Có lúc, bà chỉ được cho ăn một ít cháo đặc. Khi được thả, cân nặng của bà chỉ còn 31 kg so với 63kg do bị ngược đãi.

Vào mùa hè, bà chỉ được tắm hay thay quần áo một lần duy nhất trong mỗi 1,5 tháng. Mồ hôi của bà để lại một lớp muối dày tích tụ trên quần áo của bà. Hơn nữa, lính canh còn chỉ đạo tù nhân lấy đi giấy vệ sinh và các đồ dùng hàng ngày khác của bà hoặc cấm bà sử dụng nhà vệ sinh. Bà Dư phải đi vệ sinh trong quần nhiều lần, việc này dẫn đến bà bị đánh đập nhiều hơn. Ba cái răng của bà đã bị đánh gãy.

Tiếp tục chịu đựng sau khi được thả

Bà Dư đã mất việc sau khi bị bắt vào năm 2016 khiến bà không có thu nhập sau khi được thả. Chính quyền không trả lại tài sản cá nhân cho bà, gồm 20.000 nhân dân tệ tiền mặt và một máy tính mà cảnh sát đã tịch thu khi họ lục soát nhà bà. Bà đã nhiều lần đến các ban ngành liên quan để yêu cầu trả lại tài sản nhưng vô ích.

Trước khi bị cầm tù lần cuối cùng, bà Dư đã bị giam hoặc bỏ tù nhiều lần kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Bà đã trải qua xấp xỉ 10 năm bị giam trong những nhà tù, trại giam và trung tâm tẩy não khác nhau; bà cũng phải di chuyển chỗ ở trong 3~4 năm để tránh bị bắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/415391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/3/188567.html

Đăng ngày 12-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share