Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 28-11-2020] Ngày 27 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Reesendammbrücke, một cây cầu nổi tiếng ở Hamburg, Đức, nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào ngày thường, đa số người qua lại trên cầu là người đi làm. Cây cầu cũng rất nổi tiếng với khách du lịch bởi ở gần Tòa thị chính Hamburg. Gần đây, vào chập tối, những ngọn đèn Giáng sinh đã được thắp lên làm cho bầu không khí của khu vực này thêm sôi động. Vì những hạn chế do đại dịch virus corona, các học viên không được phép phát tờ rơi cho người đi bộ.

Tuy nhiên, biểu hiện tường hòa của các học viên trong gió lạnh, cùng động tác luyện công khoan thai, và âm nhạc tuyệt vời của họ đã khiến mọi người dừng lại và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một số người qua đường đã chủ động ký tên vào bản kiến nghị của các học viên sau khi đọc một số biểu ngữ, và một số người đã tự lấy các tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công.

c8bbd1d3fb2fc1c0afbf6fb29fd25fe2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ tại Reesendammbrücke ở Hamburg, Đức

d812654275e14c724c846d8a32258b5e.jpg

Một người đi đường lấy thông tin về Pháp Luân Công.

Anh Behrens đang đi ngang qua đã dừng lại để đọc các biểu ngữ. Anh hỏi một học viên rằng những người đang trình diễn các bài công pháp đang làm gì vậy.

Người học viên giải thích rằng họ đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và sau đó nói thêm với anh Behrens về Pháp Luân Công và cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Khi được hỏi liệu anh có thể ký tên vào bản kiến nghị không, anh Behrens nói: “Cuộc bức hại này thật đáng khinh bỉ. Làm sao một điều như vậy có thể xảy ra được chứ? Người ta [thậm chí còn] không thể làm những điều như thế với động vật. Và chỉ bởi đức tin của một người. Những điều như vậy không thể được phép xảy ra”.

d028653476247110848e132eb096e1ae.jpg

Anh Behrens ký bản kiến nghị nhằm phản đối cuộc bức hại

Anh Peter đã đọc một biểu ngữ dài chín mét từ đầu đến cuối khi anh đi ngang qua. Sau khi đi được một đoạn đường ngắn anh ấy đã quay lại và ký vào bản kiến nghị. Anh cho biết anh muốn góp thêm tiếng nói của mình để phản đối sự tàn bạo của ĐCSTQ. Anh cho hay anh đã từng nghe nói đến cuộc bức hại.

Anh nói: “Việc thu thập chữ ký để phản ánh ý kiến của công chúng cho chính phủ Đức tất nhiên là điều tốt, nhưng chắc chắn sẽ hữu ích hơn nếu chính phủ Đức trừng phạt kinh tế ĐCSTQ. Ví dụ, nếu anh vi phạm nhân quyền, chúng tôi sẽ không làm việc này hay việc giao thương kia nữa”.

2c68058120366976640acbb39ffe7673.jpg

Anh Peter ký bản kiến nghị.

Sau khi Anh Jasper chào tạm biệt mấy người bạn của mình gần đó, anh liền quay lại để đọc các áp phích. Anh đã ký vào bản kiến nghị ngay lập tức và nói anh muốn giúp chấm dứt cuộc bức hại. Anh cho biết đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh nói: “Cuộc bức hại sẽ phải chấm dứt khi những tiếng nói phản đối cuộc bức hại trở nên quá mạnh mẽ.”

8a7fb2be7e149c8b182ff7bbcce8110f.jpg

Anh Jasper ký bản kiến nghị


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/28/415718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/3/188557.html

Đăng ngày 05-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share