Bài viết của Lê Minh, Nhất Ngôn 

[MINH HUỆ 03-12-2020] Gian lận phiếu bầu được vạch trần trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 quả là kinh tâm động phách. Liệu nước Mỹ có giẫm lên vết xe đổ của Trung Hoa Dân Quốc 70 năm về trước hay không?

Trận chiến chính-tà

Trận chiến bầu cử Mỹ năm 2020 đã vượt xa khỏi sự tranh giành giữa hai đảng phái, bên trong Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều có người đang bán đứng nước Mỹ, và cũng có người đang bảo vệ nước Mỹ. Trận chiến bầu cử cũng không phải vấn đề chủng tộc, chiến tranh dân tộc, nó không phải đơn giản chỉ là tranh giành dân ý và nguy cơ nội chiến tiềm tàng, mà nó chính là một trận đại chiến chính-tà nơi nhân loại.

Từ Đông sang Tây, từ thời đại hỗn mang khi nhân loại mới sinh ra cho đến xã hội hiện đại với nền văn minh phát đạt, nhân loại từ nào đến giờ chưa từng vứt bỏ tín ngưỡng vào Thần và sự kính úy đối với Thượng thiên.

Cuộc chiến giành độc lập của Mỹ và cuộc chiến tranh Nam Bắc, cho dù là lựa chọn nền tảng lập quốc và thể chế quốc gia nào, cộng hòa hay quân chủ, thống nhất hay phân khai, hết thảy đều là lựa chọn trong khuôn khổ tín ngưỡng cơ bản vào Thần, là sự lựa chọn dựa trên cơ sở giữa các tín ngưỡng khác nhau và các chính thể khác nhau. Và hôm nay, sự lựa chọn mà người dân Mỹ đang phải đối mặt dường như lại càng nghiêm khắc và hiểm ác hơn.

Trong cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” có viết: “… chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn không phải là một loại trào lưu tư tưởng, học thuyết, hay một thử nghiệm thất bại nhằm tìm ra lối thoát cho các vấn đề của nhân loại. Mà nó là ma quỷ, còn gọi là tà linh cộng sản, do hận và các vật chất bại hoại ở tầng thấp của vũ trụ tạo thành.”, “Nó đứng cùng hàng ngũ với Sa-tăng, cừu hận chính Thần, đồng thời lợi dụng các loại linh thể ở tầng thấp và ma gây họa loạn nhân gian. Mục đích cuối cùng của thứ tà linh này chính là hủy diệt nhân loại, vào thời khắc tối hậu khi Thần trở lại cứu vãn nhân loại, nó khiến cho con người không còn tin vào Thần, khiến cho đạo đức nhân loại bại hoại đến mức buông bỏ Thần và truyền thống, nghe không hiểu lời giáo huấn của Thần từ đó dẫn đến bị đào thải vào lúc cuối cùng.”

Người Mỹ hiện đang đối mặt với sự lựa chọn giữa hữu Thần và vô Thần, chính là sự lựa chọn đi theo Thần hay đi theo ma quỷ.

Dân Quốc đau thương

Thế giới vào một trăm năm trước, đặc biệt là ở Trung Quốc cận đại, ở trong thời đại Dân Quốc đầy biến động đã có bao nhiêu nhân vật thuộc tầng lớp trí thức Trung Quốc và phương Tây bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, sai lầm nhìn nhận “thế giới cộng sản đại đồng” do tà linh ngụy tạo trở thành Vườn địa đàng của Thượng Đế. Và Trung Cộng chính là thứ tinh túy độc ác thấm nhuần tà linh cộng sản, nó hứa hẹn đất đai cho nông dân, hứa hẹn địa vị giai cấp cho công nhân, hứa hẹn quyền lợi tự do cho phần tử trí thức, hứa hẹn chế độ dân chủ cho người cách mạng, hứa hẹn cùng nhau giàu có cho những người làm cải cách, nó không ngừng nói dối hết lượt này đến lượt khác mà không biết ngượng mồm, lừa gạt niềm tin của dân chúng và giới tinh anh, cướp đoạt chính quyền của đất nước Trung Hoa, hủy hoại nền văn hóa Thần truyền 5.000 năm huy hoàng xán lạn của dân tộc Trung Hoa.

Trong những năm chiến tranh loạn lạc, niềm tin hỗn loạn, tín ngưỡng lung lay, điều quyết định vận mệnh cuối cùng của một cá nhân không phải là chủng loại chủ nghĩa hay trào lưu tư tưởng nào đó, cũng không phải là giới tính, màu da, kỹ năng học thức, địa vị thân phận, tranh giành đảng phái, mà chính là sự kiên trì giữ vững nguyên tắc trong tâm mỗi người.

