Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ tại Linköping, Thụy Điển

[MINH HUỆ 12-11-2020] Chiều ngày 7 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hoạt động tại trung tâm thành phố Linköping, Thụy Điển. Họ dựng những biểu ngữ với nội dung “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, trình diễn các bài công pháp, trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công và về một thực tế là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại môn tu luyện này. Các học viên cũng nói với người dân về việc ĐCSTQ đã che giấu thông tin về virus corona khiến người dân trên toàn thế giới phải gánh chịu hậu quả như thế nào.

Nhiều người dân địa phương đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với sự kiện và ký bản kiến nghị lên án những tội ác của ĐCSTQ.

“Tôi liên tục theo dõi sát sao những sự việc đang diễn ra trên thế giới, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến những gì đang xảy ra trong cuộc tổng tuyển cử của Hoa Kỳ. Mỗi người trong chúng ta cần sũy nghĩ thấu đáo về những sự việc này và đưa ra lựa chọn cho bản thân mình. Khi các bạn nói với chúng tôi về những vấn đề này [việc Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc] hôm nay, hiện giờ tôi càng sáng tỏ hơn. Phương thức bạo lực mà ĐCSTQ đối xử với những người dân lương thiện, cuộc đàn áp và bức hại tàn bạo đó, là để cho tất cả mọi người thấy. Chắc chắn là tôi muốn ủng hộ các bạn”, ông Felis, một người dân Linköping cho hay.

Ông Felis nói với một học viên rằng em gái ông là một chính trị gia, vì thế cô có ảnh hưởng đến ông và ông rất quan tâm đến chính trị. Ông thường trò chuyện với em gái về những việc lạm dụng nhân quyền quốc tế. “Thông qua em gái mình, tôi đã biết về nhiều vấn đề liên quan đến việc ĐCSTQ bức hại nhân quyền. Vì thế trước đó tôi cũng đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày hôm nay, thậm chí tôi còn sáng tỏ hơn nữa về vấn đề này”, ông Felis chia sẻ.

Ông Felis đang nghe nhạc và rất vội vã thì chợt bắt gặp sự kiện Pháp Luân Công. Ông nói rằng các học viên dường như đang đợi ông và có điều gì đó rất quan trọng để nói với ông. Ông tháo tai nghe, lấy một cuốn tài liệu nhỏ và bắt đầu trò chuyện cùng một học viên. Sau khi nghe những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, ông Felis tỏ ra vô cùng vui mừng khi ông đã có thể gặp được các học viên. Ông đã hỏi lấy thêm một vài cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Công và nói: “Tôi sẽ gặp bạn bè của mình và tôi sẽ nói với họ về việc này. Tôi hy vọng họ cũng sẽ đến và ký tên ủng hộ.”

0f2cf6abe359118356206e892bd6fefc.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại quảng trường thành phố tại Linkoping, Thụy Điển vào ngày 7 tháng 11 năm 2020

9770436d0ecf1558c5d8287e8a5290ba.jpg

fc96968ff96de67a6d662a66b1157d1c.jpg

81de35880505d76cf6f58a30242d819c.jpg

82db9828f2216d002bf24de4417a46d6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thu hút sự chú ý và ủng hộ của người dân địa phương tại trung tâm thành phố Linkoping. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại

Đường phố ít người qua lại hơn bình thường do ảnh hưởng của đại dịch, nhưng việc các học viên luyện các bài công pháp theo nền nhạc êm dịu đã thu hút nhiều người dừng chân quan sát.

Cô Elin Hjort ở gần trung tâm thành phố, đứng trước một bảng thông tin về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô và cô con gái đọc cẩn thận một hồi lâu. Cô Hjort chỉ vào bảng thông tin và nói với một học viên: “Tôi không thể hình dung được rằng họ [ĐCSTQ] lại có thể thực hiện một hành động vô nhân đạo như vậy. Điều này thật khủng khiếp!” Một học viên đã nói với cô về Pháp Luân Công và giải thích về những lời dối trá mà ĐCSTQ đã ngụy tạo về các học viên và chia sẻ về việc môn tu luyện đã bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc như thế nào. Con gái cô Hjort đang là học sinh phổ thông, cháu đã tròn mắt khi nghe những điều này. Cháu chỉ vào bản kiến nghị và nói với mẹ: “Mẹ con mình phải ký bản kiến nghị này. Con muốn ký.” Cô Hjort đồng ý. Sau khi ký tên, hai mẹ con họ dường như rất vui vẻ, như thể họ đã hoàn thành một nhiệm vụ rất quan trọng.

Anh Calsa Lehto, một người dân địa phương, đi ngang qua sự kiện cùng với ba người bạn của mình. Sau khi nghe một học viên nói rằng việc ký tên thỉnh nguyện có thể cứu được nhiều người và trợ giúp ngăn chặn cuộc bức hại, anh Calsa đã ký tên. Bạn bè của anh, sống ở một thành phố nhỏ gần Linköping, cũng vui lòng ký tên để ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên. Anh Calsa nói: “Loại hành vi phạm tội man rợ này vẫn còn đang diễn ra. Tất cả mọi người cần cùng nhau hợp sức ngăn chặn không cho nó tiếp tục xảy ra”. Bốn thanh niên trẻ này đã chúc các học viên thành công.

Cô Kahlil Palmer, vừa từ Hoa Kỳ chuyển về Linköping, đã trò chuyện với các học viên một lúc lâu. Cô ở đây cùng con trai. Cô Kahlil và gia đình đã sinh sống ở Hoa Kỳ trong nhiều năm và cô đã biết về Pháp Luân Công. Cô nói cô tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Cả cô và cậu con trai đều rất vui lòng ký bản kiến nghị. Cậu bé khoảng 12, 13 tuổi nhưng khả năng nói tiếng Thụy Điển của cháu không tốt lắm, vì thế cô Kahlil đã nói với con bằng tiếng Anh rằng Pháp Luân Công là một môn tập rất tốt và những người tu luyện môn này đều lương thiện và tốt bụng, nhưng nhiều người ở Trung Quốc lại đang bị tống vào tù và bị bức hại vì họ không từ bỏ tu luyện. Cô nói với con trai rằng nội tạng của các học viên thậm chí còn bị lấy đi trong khi họ vẫn còn sống và cô cũng cho con biết rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc không chấp nhận bất kỳ hình thức tín ngưỡng nào và không có tự do dân chủ. Cô nói: “Chúng ta không bao giờ được dung thứ cho việc ĐCSTQ trà đạp những nhân quyền cơ bản”.

Linköping nằm ở miền nam và là thành phố lớn thứ năm của Thụy Sỹ. Đại học Linköping là một trong những trường đại học danh tiếng nhất của Thụy Sỹ và cũng là một trong những trường đại học hàng đầu ở Châu Âu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/12/414947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/21/188352.html

Đăng ngày 22-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share