Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 10-11-2020] Từ tháng 10 năm 2020, vào Chủ Nhật hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều luyện công tại bãi biển tiểu bang Santa Monica. Họ cũng trưng bày thông tin để mọi người biết đến cuộc bức hại đức tin của họ đang diễn ra ở Trung Quốc.

86760a3b0098ed94794fb6a55f670b9d.jpg

6927c80da71973e8cf19a213a4d12b95.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại bãi biển tiểu bang Santa Monica vào Chủ Nhật hàng tuần.

c7dedf7f92b6081f7f376dd902bce61c.jpg

Anh Mike (bên trái) tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Một người đàn ông sống gần bãi biển nói với các học viên rằng ông đã chuyển từ Anh đến Hoa Kỳ nhiều năm trước. Ông thường xuyên nhìn thấy các học viên luyện công và có ấn tượng tốt về môn tu luyện tâm linh này. Ông biết về cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với nhóm người tu luyện này, kể cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông cho biết: “Tôi bảo với bạn bè của tôi rằng đừng mua những thứ sản xuất tại Trung Quốc vì chính quyền này đang tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp“. Ông thường xuyên bác bỏ những thông tin không chính xác về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội, và đã ký vào một bản kiến ​​nghị nhằm loại bỏ ĐCSTQ.

1eede28e5d56b91ee117efeace06b587.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại bãi biển tiểu bang Santa Monica mỗi Chủ Nhật hàng tuần. Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm yêu cầu chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc.

Anh Clinton Averill sống ở Los Angeles. Anh cho biết anh từng có vài người bạn từ Trung Quốc. Thông qua họ, anh biết được rằng Trung Quốc bị cai trị bởi một chế độ độc tài. Đồng cảm với những người không có tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc, anh nói: “Tôi hy vọng họ có thể được hưởng các quyền tự do như người dân Hoa Kỳ. Đó là quyền cơ bản của mỗi người.” Anh cũng nhận xét rằng ĐCSTQ là mối đe dọa đối với toàn thế giới, và đã ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm ủng hộ việc giải thể nó.

2c3b2ff98f3c8d10e283b8ea6e2d359d.jpg

195541cf93c5bc1ed04aea61fa9b7b04.jpg

002dc03b20a6e38a69983885b6b3daae.jpg

100225618b1d293e7aa758a1293dc352.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi gần bãi biển tiểu bang Santa Monica vào ngày 25 tháng 10 năm 2020. Những chiếc xe gắn các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Diệt trừ ác ma Trung Cộng”, v.v.

Anh David, đang ở một trung tâm thể hình gần đó, đã nhìn thấy đoàn xe hơi chạy ngang qua với những thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Anh liền đi đến điểm luyện công để lấy tờ rơi. Anh nói với các học viên rằng anh biết ĐCSTQ đã che đậy đại dịch này và khiến nó lan rộng ra toàn thế giới. Anh đã ký bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi thanh trừ ĐCSTQ, và cho biết anh muốn tìm hiểu thêm về chính quyền này.

Cô Elizabeth từ Hawaii đang đến thăm thành phố Los Angeles. Cô đã đọc và biết ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về đại dịch, và cho biết thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu không có Trung Cộng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/10/414911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/17/188288.html

Đăng ngày 22-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share