Năm 1949, Anh Thiên Lý, một người nổi tiếng trong nền văn hóa Dân Quốc cảm thấy hết sức lo lắng về thời cuộc bất ổn định, con trai của ông là Anh Nhược Thành đã dấn sâu vào trào lưu vận động cách mạng của Trung Cộng, cậu ta khuyên cha mình ở lại hợp tác với Trung Cộng, nhưng Anh Thiên Lý đã hỏi ngược lại con trai: “Tín ngưỡng tôn giáo của cha phải làm sao?” Về sau, Anh Thiên Lý đã bước lên chuyên cơ “giải cứu trí thức Đại Lục” của Tưởng Giới Thạch để rời khỏi Đại Lục. Kể từ đó, hai cha con sống chết cách biệt, và họ cũng chưa từng gặp lại nhau. Trong số 81 viện sỹ được bầu ra vào năm 1948 của Viện nghiên cứu trung ương Dân Quốc, có 60 vị tin nghe theo lời nói dối của Trung Cộng ở lại Đại Lục, về sau tuyệt đại bộ phận những người này đều bị Trung Cộng bức hại, số phận cực kỳ bi thảm, cuối cùng đành kết thúc cuộc đời với “những lời hoang đường đầy cả trang giấy cùng với những giọt nước mắt cay đắng”.

Thời khắc nguy cấp

Mãi cho đến hôm nay, ở Đại Lục vẫn có người gọi cuộc chiến tranh giữa những năm 1945 đến 1949 là “Quốc Cộng nội chiến”, vẫn còn lẫn lộn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa. Con người quen thuộc với việc xác định tranh chấp hai bên từ góc độ hình thái ý thức như dân tộc, màu da, quốc gia, chính trị và kinh tế v.v. Thế nhưng, sự xâm nhập chủ nghĩa cộng sản đối với nhân loại là toàn diện, bao gồm tinh thần, tín ngưỡng, luân lý, đạo đức, quốc thổ, tài nguyên, chế độ và quyền lợi. Ở phương Tây, ma quỷ cộng sản xâm nhập nghiêng về hình thức phi bạo lực và hòa bình.

Nước Mỹ hiện nay đang rơi vào thời khắc nguy cấp giống như Trung Quốc trước ngày bị chủ nghĩa cộng sản xâm lược vào năm 1949; câu này không phải nói là Trung Cộng cần phải chiếm lĩnh lãnh thổ nước Mỹ, người da trắng bị người da vàng nô dịch, mà ý nói là trào lưu tư tưởng và phương thức tư duy chủ nghĩa cộng sản đã xâm nhập vào văn hóa bản địa của Mỹ, u linh cộng sản muốn làm bá chủ thế giới, điểm này đã biểu hiện hết sức tinh tế và sâu sắc trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Tiếp đó, sau phiên điều trần về gian lận bầu cử ở tiểu bang Pennsylvania phía TT Trump vào ngày 25 tháng 11, thì Thượng viện Arizona đã tổ chức phiên điều trần về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử vào ngày 30 tháng 11. Bằng chứng gian lận bầu cử do nhân chứng vạch trần trong hai phiên điều trần đủ để khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc. Tuy nhiên, chính phủ tiểu bang Pennsylvania và Arizona lại phớt lờ ý dân, cố chấp chứng nhận Biden thắng cử. Truyền thông dòng chính vẫn báo cáo y nguyên kết quả chứng nhận cũ, chứ không báo cáo tình huống trọng đại của phiên điều trần. TT Trump đăng tweet cho biết đây là vụ lừa dối lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thử hỏi cách làm của giới truyền thông Mỹ và chính phủ ở các tiểu bang có gì khác biệt so với việc phớt lờ ý dân của chính quyền cộng sản coi thường pháp luật, sàng lọc tin tức, lý luận cường quyền kia chứ? Chủ nghĩa cộng sản đã dùi vào sơ hở nền dân chủ tự do nước Mỹ, và nó đang thật sự đập tan nước Mỹ.

Trung Cộng trước năm 1949 công kích Quốc Dân Đảng độc tài, đồng thời nó cũng giả vờ đề xướng tự do dân chủ, nó không chỉ lừa gạt giới tinh anh văn hóa, mà cũng lừa gạt luôn nhân sỹ các giới trong chính phủ Quốc Dân. Nhân sỹ các giới trong chính phủ Quốc Dân đi đêm với Trung Cộng, hơn nữa họ không nhận ra bản thân mình đang làm đảo chính và bán đứng nước nhà.

