Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 28-11-2020] Ngày 20 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Quảng trường King George tại thành phố Brisbane, Queensland. Họ dựng áp phích và biểu ngữ, phát tặng tờ rơi và giảng chân tướng cho công chúng.

5117bf2ccec44f6a215dd82b0e45c17b.jpg

fc748ea00793763f8c7268c41478b657.jpg

f491ec0486be8559556691c08c64e952.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cử hành các hoạt động để giới thiệu Pháp Luân Công tại Quảng trường King George, Thành phố Brisbane, Queensland, Úc

Cứ hai tuần một lần, vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều thứ Sáu, các học viên Pháp Luân Công lại tập trung tại nơi đây. Quảng trường này nằm đối diện Trung tâm Mua sắm Queen Street, nơi thường được nhiều người lui tới trong mùa mua sắm cuối năm. Các biểu ngữ bắt mắt và quầy thông tin của các học viên đã thu hút sự chú ý của công chúng. Một số người đã giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng các học viên, những người khác ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại và thậm chí còn có người giúp các học viên thu thập chữ ký.

Dù là ai cũng không thể dung thứ cho tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

aa8316522070d196fbcf63a1b645ffde.jpg

Anh Matheus đến từ Brazil thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Một người qua đường có tên Matheus đến từ Brazil, đã mỉm cười khi thấy các học viên. Anh trò chuyện tường tận với một học viên và tìm hiểu về việc chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Anh phẫn nộ nói: “Dù là ai cũng không thể dung thứ cho tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ! Thật là khủng khiếp. Thật không thể tưởng tượng nổi sao lại có thể bức hại những người ôn hòa đang ngồi thiền được chứ. Tôi mong đất nước các bạn có thể thay chính quyền.”

Anh nói rằng trước đó có người đã đưa cho anh một tờ rơi và tờ rơi này giới thiệu cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Anh tin rằng một số kịch bản mà cuốn sách đưa ra hiện đang diễn ra, kể cả cuộc tổng tuyển cử tổng thống của Hoa Kỳ. Anh chúc cho nỗ lực của các học viên đạt được thành công.

Thêm một chữ ký cũng sẽ mang đến điều tích cực

973ce9835796f6c06d75306eb31243d7.jpg

Cô Alice Lynch cho rằng nhiều người hơn nữa nên ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Cô Alice Lynch đã ký bản kiến nghị khi cô đi qua quầy thông tin của các học viên. Cô nói rằng cô đã nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và cô muốn ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình cho các học viên.

Cô nói: “Mọi người nên ký bản kiến nghị này. Nếu nhiều người hơn nữa ký bản kiến nghị thì cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt. Ngay cả là nếu chỉ có thêm một người ký bản kiến nghị này, thì cũng sẽ mang đến điều tích cực”. Cô nói tiếp: “Ngày hôm nay tôi rất vui khi ký bản kiến nghị này. Tôi sẽ để cho bạn bè và người thân của mình biết về tội ác thu hoạch nội tạng sống này.”

Anh Jeffery là một kỹ sư mỏ. Anh đã trò chuyện tường tận với một học viên đã từng bị bức hại ở Trung Quốc.

Anh Jeffery cho biết: “Những tội ác của ĐCSTQ thật là đê tiện. Mọi người nên đánh đổ ĐCSTQ! Các bạn (những học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc) là những người dũng cảm. Tôi khâm phục các bạn. Các bạn thật xuất sắc khi để nhiều người hơn nữa hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Anh cũng lo ngại về sự thâm nhập của ĐCSTQ vào Úc. “Có nhiều đặc vụ ở các trường đại học của Úc. Sự thâm nhập của ĐCSTQ đang lan tràn trên toàn thế giới. Tôi hy vọng chính phủ Úc sẽ có hành động để chống lại sự thâm nhập này. Nếu không, đất nước và người dân của chúng ta sẽ không được an toàn.”

“Tôi muốn giúp các bạn truyền chân tướng”

da1002634a28970fbafd6d3145f76e4d.jpg

Cô Fiona Gitter dừng chân để thể hiện sự ủng hộ của mình

Cô Fiona Gitter thường xuyên đi qua các điểm sự kiện và chào hỏi, trò chuyện cùng các học viên, đôi lúc cô còn giúp các học viên thu thập chữ ký.

Cô Fiona nói: “ĐCSTQ quá tà ác. Tôi đã kể với bạn bè và người thân của mình về tội ác thu hoạch nội tạng sống, một tội ác cần phải được ngăn chặn. Tôi ủng hộ sự kiện của các bạn. Đó là lý do tại sao tôi lại truyền thông tin này cho bạn bè và người thân của mình. Tôi muốn giúp các bạn truyền chân tướng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/28/415610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/2/188546.html

Đăng ngày 03-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share