Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 16-11-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ngày 5 tháng 11 năm 2020, họ đã tổ chức các sự kiện tại bốn địa điểm trong các khu chợ Giáng sinh của Queensland. Mọi người đứng xếp hàng để ký vào bản kiến nghị kêu gọi kết thúc ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Một số người nói: “Các bạn đang làm điều đúng đắn! Các bạn đang thay đổi thế giới!”

90b058e371a8511cf77aed00458e7f6b.jpg

7f252d81602ae4fc9578740183330d9a.jpg

a7ca8821c44bcbb8a52f48360d0bb2cb.jpg

a21c5ed85121707fb64e0cccdfa50f69.jpg

47fda6e6a3fcd1b23f41ded6651b6f74.jpg

a9e23c9c1329b8e685b4bb0dc06dd674.jpg

ddfc3ac8f37b07c707c16ee8cce8eb74.jpg

Các học viên tổ chức các sự kiện tại cả bốn khu chợ Giáng sinh của Queensland để nói với mọi người về cuộc bức hại, ngày 5 tháng 11 năm 2020

Người dân ủng hộ bản kiến nghị

Khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần, cả bốn khu chợ Giáng sinh đều rất đông đúc. Quầy thông tin của các học viên tại khu chợ nông sản Mt. Gravatt, chợ Quảng trường Nhà thờ Brisbane, chợ Kuraby và chợ Riverside đã trưng bày các biểu ngữ: “Kết thúc Trung Cộng” và thu hút rất nhiều người. Rất đông người đứng xếp hàng để ký bản kiến nghị.

Một số cư dân cho hay họ đã xem thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Những người đã ký bản kiến nghị đưa bạn bè hoặc người nhà của họ đến ký. Có trường hợp cả gia đình đã đến ký. Sau khi hiểu ra sự thật, một số người Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Sau khi ký bản kiến nghị, một phụ nữ đã nói với một học viên: “Tôi có hơn một trăm nhân viên trong công ty của tôi và chắc chắn tôi sẽ nói với từng người một về cuộc bức hại này. Điều này hết sức quan trọng! Cảm ơn các bạn rất nhiều!”

Việc bức hại tín ngưỡng phải chấm dứt

e7d5b57cdd73f2d4e8fc820eace64b25.jpg

Nữ doanh nhân Gillian Mailman ủng hộ những nỗ lực nhằm phơi bày cuộc bức hại của các học viên.

Cô Gillian Mailman là một thổ dân Úc và là một doanh nhân rất thành đạt. Cô sở hữu một số công ty ở Queensland và Victoria.

Sau khi nhìn thấy biểu ngữ: “Kết thúc Trung Cộng”, cô nói: “Chúng ta đến thế giới này một cách bình đẳng và mọi người đều có số phận của riêng mình. Việc đàn áp tôn giáo và tín ngưỡng không đáng được xảy ra và nó phải chấm dứt!”

Cô đã nói chuyện với các học viên ở Melbourne và biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Cô cho rằng đó là điều khủng khiếp và đáng xấu hổ nhất trên thế giới. Cô nói: “Cuộc bức hại này đã bỏ qua các quyền cơ bản của con người! Những học viên Pháp Luân Đại Pháp đó đã bị mất đi mạng sống đơn giản vì DNA của họ tương thích với những người cần nội tạng”.

Cô hoàn toàn tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Cô cho biết cô sẽ cố gắng hết sức để có nhiều người hơn trên thế giới hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn này đang bị ĐCSTQ bức hại như thế nào.

Kêu gọi chính phủ Úc tránh xa ĐCSTQ

2af93b5fbb7b1fe9cd831d47b685167b.jpg

Anh Jake Artlew kêu gọi chính phủ Úc tránh xa ĐCSTQ.

Anh Jake Artlew rất ủng hộ các học viên. Anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp chưa bao giờ làm hại ai và ĐCSTQ không có lý do gì để phỉ báng hay bức hại các học viên. Tôi rất thông cảm với người dân Trung Quốc vì họ không có nhiều lựa chọn và thậm chí không có khả năng phản kháng. Điều này đã khiến người dân Trung Quốc phải hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy tự do. Điều này không nên xảy ra!”

Đề cập đến việc ĐCSTQ che giấu sự thật về đại dịch, anh Jake nói: “ĐCSTQ đã và đang bức hại những người thổi còi. ĐCSTQ đã có thể công khai thừa nhận những sai lầm của mình và bảo thế giới hãy chuẩn bị, nhưng họ đã không làm thế! Họ tiếp tục bưng bít mọi thứ bằng dối trá. Tôi nghĩ ĐCSTQ cũng đang kiểm soát nhiều tổ chức quốc tế và những tổ chức này đáng ra phải là những cơ quan xét xử độc lập. Tuy nhiên, họ đã trở nên rất hủ bại. Chúng ta có thể thấy rằng họ đã thỏa hiệp với ĐCSTQ. Ví dụ, tại sao Liên Hợp Quốc lại phớt lờ Pháp Luân Đại Pháp và các vấn đề nhân quyền quan trọng khác?”