Ngày 1 tháng 12, bà Sidney Powell, cựu công tố viên Liên Bang đã nói với “Washington Examiner”, các nhân chứng đứng ra làm chứng cho gian lận bầu cử đã bị đánh đập và phải nhập viện, những nhân chứng đang giữ chức vụ trong chính phủ đó đang đối diện với nguy cơ có thể mất việc, thậm chí là mạng sống của họ cũng bị đe dọa. Có nguồn tin khác cho biết, một máy chủ của Dominion sử dụng phần mềm độc hại đã bị hỏng khi đang đếm phiếu lại, sau đó nó đã bị người ta dời đi dưới danh nghĩa xử lý sự cố nhưng không rõ là nó đã được mang đi đâu.

Hết thảy những cách làm giả dối kiểu xã hội đen của Trung Cộng đã được làm lại y nguyên ở nước Mỹ, thử hỏi nguyên nhân nằm ở đâu? Thế lực của “chính phủ ngầm” ở Mỹ cớ sao lại lớn mạnh như vậy? Lớp vỏ bọc đường hoàng chính chính như “quyền bình đẳng”, “giải phóng cá tính”, “chủ nghĩa toàn cầu”, “phúc lợi xã hội” v.v. đã lừa dối toàn thế giới, nó gây ra biết bao sự tình hỗn loạn như bành trướng dục vọng, nguy cơ đạo đức, vứt bỏ truyền thống, không làm mà hưởng, ưu tiên những thứ không có văn hóa v.v., hết thảy đều là những thứ thiết yếu của chủ nghĩa cộng sản.

Thần đang chờ đợi sự trở về và chọn lựa cuối cùng của nhân loại. Bầu cử Mỹ năm 2020 lần này chính là một bước ngoặt lịch sử.

Con đường quyết thắng

Luật sư nổi tiếng của Mỹ Lin Wood gửi tweet vào ngày 1 tháng 12, trong đó ông có trích dẫn một câu nói của TT Lincoln: “Nói chung, chân lý là lời biện hộ tốt nhất đối với phỉ báng.” Đoạn tweet của ông Lin Wood có viết: “Ông Lincoln là một vị lãnh tụ vĩ đại, ông ấy hiểu rõ sự thật đơn giản. Truyền thông dòng chính và mạng xã hội đang che giấu, bẻ cong và báo cáo sai lệch những sự thật liên quan đến bầu cử và TT Trump. Hãy giữ bình tĩnh. Tất cả đều sẽ tốt thôi. Hãy cùng nhìn xem!”

Tại phiên điều trần ở Arizona ngày 30 tháng 11, luật sư Giuliani nói: “Tôi đề nghị các bạn đứng lên chiến đấu, tôi đề nghị các bạn mời các đồng sự khác của cơ quan lập pháp đứng lên phản kháng, không được lại để mình bị bắt nạt, không được e dè sợ hãi, ngay cả khi phải hy sinh sự nghiệp chính trị của các bạn thì cũng phải cứu vãn quyền bầu cử của nước Mỹ. Nếu các bạn có dũng khí bước ra vì nước Mỹ thì tôi bảo đảm rằng các bạn sẽ được lưu danh sử sách, bởi vì cũng đồng dạng như thế, đã có rất nhiều thế hệ đi trước không tiếc hy sinh sự nghiệp chính trị của bản thân để giành lấy quyền lợi vốn có hiện nay cho thế hệ chúng ta.”

Liệu nước Mỹ có giẫm lên vết xe đổ của Trung Hoa Dân Quốc vào 70 năm về trước hay không? Câu trả lời là không, bởi vì tà linh cộng sản hôm nay đã đang vào lúc bị tiêu diệt. Đây là hồi quang phản chiếu của chủ nghĩa cộng sản, nó đang giãy chết, và đây chỉ là bóng tối trước bình minh dành cho những ai đứng về phía chính nghĩa.

Trước mắt, nhóm của TT Trump đang đi theo hai hướng là khởi tố pháp luật và giành lại quyền bầu cử cho người dân ở các tiểu bang, đồng thời triển khai trận chiến bình định lập lại trật tự mang tính thế kỷ. Giúp đỡ người dân Mỹ chọn đúng Tổng thống, phơi bày gian lận của cộng sản, truyền rộng chân tướng sự thật, cầu nguyện với Thượng Đế và Thần linh, nước Mỹ và thế giới nhất định có thể bước ra khỏi thời khắc sinh tử và hướng đến trận quyết chiến của thế kỷ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/3/從歷史看時事-美國的2020和中華民國的1949-415949.html

Đăng ngày 06-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share