Bài của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 27-11-2020] Vào lúc 1 giờ chiều ngày 25 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto đã tổ chức một sự kiện trước văn phòng cử tri của Bộ trưởng Nhập cư Canada, Marco Mendicino. Họ kêu gọi chính phủ Canada sử dụng Đạo luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức Trung Quốc tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Hơn 20.000 người Canada đã ký vào bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với các lệnh trừng phạt.

3fbfac41c3656fbf2b8cb97fe7a7bdac.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada đã khởi xướng bản kiến nghị: “Trừng phạt quan chức hủ bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thủ phạm của cuộc bức hại lợi dụng Canada làm nơi trú ẩn an toàn”

Là một hoạt động trong chiến dịch toàn cầu nhằm tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada đã khởi xướng một bản kiến ​​nghị “Trừng phạt quan chức hủ bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thủ phạm của cuộc bức hại lợi dụng Canada làm nơi trú ẩn an toàn” để đệ trình lên Hạ viện.

Nội dung của bản kiến ​​nghị như sau:

Bản kiến nghị lên Hạ viện Quốc hội

Trừng phạt quan chức hủ bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thủ phạm của cuộc bức hại lợi dụng Canada làm nơi trú ẩn an toàn

XÉT RẰNG: Đạo luật Công lý cho Nạn Nhân của các Viên chức Hủ bại Nước ngoài (Đạo luật Magnitsky), trừng phạt các quan chức nước ngoài vi phạm nhân quyền hoặc có hành vi tham nhũng; Đạo luật Tội ác Chống lại Loài người và Tội ác Chiến tranh, hình sự hóa tội diệt chủng, tội ác phản nhân loại và nhiều loại tội ác chiến tranh ngay cả đối với các hành vi được thực hiện ở nước ngoài; Hơn 21 năm qua, các quan chức đảng cộng sản Trung Quốc đã chỉ huy các vụ tra tấn và giết hại một số lượng lớn người tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, bao gồm cả việc giết hại các học viên trên quy mô lớn để thu hoạch các cơ quan nội tạng chính của họ nhằm cung ứng cho ngành thương mại cấy ghép nội tạng của chính quyền cộng sản nước này;

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, với tư cách là công dân và cư dân Canada, kêu gọi Chính phủ Canada triển khai mọi biện pháp trừng phạt pháp lý, bao gồm cả việc đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào Canada, đối với (nhưng không giới hạn) những thủ phạm sau: Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kính, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Lam Thanh, Ngô Quan Chính, Lý Đông Sinh, Cường Vệ, Hoàng Khiết Phu, Trịnh Thụ Sâm, Vương Lập Quân, Trương Siêu Anh và Giả Xuân Vượng. Chúng tôi cũng kêu gọi Chính phủ Canada không cấp thị thực nhập cảnh / du lịch cho các thủ phạm bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

“Chúng tôi mong tất cả các nghị sỹ ở Canada lắng nghe tiếng nói của chúng tôi”

4599beb5800f87b121c1fd3f8b0ac9cc.jpg

Ông Trương Phi Hưng: Chúng tôi hy vọng tất cả các nghị sỹ ở Canada sẽ lắng nghe thông điệp của bản kiến nghị này

Ông Trương Phi Hưng, điều phối viên của kiến nghị này, cho biết, “Chúng tôi đã nhận được 20.000 chữ ký chỉ trong vòng một tháng. Chúng tôi hy vọng tất cả các nghị sỹ ở Canada, đặc biệt là những người ở Ontario, sẽ chú ý đến bản kiến nghị này. Chúng tôi muốn họ nghe thấy tiếng nói của chúng tôi.”

“Chúng tôi đã email một bản kiến nghị với chữ ký của 20.000 người Canada đến Bộ trưởng Bộ Di trú một ngày trước đó. Ông ấy trả lời rằng ông sẽ không gặp chúng tôi trực tiếp trong thời gian xảy ra đại dịch. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch này.”

Ông Trương giải thích: “Có một điều luật ở Canada rằng nếu 25 người trong một khu vực bầu cử ký một bản kiến nghị, thì nghị sỹ của khu vực bầu cử đó có nghĩa vụ đọc bản kiến nghị này tại Quốc hội. Phạm vi của bản kiến nghị này là toàn quốc bởi chúng tôi đã thu thập chữ ký ở cả Toronto, Ottawa, Vancouver, Calgary, Winnipeg và Quebec.”

“Thu hoạch nội tạng là vô cùng tà ác!”

Cô Janis, một người qua đường, đã đọc kỹ tất cả thông tin trên bản kiến nghị và hỏi ai sẽ là người nhận nó. Cô đã ký vào bản kiến nghị khi biết nó sẽ được đệ trình lên nghị sỹ của địa phương.

Cô cho biết, “Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác. Họ phong tỏa internet. Nhiều người Trung Quốc đã chạy sang các nước khác, kể cả những người hiện đang sống ở Hồng Kông. Tôi biết họ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí còn thu hoạch nội tạng của họ. Điếu này là vô cùng tà ác.“

Tôi sẽ ủng hộ các bạn đến cùng

Một người qua đường khác tên Joe cho biết, “Tôi đã ký vào bản kiến nghị khi đi ngang qua Lãnh sự quán Trung Quốc, và tôi ủng hộ các bạn. Tôi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ là tà ác. Tôi có một người bạn hiện đang ở Trung Quốc đại lục. Anh ấy bảo tôi rằng mọi người ở Trung Quốc không thể truy cập các trang web nước ngoài. Người dân ở đó không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài Trung Quốc. ĐCSTQ còn phong tỏa thông tin về những gì đang diễn ra trong lãnh thổ Trung Quốc. Những gì các bạn đang làm là rất tốt. Tôi sẽ ủng hộ các bạn đến cùng!”

ba2654d7c4482444a633ac337cde776e.jpg

Ông Joel Chipkar, người phát ngôn của Pháp Luân Đại Pháp: Cuộc bức hại cần phải chấm dứt ngay bây giờ

Ông Joel Chipkar, người phát ngôn của Pháp Luân Đại Pháp cho biết, “Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp suốt 21 năm qua. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada thực thi Đạo luật Magnitsky, trừng phạt các quan chức Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.”

Ông chỉ ra rằng nữ doanh nhân người Canada gốc Hoa và cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp Tôn Thiến đã bị Tòa án Quận Triều Dương ở Bắc Kinh gia hạn án thành tám năm tù vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. “Cuộc bức hại vẫn tiếp tục. Nó cần phải chấm dứt,” ông Chipkar nói.

Vào ngày 6 tháng 10, nghị sỹ James Bezan đã trình bản kiến nghị lên Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, François-Philippe Champagne, đã trả lời hôm 19 tháng 11, nhấn mạnh rằng Canada sẽ tiếp tục tận dụng mọi cơ hội thích hợp để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/27/415675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/30/188511.html

Đăng ngày 07-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share