Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2020] Vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, năm cư dân thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị kết án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Lệ bị kết án 7,5 năm tù và phạt 100.000 nhân dân tệ. Ông Trương Văn Đào bị kết án 3 năm và phạt 40.000 nhân dân tệ. Bà Giang Lan Anh bị kết án 2,5 năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ. Bà Hồ Thủy Anh bị kết án 2 năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ. Ông Trần Bảo Chi bị kết án 3 năm tù với 5 năm quản chế, và bị phạt 50.000 nhân dân tệ.

Năm học viên đã bị bắt trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 7 năm 2019. Có thông tin cho rằng cảnh sát ở thành phố Nam Xương đã thành lập một tổ chuyên nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Thông qua các camera giám sát, cảnh sát lần ra địa chỉ và lục soát nhà của họ.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ chiều ngày 18 tháng 7, hơn 20 cảnh sát đã bắt giữ ông Trần. Một cảnh sát tiết lộ rằng họ đã theo dõi ông hơn hai tuần qua. Các cảnh sát dường như rất thông thạo khu vực xung quanh nhà của ông Trần và họ mang theo chìa khóa để mở cửa nhà ông. Họ đã lục soát nơi ở của ông và chuyển hầu hết đồ đạc ở hai căn phòng trong khoảng hơn 2 giờ đồng hồ. Hơn 100 cuốn sách Pháp Luân Công, các tài liệu liên quan, máy tính, vài máy in, ổ ghi DVD, 28.000 nhân dân tệ tiền mặt và các tài sản cá nhân khác đã bị tịch thu.

Bà Giang, người tình cờ ghé qua nhà ông vào thời điểm đó cũng bị bắt giữ.

Vài ngày sau trong khi ông Trần được bảo lãnh tại ngoại, bốn học viên còn lại bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1 thành phố Nam Xương sau khi bị bắt giữ. Cảnh sát đã đệ trình hồ sơ của họ vào tháng 11 năm 2019 và họ đã bị truy tố vào đầu năm 2020.

Năm học viên đã bị Tòa án quận Tây Hồ xét xử thông qua một phiên xét xử trực tuyến vào ngày 7 tháng 7 năm 2020. Không thành viên nào trong gia đình của họ được thông báo về phiên xét xử.

Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Trương, 60 tuổi, từng bị bắt hơn 10 lần và bị bỏ tù 2 lần với tổng cộng 7 năm. Nhà của bà cũng bị lục soát nhiều lần. Bà đã bị sa thải khỏi vị trí thủ quỹ cao cấp. Bà đã phải chịu đựng nỗi thống khổ to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần, và tổn thất tài chính đáng kể do bị bức hại.

Bà Giang, 54 tuổi, đã bị giam giữ hơn 12 năm trong hai thập kỷ qua, bao gồm hai năm lao động cưỡng bức từ năm 1999 đến 2001, 5 năm tù từ năm 2002 đến 2007, hai năm lao động cưỡng bức khác từ năm 2009 đến 2011, và một án tù 3,5 năm vào năm 2015.

ef59832e70d75346662f2708cc33cbf7.jpg

Bà Giang Lan Anh

Bà Hồ, 69 tuổi, đã bị bắt 6 lần và bị kết án một lần.

Bà Hồ bị bắt lần đầu và bị lục soát nhà vào ngày 28 tháng 11 năm 2003. Cảnh sát đã đánh đập bà gãy xương. Sau đó bà bị giam tại trại tạm giam số 2 thành phố Nam Xương.

Bà Hồ lại bị bắt vào tháng 3 năm 2004 khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà cũng bị cảnh sát đánh đập.

Lần bắt giữ và lục soát nhà tiếp theo của bà là vào ngày 7 tháng 12 năm 2012, và bà bị giam tại trại tạm giam số 2 thành phố Nam Xương. Theo một học viên đã được thả khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây vào ngày 7 tháng 3 năm 2014, bà Hồ đã phải thụ án tù, nhưng không rõ thời hạn bản án.

Hai tháng sau, bà Hồ lại bị bắt vào ngày 3 tháng 5 năm 2014 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Người báo tin đã túm tóc và đánh bà.

Bà Hồ bị bắt lần thứ năm vào ngày 8 tháng 8 năm 2017 sau khi bị báo cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà. Có thông tin cho rằng cảnh sát đã theo dõi bà trong sáu tháng trước khi tiến hành bắt giữ bà.

Sau lần bị bắt gần đây nhất vào tháng 7 năm 2019, bà đã không ngừng bị các tù nhân trong trại tạm giam chửi rủa.

Bài liên quan:

Sau nhiều lần bị bắt giữ, hai phụ nữ ở Nam Xương lại bị tống giam vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/3/414579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/19/188327.html

Đăng ngày 27-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share