Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2020] Một cụ bà 85 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông hiện đang đối mặt với truy tố vì phân phát tài liệu thông tin về đức tin của bà-Pháp Luân Công, một một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Chồng của bà Trần Lan Chi mới qua đời cách đây hai tháng vì bị công an sách nhiễu.

Vào ngày 20 tháng 2 năm 2020, bà Trần đã tặng cho một người đàn ông trẻ tuổi một cuốn sách nhỏ nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự che đậy dịch bệnh virus corona của nó. Người đàn ông này nói với bà: “Sau bà dám phân phát những thứ như thế này ở trên đường phố?” Sau đó anh ta báo bà với công an.

Vài công an nhanh chóng kéo đến và đưa bà Trần về đồn. Họ hỏi bà nơi lấy những tài liệu đó, nhưng bà từ chối trả lời. Sau đó công an lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tạp chí liên quan, ba chiếc máy thu thanh và danh bạ điện thoại của bà.

Chồng bà Trần vì quá sợ hãi trước cuộc đổ bộ của công an nên đã nhanh chóng đổ bệnh. Sau khi nằm liệt giường vài tháng, ông đã qua đời vào khoảng tháng 9 năm 2020.

Vào khoảng tháng 6, một công an đã gọi điện cho con gái bà Trần và yêu cầu cô bảo bà Trần đi tới Tòa án Chương Khâu. Bà đã từ chối đi đến đó.

Trong tháng 9, hai nhân viên của Viện Kiểm sát Chương Khâu đã đến tìm bà Trần và yêu cầu bà tới viện kiểm sát để ký tên và giấy tờ. Khi bà từ chối hợp tác, những người này đã gọi điện cho con gái bà, song cô cũng từ chối tiếp tay cho công an bức hại mẹ mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/10/414902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/15/188261.html

Đăng ngày 18-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share