Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2020] Tôi bị viêm màng não năm lên chín tuổi và bị di chứng kéo dài nhiều năm. Thỉnh thoảng tôi bị nhức đầu và chóng mặt dữ dội. Nhiều khi vì quá đau đớn mà tôi đã nghĩ đến việc quyên sinh.

Sau Tết Nguyên đán năm 1999, cả nhà tôi chuyển chỗ ở vì công việc. Lúc đó, con trai tôi cần tiền đóng học phí, còn tôi thì cần tiền để mua thuốc uống. Thu nhập của chồng tôi chỉ vừa đủ cho gia đình. Có lẽ vì tôi bị quá nhiều căng thẳng và áp lực, cộng với việc chuyển đến nơi có khí hậu khác, nên bệnh tình tái phát trở lại.

Chồng tôi phải xin nghỉ phép để chăm sóc tôi và con trai. Vợ của ông chủ bảo chồng tôi: “Vợ anh nên thử luyện Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện này dạy người ta hướng thiện và trở thành người tốt, nhiều người đã khỏi bệnh sau khi họ bắt đầu tu luyện.” Ngay khi chồng tôi nghe nói có cách chữa bệnh cho tôi mà lại miễn phí, anh ấy liền lấy một cuốn Chuyển Pháp Luân, đem về nhà và bảo tôi: “Em hãy đọc cuốn sách này đi. Vợ của ông chủ giới thiệu cho anh đó, bảo rằng đọc sách sẽ giúp em giải quyết vấn đề bệnh tật mà không cần dùng thuốc.”

Vì bị tuyên truyền chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) nên tôi đã không tin. Tôi nói: “Anh đừng nói những điều nhảm nhí nữa. Làm sao mà đọc một cuốn sách lại có thể trị được bệnh?” Sau khi tôi truyền tĩnh mạch trong bốn ngày, chứng nhức đầu và chóng mặt lại tái phát. Chỗ truyền tĩnh mạch tiếp tục chảy máu và tôi vẫn còn rất yếu. Tôi nhớ đến những gì chồng tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp và quyết định sẽ thử luyện.

Ngay khi mở cuốn sách, tôi nhìn ảnh Sư phụ và cảm thấy Ngài trông rất thân quen như thể trước đây tôi đã từng biết Sư phụ, tựa như một người bà con đã lâu không gặp. Nước mắt tôi bắt đầu chảy. Tôi bắt đầu đọc mục lục của cuốn sách: “Chân chính đưa con người lên cao tầng,” “Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Chuyển Pháp Luân). Tôi nghĩ cuốn sách này nói về việc chân chính nâng cao tiêu chuẩn đạo đức con người. Tôi bắt đầu đọc sách.

Khi tôi không ngừng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tâm trí tôi trở nên thanh tỉnh. Tôi không còn chóng mặt, nhức đầu và thậm chí còn thấy rất dễ chịu. Tôi nói với chồng: “Em không cần số thuốc đó nữa. Anh hãy đem trả lại phòng khám.” Chồng tôi không chịu, anh nói: “Chúng ta đã trả tiền cho số thuốc này. Em cần phải uống thuốc.” Tôi nói: “Bệnh của em đã được chữa khỏi. Em không cần uống thuốc nữa, em muốn học Pháp.”

Lợi ích sức khỏe đáng kể và những Pháp lý hướng dẫn con người trở nên tốt đã thu hút nhiều người mắc bệnh và mong muốn đề cao tiêu chuẩn tâm tính. Ban đầu, chúng tôi bắt đầu luyện các bài công pháp ở bãi đất trống trong thị trấn. Chưa đến hai tháng, số người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã tăng lên quá đông và điểm luyện công trở nên quá tải nên chúng tôi đã chuyển sang luyện công ở sân vận động của một trường học.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/19/410589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/13/186748.html

Đăng ngày 07-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share