Anh Jack tiếp tục: “ĐCSTQ giống như một bạo chúa không tôn trọng nhân quyền và đầy dối trá. Tôi nghĩ chính phủ Úc nên xem xét lại các đối tác thương mại và tách khỏi ĐCSTQ. Úc cũng nên tránh xa các tổ chức quốc tế và thành lập liên minh với các nước dân chủ. ĐCSTQ giống như một tên côn đồ, không ai thực sự tin tưởng nó”.

Chủ doanh nghiệp: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống phải chấm dứt!”

a95de338114f23120079052d23fb7fe5.jpg

Cô Georgia Neil, chủ doanh nghiệp, thể hiện sự ủng hộ bằng cách ký vào bản kiến nghị.

Khi chủ doanh nghiệp, cô Georgia Neil nhìn thấy quầy thông tin của các học viên, cô nói: “Không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản! Tôi hoàn toàn ủng hộ bản kiến nghị chấm dứt chế độ ĐCSTQ này. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp quá kinh hoàng! Thật tuyệt khi các bạn ở đây! Tôi sẽ chú ý hơn đến vấn đề này”.

“Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống phải chấm dứt! Bạn tôi đã nói với tôi về điều này ngay khi tôi mới bắt đầu kinh doanh. Tôi rất may mắn vì đã lớn lên ở một đất nước tự do. Tôi đã không thể tin được khi nghe nói về cách các học viên bị ĐCSTQ bức hại”. Cô nói: “Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt! Nếu sự thật này không bị che đậy bởi những lời dối trá và lừa mị, thì sẽ có nhiều người biết đến điều này hơn. ĐCSTQ đang che đậy sự thật vì những thứ chân thực như thế này rất khó thấy trên bản tin!”

“Sự thật thường khó xác định”

65dd9b20e7a171aabe48263bac040223.jpg

Cô Monica Siwa (đầu tiên bên phải) và bạn cô cảm ơn các học viên vì đã phơi bày cuộc bức hại.

Cô Monica Siwa và bạn của cô đã đến khu chợ nông sản Mt. Gravatt và đứng rất lâu trước quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã hỏi thông tin về bản kiến ​​nghị kết thúc ĐCSTQ. Cô Monica nói: “Các bạn đang làm một việc hết sức quan trọng! Sự thật thường rất khó xác định và hiện nay hầu hết các phương tiện truyền thông đang cố gắng che đậy sự thật này. Tôi rất biết ơn vì các bạn đang làm điều này!”

Monica và bạn của cô đã hỏi về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và chúc các học viên thành công.

Chủ doanh nghiệp: “Các bạn đang thay đổi thế giới!”

Khi ông Benbedict, một chủ doanh nghiệp trang sức, nhìn thấy các học viên ở chợ, ông đã chào họ rất nồng nhiệt và nói một cách hào hứng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm điều đúng đắn! Cá bạn đang thay đổi thế giới!”

Sau khi ông Benbedict nói chuyện với một học viên tại khu chợ năm ngoái và đã biết đến bộ phim Thư từ Mã Tam Gia được trình chiếu ở Sunnybank.

Ông cho biết: “Tôi đã thử nói với những người bạn Trung Quốc của mình về điều đó nhưng có vẻ như họ không muốn nghe. Họ liên tục nói rằng ĐCSTQ đã cải thiện cuộc sống của người dân Trung Quốc. Nhưng hãy nhìn những người Trung Quốc giàu có ở Úc. Sự giàu có của họ đến từ đâu? Nó đã bị đánh cắp từ người dân Trung Quốc và tất cả đều bắt nguồn từ tham nhũng. Hãy nhìn các sinh viên Trung Quốc, họ được lãnh sự quán Trung Quốc yêu cầu không được nói chuyện với các phóng viên. Nếu họ làm vậy, người thân của họ ở Trung Quốc sẽ gặp nguy hiểm! Điều này quá kinh hoàng!”

Ông Benbedict nói: “Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp! Tất cả những gì các bạn nói là rất đúng và có sức mạnh! Hãy tiếp tục những gì các bạn đang làm! Tôi ủng hộ các bạn!“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/16/415186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/24/188401.html

Đăng ngày 28-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share