Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2020] Bà Kim Mẫn, một người dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị biệt giam bất hợp pháp hơn hai tháng sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Cha của bà Kim ở tuổi ngoài 80 đã bị chỉ dẫn đi lòng vòng khi hỏi về tình trạng vụ việc của bà.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2020-11-17-jin-min_01.jpg

Bà Kim Mẫn

Bà Kim, 53 tuổi bị bắt vào ngày 11 tháng 9 năm 2020 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với một tài xế taxi về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Cát Lâm vào ngày 14 tháng 9 và việc bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 23 tháng 10. Vì trại tạm giam ngăn cấm gia đình đến thăm bà Kim, hiện họ vẫn giữ kín thông tin về trường hợp của bà.

Chính quyền thành phố Cát Lâm đang dùng lý do đại dịch như một cái cớ để ngăn cản các học viên Pháp Luân Công địa phương thuê luật sư ngoại tỉnh. Các luật sư địa phương mà họ được phép thuê được lệnh phải nhận tội thay cho các học viên. Tương tự như trường hợp của bà Kim, hầu hết gia đình của các học viên không được biết về tình trạng trường hợp của họ. Một số gia đình biết được bản án của những người thân của họ rất lâu sau khi họ đã bị đưa vào tù.

Vào ngày 8 tháng 11 năm 2020, cha và chị gái của bà Kim đã đến Sở cảnh sát huyện Vĩnh Cát để hỏi về trường hợp của bà. Ông phàn nàn rằng hai tháng sau khi bà bị bắt, gia đình đã không nhận được bất kỳ thông báo nào về trường hợp của bà. Viên cảnh sát tiếp họ phủ nhận không biết bất kỳ thông tin gì về việc bắt giữ bà Kim và chỉ dẫn họ đến đồn cảnh sát.

Sau khi cha và chị gái của bà Kim đến đồn cảnh sát, nhân viên cảnh sát tiếp họ đã rất thô lỗ. Anh ta nói rằng họ đã chuyển hồ sơ của bà sang Viện kiểm sát và nó không còn liên quan gì đến họ nữa. Viên chức đổ lỗi cho bà Kim về việc tu luyện Pháp Luân Công và nói với cha bà hãy đến nói chuyện với Viện kiểm sát huyện Vĩnh Cát.

Hai cha con sau đó tiếp tục đến Viện kiểm sát huyện Vĩnh Cát. Một nhân viên ở đó cho biết họ không tìm thấy trường hợp của bà Kim trong hệ thống của họ và nói rằng vụ việc vẫn đang ở sở cảnh sát.

Cha và chị gái của bà Kim đã trở lại sở cảnh sát và một người đội trưởng cảnh sát nói với họ rằng tất cả các trường hợp Pháp Luân Công đều là bí mật và ông ấy không thể tiết lộ bất cứ điều gì cho họ. Cha của bà Kim yêu cầu được gặp cảnh sát trưởng, nhưng đội trưởng cảnh sát đó nói rằng cảnh sát trưởng của họ rất bận và hầu như không thể hẹn gặp ông.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Kim trở thành mục tiêu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà đã bị bắt 9 lần trước đó, bị giam trong trung tâm tẩy não và bị kết án lao động. Bà đã phải chịu sự tra tấn và bên bờ vực của cái chết sau khi bà tuyệt thực hơn một tháng kể từ khi bị bắt vào ngày 19 tháng 8 năm 2016.

Bài liên quan:

Bà Kim Mẫn lâm vào tình trạng nguy kịch sau lần bắt giữ gần đây


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/18/415259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/23/188393.html

Đăng ngày 30-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share