Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2020] Trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11 năm 2020, năm người dân Thiên Tân đã bị sách nhiễu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hai học viên và con gái của một học viên đã bị buộc phải chuyển chỗ ở để trốn tránh cảnh sát.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện và thiền định cổ xưa bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 5 tháng 11 năm 2020, một nhân viên của ủy ban dân cư đã gõ cửa nhà bà Hàn Văn Mẫn. Khi không thấy bà Hàn trả lời, nhân viên này đã bỏ đi vì nghĩ rằng không có ai ở nhà.

Đến 6 giờ tối, sau khi bà Hàn bật đèn, sáu cảnh sát và bốn nhân viên ủy ban khu dân cư đã đập mạnh vào cửa nhà bà. Khi bà từ chối mở cửa, họ nỗ lực để cạy cửa. Thấy cảnh sát sắp phá hỏng cửa, bà Hàn không còn cách nào khác đành phải cho họ vào. Cả bà và chồng, ông Hồ Khánh Lâm, đều bị bắt. Một học viên khác, bà Vương Văn Lan, tình cờ đi ngang qua nhà bà trong lúc hai vợ chồng bà bị bắt, đã bị một cảnh sát nhìn thấy và cũng bị bắt.

Cảnh sát đã đưa ba học viên đến Đồn Cảnh sát Bản Hán Lộ và chụp ảnh họ. Một cảnh sát đập bàn và yêu cầu họ ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công đã được chuẩn bị sẵn. “Ông bà phải ký bản tuyên bố này ngay hôm nay, dù có muốn hay không. Nếu không, chúng tôi sẽ lục soát nhà của ông bà và kết án ông bà hai năm.“ Cảnh sát cũng bôi nhọ Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Cảnh sát túm lấy tay bà Vương và bà Hàn để lấy dấu vân tay của họ trên các tuyên bố này. Trước khi họ được thả vào khoảng nửa đêm hôm đó, các cảnh sát đã không cho phép họ sử dụng nhà vệ sinh trong khi thẩm vấn. Đến ngày hôm sau, hai cánh tay của bà Hàn vẫn còn đau.

Ngoài việc đe dọa ba học viên, cảnh sát còn sách nhiễu con gái và con rể của bà Hàn qua các cuộc điện thoại.

Cũng vào lúc 6 giờ chiều ngày 5 tháng 11, một số cảnh sát đã ngắt nguồn điện của nhà anh Khúc Đông Bằng. Sau khi biết một số học viên đã bị bắt khi ra ngoài để kiểm tra tình hình sau khi thấy mất điện đột ngột, anh Khúc đã ở yên trong nhà và không mở cửa. Sau đó, cảnh sát gõ cửa nhà anh và nói: “Hãy mở cửa ra anh bạn trẻ, chúng ta cần nói chuyện.” Sau đó, cảnh sát lấy một chiếc ghế và ngồi ở ngoài phía trước cửa nhà của anh Khúc.

Khoảng nửa đêm, anh Khúc bỏ trốn. Vài ngày sau khi trở về nhà, anh thấy ổ khóa trên cửa nhà của mình đã bị thay. Không thể mở cửa, anh không thể xác minh xem cảnh sát đã lục soát nhà anh hay có lắp đặt camera giám sát ở bên trong hay không. Hiện tại anh buộc phải chuyển chỗ ở.

Đầu mùa xuân năm nay, bà Bạch Thục Cầm đã bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Chồng của bà không tu luyện Pháp Luân Công nhưng cũng bị bắt. Trong khi hai vợ chồng được trả tự do cùng ngày, chồng bà đã vô cùng sợ hãi. Cảnh sát sau đó thông báo cho bà Bạch rằng họ sẽ giam bà trong mười ngày sau khi đại dịch kết thúc.

Kể từ đó, chồng bà đã phải vật lộn với sức khỏe kém. Ông sớm được chẩn đoán mắc bệnh nan y và qua đời không lâu sau đó.

Bà Bạch ở cùng con gái trong vài tháng qua. Ngay khi bà và con gái trở về nhà vào ngày 6 tháng 11, bà chỉ nhận được một cuộc gọi từ ủy ban dân cư và yêu cầu đến văn phòng của họ để trả lời một bảng câu hỏi điều tra dân số. Vài ngày sau đó, bà đã đồng ý đến đó. Không lâu sau khi bà gác máy, cảnh sát đã ập đến và đập cửa. Khi bà Bạch không chịu mở cửa, họ cũng ngồi ngoài đợi đến khi bà đi ra. Tương tự như trường hợp của anh Khúc, cả bà Bạch và con gái đều trốn thoát được và buộc phải thay đổi chỗ ở. Hiện tại không biết rõ nơi giam giữ của những học viên này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/14/415087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/20/188339.html

Đăng ngày 27-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share