Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 17-11-2020] Ngày 14 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Auckland, New Zealand đã tổ chức một sự kiện tại Northcote để kỷ niệm cột mốc 360 triệu người đã thoái xuất khỏi tư cách thành viên trước đó và hiện tại trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Người chủ trì sự kiện nói đã về lịch sử giết chóc của ĐCSTQ trong hàng loạt các cuộc vận động chính trị mà ĐCSTQ đã thực hiện kể từ khi lên cầm quyền vào năm 1949, khiến 80 triệu người Trung Quốc mất đi sinh mạng. Tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ lại phát động cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hàng triệu người đã bị bắt giữ và nhiều người bị đưa vào các trại lao động, bị bức hại và thậm chí còn bị giết để lấy nội tạng.

9c7c614feb2820143baa621910217ac8.jpg

Người chủ trì sự kiện nói về lịch sử giết chóc của ĐCSTQ

5dc980027f12b29b6fe434ee18043d26.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại sự kiện

2977be5d3848a589ead4a9d2685d625a.jpg

Đội trống lưng biễu diễn tại sự kiện

d97904f4290c60fb044dcadc1caf0371.jpg

Người dân ký bản kiến nghị ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ

7401d34c2d9c7313c424ab8eee932977.jpg

Cuộc diễu hành xe hơi với thông điệp “Giải thể ĐCSTQ” và thông tin về Pháp Luân Đại Pháp chuẩn bị xuất phát

Ông Hoàng Quốc Hoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại buổi mít-tinh và kể lại việc ông đã bị ĐCSTQ tra tấn như thế nào vì đức tin của mình. Vợ ông khi đó đang mang thai và đã bị bức hại đến chết vì cô cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cô bị tra tấn nghiêm trọng đến mức trở nên biến dạng.

Nhà văn: ĐCSTQ sẽ bị thanh toán

37637a96bb796961ba6a516d656f9cb8.jpg

Cô Leah nói rằng thế giới tự do đang trong một cuộc chiến tinh thần với ĐCSTQ

Cô Leah, một nhà văn, nói rằng cô yêu thích trang phục và biểu diễn của đội trống lưng. “Trông họ thật đẹp. Họ có thể tự do luyện tập tại New Zealand. Tôi nghĩ họ yêu Trung Quốc và lịch sử của Trung Quốc. Họ chỉ muốn những người New Zealand được tự do tận thưởng và sống trong một môi trường hòa bình.”

Cô nói thêm: “Về lý thuyết mà nói, tất cả mọi người đều bình đẳng ở Trung Quốc. Nhưng lòng tham là một trong những điểm yếu của con người, nhất là khi nhà cầm quyền nắm những quyền lực nhất định. Chúng ta đang ở trong một trận chiến tinh thần với ĐCSTQ. ĐCSTQ và các nhà lãnh đạo của nó là những công cụ mà Satan sử dụng và sẽ bị thanh toán.”

Mẹ của cô Leah nói rằng con trai bà từng là giáo viên ở Trung Quốc vào năm 2013. Anh nói rằng ở đó cảnh sát và các camera giám sát có ở khắp mọi nơi. Anh và những giáo viên phương Tây khác đã tránh cảnh sát và cố gắng không để bị camera ghi hình. Bà nói: “Có quá nhiều cảnh sát. Từ kinh nghiệm của con trai, tôi nhận thấy rằng chúng tôi được sống ở một đất nước tốt đẹp hơn.”

Công dân New Zealanđ: Nhân quyền quan trọng hơn thương mại

c75d296c2cb44439004d88273aee2ba5.jpg

Ông Norm Clark nói rằng chính phủ New Zealanđ cần chống lại ĐCSTQ

Ông Norm Clark kết hôn với một phụ nữ người Trung Quốc cách đây sáu năm và ông nói rằng ông hiểu ĐCSTQ tẩy não người dân như thế nào. Ông nói: “ĐCSTQ xuất khẩu cả những dối trá của nó ra thế giới. Nó đặt một cái bẫy cho cả thế giới. Tôi theo dõi thông tin về Trung Quốc rất sát sao. ĐCSTQ đã trục xuất nhiều phóng viên nước ngoài ra khỏi Trung Quốc.”

“ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Tôi rất bất bình với ĐCSTQ. Hiện tại ĐCSTQ lại sách nhiễu người dân Hồng Kông và cố gắng xâm nhập Đài Loan bằng vũ lực. Nhưng người dân Đài Loan không muốn mất tự do và dân chủ.”

Ông nói rằng chính phủ New Zealand cần chống lại ĐCSTQ bởi vì nhân quyền cần được đặt ở một vị trí ưu tiên cao hơn so với các hiệp định thương mại. Ông nói: “Tiền không quan trọng. Con người quan trọng hơn. ĐCSTQ sẽ không cho bạn tự do. Tôi biết họ muốn chiếm Đài Loan và đe dọa Ấn Độ bằng vũ lực. Nếu họ đạt được điều đó, họ sẽ dần dần chiếm cả những quốc gia xung quanh rồi cuối cùng là chiếm cả thế giới. Đó là kế hoạch của họ.”

Người Trung Quốc: Trung Quốc sẽ không có hy vọng cho đến khi ĐCSTQ diệt vong

Bà Bella, một người Trung Quốc cho biết: “Tất cả mọi người đều biết ĐCSTQ là tà ác. ĐCSTQ không phục vụ người dân. Nó chỉ phục vụ chính nó. Người dân Trung Quốc là nô lệ của nó. Ở New Zealand, các quan chức chính phủ đều hỏi: ‘Tôi có thể làm được gì cho các bạn?’ Còn Trung Quốc không có tuyển cử gì cả. Người dân Trung Quốc không hiểu tại sao cuộc sống của họ lại khổ như vậy. Họ phải chịu rất nhiều áp lực – từ giao thông, nhà ở, việc làm cho đến việc lấy bằng cấp. ĐCSTQ làm được gì cho người dân?

Nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ với Pháp Luân Đại Pháp, bà nói: “Thật là vô nhân đạo. Ở Trung Quốc không có tự do tín ngưỡng nào hết.”

“Tôi là một giáo viên lịch sử. Tôi nhìn xã hội và đất nước từ góc độ lịch sử. Tôi không nghĩ là có bất kỳ hy vọng nào cho Trung Quốc cả. Đó là lý do tại sao tôi chọn sống ở nước ngoài. ĐCSTQ đã biên soạn lại các cuốn sách lịch sử. Nếu bạn dạy lịch sử chân thực của Trung Quốc, bạn sẽ bị bắt. Nhiều giáo sư sử học đã bị bỏ tù. Những người cộng sản đàn áp, tấn công, hãm hại và giết hại người dân. Chủ nghĩa cộng sản là một tổ chức phản nhân loại. Đây là một trận chiến giữa chính và tà. Chỉ khi ĐCSTQ diệt vong, Trung Quốc mới có hy vọng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/17/415237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/22/188373.html

Đăng ngày 23-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share