Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 25-11-2020] Hiện nay, tình trạng phong tỏa do virus corona tại Úc đã nới lỏng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương tại Melbourne đã tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc nhắm vào đức tin của họ.

Vào tháng 11, cứ vào dịp cuối tuần, các học viên lại tập trung tại Quảng trường Thành phố, Khu phố Tàu và trước Thư viện tiểu bang Victoria để nói với mọi người về cuộc bức hại, gồm cả việc nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống bị giam giữ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại và yêu cầu phế truất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày 22 tháng 11 năm 2020, các học viên cũng tổ chức một cuộc diễu hành xe hơi. Ngoài việc quảng bá Pháp Luân Công, các học viên còn kêu gọi mọi người hãy từ bỏ và tẩy chay ĐCSTQ. Trên những chiếc xe diễu hành có gắn những tấm biển với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “ĐCSTQ đẩy con người đến nguy hiểm”, “Nói KHÔNG với ĐCSTQ”, “ĐCSTQ lừa dối, người dân thiệt mạng” và “Giải thể ĐCSTQ tà ác”.

3b5817339d2da74a5203ad5fe81d209e.jpg

ca1ff3ce991dba4e7bf2cd75011d4de7.jpg

8b23c8738e6e9c651dc6bc2e86c9f856.jpg

b5c37a887bad761037855ee25d71609d.jpg

7f5eb2ba3fdad37e2d3a8b6e317bbe25.jpg

8ae3358f7415c6a3b8766033cd43a871.jpg

Các học viên tại Melbourne tổ chức diễu hành xe hơi vào ngày Chủ nhật, 22 tháng 11 năm 2020 để cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

32fe564df729d360a0635957fad8861f.jpg

Anh Matt, một kỹ sư, nói rằng anh khâm phục nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Năm mươi chiếc xe hơi đã khởi hành từ Nunawading và đi qua phố Collin St., Chợ Queen Victoria, South Yarra, Trung tâm thương mại Chadstone, Box Hill, Glen Waverley, Burwood, Blackburn và Clayton. Anh Matt, một kỹ sư, nói rằng anh khâm phục nỗ lực của các học viên nhằm giúp người Úc hiểu về cuộc bức hại này ở Trung Quốc.

Điều quan trọng là cần để mọi người biết bản chất của ĐCSTQ

a29c3f2093d22b59291e039e62f3f949.jpg

Anh Jesse, trưởng phòng của một công ty

Anh Jesse, trưởng phòng của một công ty, đã từng đến Trung Quốc và Hồng Kông. Sau khi ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ, anh nói rằng ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác, gồm cả việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những tín đồ Cơ đốc giáo cũng như tước đoạt quyền của công dân ở Hồng Kông. “Tôi tin chắc 100% rằng ĐCSTQ là tà ác, nó muốn nắm giữ quyền lực và thay thế Hoa Kỳ để trở thành cường quốc thế giới. Tôi nghĩ rằng ĐCSTQ đã tích cực thâm nhập vào các trường đại học Úc, giới chính trị gia cũng như giới doanh nghiệp và cộng đồng”, anh cho hay.

“Mọi người cần biết chân tướng về ĐCSTQ. Nếu chúng ta lắng nghe các kênh truyền thông chính thống, chúng ta sẽ không biết được điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Kiểu vi phạm nhân quyền như thế này có thể xảy ra đối với tất cả chúng ta. Những gì các học viên đang làm là rất quan trọng. Bằng việc để cho mọi người biết bản chất tà ác của ĐCSTQ, chúng ta thể cùng nhau ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra.”

Các học viên nên tiếp tục thức tỉnh thế giới

648149f2b9054d3052968b2d915b3d56.jpg

Ông Michael đến từ Nga cho biết: “Cuộc sống dưới chế độ cộng sản thật khủng khiếp.”

Ông Michael đến từ Nga cho biết: “Tôi vẫn còn nhớ hồi tôi còn nhỏ. Tôi biết cuộc sống dưới chế độ cộng sản thật khủng khiếp. Tôi ủng hộ việc giải thể ĐCSTQ. Tôi biết ĐCSTQ đang nỗ lực gây ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội Úc, đặc biệt là trong chính trị và thương mại. Những gì tôi muốn nói với ĐCSTQ là: KHÔNG”.

Ông Michael đã thấy việc thu thập chữ ký vào bản kiến nghị đối với các học viên thật khó nhọc, khi nhiều người qua đường bận rộn và thờ ơ. Ông nói: “Chúng ta cần các học viên tiếp tục lên tiếng và thức tỉnh người dân”.

Mọi người được thụ ích sau khi biết những tội ác của ĐCSTQ

489ffc88309a9ea8527cae7b2808d078.jpg

Ông John, nhân viên bệnh viện, khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày cuộc bức hại

“Các học viên đã làm thật xuất sắc!”, ông John, nhân viên bệnh viện đã thốt lên sau khi xem diễu hành xe hơi của các học viên. “Đoàn diễu hành hướng sự chú ý của mọi người đến những tội ác của ĐCSTQ. Những ai phải sống dưới sự cai trị của ĐCSTQ đều phải chịu đựng rất nhiều. Tôi hy vọng các học viên sẽ tiếp tục nỗ lực để cho nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng.”

Mỗi một chữ ký đều góp phần tạo nên trường năng lượng tích cực

cb1e24f6eb5a0524aa95cbbac5002070.jpg

Ông Peter Marsh, một bác sỹ đã nghỉ hưu

Ông Peter Marsh nghỉ hưu vào năm ngoái, sau 53 năm làm bác sỹ gia đình. Khi đến Khu phố Tàu, ông đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm “giải thể ĐCSTQ”. Ông nói rằng thông qua bản kiến nghị này mọi người sẽ hiểu hơn về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Ông nói rằng ĐCSTQ không chỉ bức hại người dân ở Trung Quốc mà còn thâm nhập vào mọi mặt trong thế giới phương Tây, trong đó có cả Úc.

Ông nói: “Mỗi một chữ ký đại biểu cho một phần năng lượng tích cực. Tôi nhất định sẽ chia sẻ điều này với những người xung quanh tôi.

Ngăn chặn việc ĐCSTQ thâm nhập vào Úc

Bà Grace De Petro, chủ của một cửa hàng mỹ phẩm chia sẻ: “Tôi ủng hộ chính nghĩa và dân chủ. Chủ nghĩa cộng sản bức chế cuộc sống của người dân và hạn chế tự do của họ. Điều này luôn luôn kết thúc bằng việc bịt miệng, giết hại và bức hại người dân. Nếu chúng ta không ngăn chặn việc này, chủ nghĩa cộng sản sẽ phát triển và xâm phạm vào cuộc sống của chúng ta và chúng ta sẽ mất đi tự do.

“Chúng ta sinh ra ở một đất nước tự do và không muốn chủ nghĩa xã hội. Chúng ta không muốn chính phủ quyết định hết thảy mọi việc thay cho chúng ta.” Bà tán đồng nỗ lực của các học viên để nói với mọi người về những tội ác của ĐCSTQ để họ có thể tránh xa chế độ này. Bà nói: “Đây là một nỗ lực tuyệt vời và hoàn toàn có thể khiến mọi người bắt đầu đàm luận và suy ngẫm. Nhiều người hơn nữa đang nói không với ĐCSTQ và sức mạnh của con người là trọng yếu”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/25/415567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/29/188481.html

Đăng ngày 01-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share