Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2020] Bà Lý Thục Hoa, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, đã bị Tòa án quận Ngụy Đô kết án ba năm tù vào tháng 6 năm 2020 và bị đưa đến Nhà tù nữ Tân Hương vào tháng 8.

Bà Lý bị bắt và đưa đến Trại tạm giam thành phố Hứa Xương vào ngày 13 tháng 1 năm 2020, sau khi bà bị con trai của một người đàn ông cao niên tố cáo vì đã nói chuyện với ông về Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 1. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Bà Lý đã có triệu chứng liệt nửa người khi bị giam trong trại tạm giam. Hiện tại, bà không thể tự chăm sóc được bản thân. Bà đang trong tình trạng hôn mê và tính mạng của bà đang gặp nguy hiểm.

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp ngăn chặn cuộc bức hại tàn khốc đối với các học viên Pháp Luân Công đã diễn ra trong 21 năm qua và giúp bà Lý được trả tự do để được chăm sóc y tế.

Sức khỏe được cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lý là một công nhân đã nghỉ hưu 60 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà từng mắc chứng rối loạn thần kinh, rối loạn tai trong, chóng mặt và tim đập nhanh. Bà không thể hòa hợp với chồng mình, khiến bà thường xuyên bực bội với ông và bị mất ngủ. Vì vậy, sức khỏe của bà càng ngày càng xấu đi và bà cảm thấy tuyệt vọng. Bà ít khi quan tâm đến người mẹ chồng già của mình.

Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các bệnh tật của bà đều biến mất và bà trở nên khỏe mạnh. Bà hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và cố gắng sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt. Bà luôn giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn. Tính tình của bà được cải thiện rất nhiều và gia đình bà cũng trở nên hòa thuận.

Hai vụ bắt giữ trước đây vì kiên định đức tin

Vì giữ vững đức tin của mình sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Lý đã bị bắt hai lần và bị kết án tổng cộng bảy năm tù.

Vụ bắt giữ đầu tiên xảy ra khi bà Lý phân phát tài liệu về Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 7 năm 2009. Sau hơn một năm bị giam giữ, bà đã bị Tòa án quận Ngụy Đô tuyên án ba năm tù. Bà bị đưa đến Nhà tù nữ Tân Hương vào tháng 8 năm 2010.

Bà Lý đã bị la mắng và đánh đập nhiều lần vì bà muốn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và từ chối từ bỏ đức tin của mình. Có một lần, bà bị nhốt trong một căn phòng biệt giam nhỏ tối tăm trong hai tháng vì đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Các lính canh đã phân công các tù nhân hình sự theo dõi bà suốt ngày đêm. Họ siết tay bà sau lưng và trói chân bà bằng thắt lưng vải hàng ngày. Bà không thể đứng dậy mà phải ngồi ở mép giường cả ngày. Sau đó, họ bắt bà đeo một chiếc khẩu trang bẩn thỉu trong gần hai tháng mà không được thay hoặc giặt. Họ không cho phép bà giặt đồ lót và bà chỉ được phép tắm một lần trong hơn 20 ngày. Họ bỏ đói bà, chỉ cho bà một suất bún ngô nhỏ và nửa bát canh với một phần nhỏ món ăn chính mỗi bữa.

Bà Lý trở nên vô cùng tiều tụy trong nhà tù. Khi được thả vào tháng 7 năm 2012, bà chỉ nặng khoảng 35 kg.

Tra tấn

Lần bắt giữ thứ hai của bà Lý xảy ra vào ngày 5 tháng 5 năm 2013, khi bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên đường phố. Các nhân viên Sở cảnh sát Bắc Đại đã bắt bà và đưa bà đến trại tạm giam thành phố Hứa Xương. Bà bị bức thực bằng nước đường nhiều lần trong trại giam. Đôi khi, bà bị trói chặt vào cáng và bị bức thực. Hầu hết thời gian, bà bị các tù nhân đè xuống đất khi họ bức thực bà. Bà Lý trở nên rất gầy. Bà rất yếu và bị ngất đi vài lần.

Vào tháng 4 năm 2014, Tòa án quận Ngụy Đô đã tổ chức một phiên tòa xét xử bà Lý mà không thông báo cho gia đình bà và kết án bà 4 năm tù. Bà bị đưa đến Nhà tù nữ Tân Hương vào tháng 6.

Trong buổi kiểm tra sức khỏe vào ngày thứ hai sau khi bà đến, bà Lý được phát hiện có huyết áp cực thấp. Nhà tù ngay lập tức đưa bà đến bệnh viện Tân Hương để kiểm tra sức khỏe. Bà được chẩn đoán mắc chứng thiếu máu trầm trọng và có chỉ số albumin trong huyết thanh thấp. Bà còn có một vết sưng to bằng quả trứng gà ở nách phải. Nghi ngờ đó có thể là căn bệnh ung thư, nhà tù đã trả tự do cho bà.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà Lý đã lấy lại được sức khỏe của mình. Nhưng cuộc bức hại vẫn chưa dừng lại và bà lại bị đưa trở lại nhà tù 6 tháng sau đó.

Bà Lý vẫn kiên định đức tin của mình. Bà đã bị đánh vì không hợp tác và từ chối điểm danh. Bà luyện Pháp Luân Công vào ban đêm và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào ban ngày. Vì vậy, bà bị nhốt trong một căn phòng biệt giam nhỏ tối tăm và chịu đựng nhiều kiểu tra tấn khác nhau trong 45 ngày trong mùa đông lạnh giá, bao gồm đóng băng, bỏ đói và bị trói. Bà đi lại khó khăn khi bị đưa ra khỏi phòng biệt giam.

Vào tháng 10 năm 2016, bà Lý bị ngã trong xưởng và bị gãy xương mu. Nhà tù đã chụp ảnh bà trong bệnh viện nhà tù và tuyên bố một cách gian dối rằng bà vẫn ổn và không cần điều trị. Bà Lý đã không thể tự chăm sóc bản thân kể từ khi vụ việc xảy ra. Bà được chuyển đến khu giam mới vào tháng 1 năm 2017.

Khu giam mới là nơi dành cho phạm nhân sắp được trả tự do. Nó chật chội và không có giường phụ cho bà. Bà Lý phải ngủ trên sàn nhà. Bà đã bị mất khả năng lao động và được một đồng tu giúp đỡ cho các hoạt động hàng ngày. Khi có giường tầng trên, bà Lý phải vật lộn để lên xuống giường hàng ngày cho đến khi được thả vào ngày 4 tháng 5 năm 2017.

Bà Lý đã đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau và kết quả là xương mu đã bị hoại tử do không chữa trị kịp thời. Bà sẽ phải nằm liệt giường nếu việc phẫu thuật để thay thế xương không được thực hiện. Gia đình bà đã chi gần 60.000 nhân dân tệ cho ca phẫu thuật.

Những cá nhân tham gia bức hại:

Trương Truyền Sinh (张传生), quản giáo, Nhà tù nữ Tân Hương: + 86-13735092601

Ngưu Húc (牛 旭), đội trưởng, Đội số 6, Nhà tù nữ Tân Hương: + 86-13403736357

Trần Kiến Vĩ (陈建伟), chánh tòa, Tòa án hình sự Hứa Xương: + 86-374─3399087

Dương Hi Lâm (杨希林), trưởng trại tạm giam Hứa Xương: + 86-18637460522


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/29/414365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/14/188256.html

Đăng ngày 20-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share